- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bản sao Mỹ Tâm bị loại thẳng tay tại bán kết The Voice
Họa mi tóc nâu cho biết, cô không muốn Bảo Uyên đi tiếp vì sợ cô gái 16 tuổi phải gánh nhiều áp lực từ cuộc thi.
Họa mi tóc nâu cho biết, cô không muốn Bảo Uyên đi tiếp vì sợ cô gái 16 tuổi phải gánh nhiều áp lực từ cuộc thi.
Trong live show 8 của Giọng hát Việt 2015, 8 thí sinh đội Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương và Tuấn Hưng cùng nhau tranh tài mặt đối mặt để giành 4 tấm vé giá trị bước vào đêm chung kết. Bên cạnh đó, đêm thi cũng thay đổi cách thức bình chọn khi người đi tiếp được quyết định trên tổng bình chọn của khán giả và điểm số từ huấn luyện viên. Điều này khiến đêm bán kết vừa hấp dẫn, gay cấn nhưng cũng không kém phần căng thẳng.
Huấn luyện viên chịu nhiều áp lực và khó khăn hơn cả là Mỹ Tâm bởi hai học trò Bảo Uyên, Đức Phúc từ đầu cuộc thi đến nay luôn thể hiện sự đồng đều trong các tiết mục thi cũng như có lượng fan đông đảo. Từ khi bước vào vòng live show, 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất đội chưa một lần rơi nhóm nguy hiểm. Họ thậm chí thay phiên nhau chiếm giữ lượng tin nhắn bình chọn cao nhất nhì team.
Trong live show 8, hai học trò của Mỹ Tâm một lần nữa đều có phần thi trọn vẹn, nhận nhiều lời khen từ bộ tứ huấn luyện viên.
Cô gái 16 tuổi Bảo Uyên thể hiện sự trưởng thành trong giọng hát lẫn phong cách với sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – Yêu. Bài hát đòi hỏi cách xử lý tinh tế và tập trung được cô gái đến từ Lâm Đồng biểu diễn ấn tượng.
Phần thi của học trò Mỹ Tâm cũng khiến Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ. Anh chia sẻ, dù 16 tuổi nhưng Bảo Uyên hát như người từng trải. Với Mỹ Tâm, cô nhận xét học trò chỉ hát phô một nốt, phần còn lại đều tốt. Ngoài ra, họa mi tóc nâu còn khen bản sao của mình có giọng hát rất hay, quãng trung đẹp nhưng nhắc nhở Bảo Uyên thiếu sự quyết liệt.
Trong khi đó, Đức Phúc để lại ấn tượng với bản mashup giữa sáng tác của Tăng Nhật Tuệ – Đã hơn một lần và ca khúc tiếng Anh nổi tiếng - I Believe I Can Fly. Không cần phải có lợi thế ngoại hình hay khả năng vũ đạo, thí sinh 18 tuổi vẫn nhận nhiều tình cảm từ khán giả bằng chính giọng hát của mình. Giọng ca đến từ Hà Nội tập trung cao độ trong từng câu hát.
Bên cạnh Bảo Uyên, màn trình diễn của Đức Phúc cũng khiến Mỹ Tâm rất hài lòng. Cô cho biết học trò không có bất cứ lợi thế gì ngoài việc mang đến cảm xúc cho người nghe, nhưng với cô đó là điều tuyệt vời. Nữ huấn luyện viên còn dí dỏm nhận xét Đức Phúc có tính cách rất lạ nhưng sẽ làm nên nét riêng.
Tuy nhiên, chính màn thể hiện "ngang tài ngang sức" khiến Mỹ Tâm gặp khó khăn khi đưa ra số điểm quyết định.
Cô nghẹn ngào nói: “Cám ơn Đức Phúc và Bảo Uyên đã chọn vào đội của chị. Chi rất tự hào về hai thí sinh nhỏ nhất team và cũng là cả mùa giải năm nay. Đức Phúc có giọng hát cực kỳ cảm xúc, làm việc với em mang đến cho chị nhiều cảm hứng và sáng tạo. Còn Bảo Uyên hát rất hay nhưng chưa có kinh nghiệm. Dù vậy, ở tuổi 16, không phải ai cũng làm được những điều như em”.
Nữ huấn luyện viên cho hay, thời gian qua Bảo Uyên chịu nhiều áp lực khi liên tục nhận tin nhắn bình chọn cao nhất team, gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn rất nghị lực, một mình gánh chịu những bình luận khen chê, so sánh. Trên sóng truyền hình trực tiếp, Mỹ Tâm chia sẻ không muốn Bảo Uyên vào vòng chung kết vì sợ cô bé phải chịu thêm nhiều gánh nặng. Do đó, cô quyết định mở rộng đường cho Đức Phúc với điểm số 55/100.
Mỹ Tâm cũng nhấn mạnh Đức Phúc xứng đáng lọt vào đêm chung kết vì cậu ngày càng tiến bộ rõ rệt, tập trung cao độ trên sân khấu. Cùng lượng bình chọn của khán giả 53,6%, chàng trai Hà Nội hiên ngang vào vòng cuối.
Phải tự tay loại học trò, Mỹ Tâm không quên nhắn gửi Bảo Uyên mạnh mẽ, kiên nhẫn theo đuổi đam mê để trở thành ngôi sao sáng trong tương lai.
Ngay từ vòng giấu mặt với ca khúc Arirang Aline, Bảo Uyên nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân The Voice 2015. Với hình ảnh trong sáng, vẻ ngoài đáng yêu cùng giọng hát cao vút, Bảo Uyên được ưu ái gọi là “Bản sao Mỹ Tâm”. Tuy nhiên, đúng như lời Mỹ Tâm nhận xét, vì còn quá nhỏ, tính cách rụt rè nên mỗi khi bước lên sân khấu, cô không thể hiện được hết nội lực sẵn có.
Trong khi đó, đội Tuấn Hưng, thí sinh Yến Lê với 59,8% bình chọn khán giả và 50 điểm từ Tuấn Hưng vượt qua Thu Thủy để góp mặt trong top 4 The Voice mùa 3.
Kết quả đội Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ khi Hoàng Dũng nhận trọn 100 điểm từ nữ huấn luyện viên, đồng nghĩa với việc ca nương Kiều Anh chia tay cuộc thi. Giải thích về quyết định này, giọng ca Chưa bao giờ cho biết, sau The Voice, lịch diễn của Kiều Anh vẫn dày đặc nên cô muốn dành cơ hội cho chàng trai 19 tuổi.
Tố Ny được Vicky Nhung nhường một nửa số điểm để có trong tay 75 điểm từ huấn luyện viên. Như vậy, cô gái xinh đẹp chính thức trở thành đại diện đội Đàm Vĩnh Hưng góp mặt trong đêm chung cuộc.
Chung kết The Voice diễn ra lúc 21h15, chủ nhật, ngày 13/9 tại nhà thi đấu Tân Bình (TP HCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
Trong live show 8 của Giọng hát Việt 2015, 8 thí sinh đội Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương và Tuấn Hưng cùng nhau tranh tài mặt đối mặt để giành 4 tấm vé giá trị bước vào đêm chung kết. Bên cạnh đó, đêm thi cũng thay đổi cách thức bình chọn khi người đi tiếp được quyết định trên tổng bình chọn của khán giả và điểm số từ huấn luyện viên. Điều này khiến đêm bán kết vừa hấp dẫn, gay cấn nhưng cũng không kém phần căng thẳng.
Bộ tứ huấn luyện viên chịu nhiều áp lực trong việc quyết định người đi tiếp.
Huấn luyện viên chịu nhiều áp lực và khó khăn hơn cả là Mỹ Tâm bởi hai học trò Bảo Uyên, Đức Phúc từ đầu cuộc thi đến nay luôn thể hiện sự đồng đều trong các tiết mục thi cũng như có lượng fan đông đảo. Từ khi bước vào vòng live show, 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất đội chưa một lần rơi nhóm nguy hiểm. Họ thậm chí thay phiên nhau chiếm giữ lượng tin nhắn bình chọn cao nhất nhì team.
Trong live show 8, hai học trò của Mỹ Tâm một lần nữa đều có phần thi trọn vẹn, nhận nhiều lời khen từ bộ tứ huấn luyện viên.
Cô gái 16 tuổi Bảo Uyên thể hiện sự trưởng thành trong giọng hát lẫn phong cách với sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – Yêu. Bài hát đòi hỏi cách xử lý tinh tế và tập trung được cô gái đến từ Lâm Đồng biểu diễn ấn tượng.
Phần thi của học trò Mỹ Tâm cũng khiến Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ. Anh chia sẻ, dù 16 tuổi nhưng Bảo Uyên hát như người từng trải. Với Mỹ Tâm, cô nhận xét học trò chỉ hát phô một nốt, phần còn lại đều tốt. Ngoài ra, họa mi tóc nâu còn khen bản sao của mình có giọng hát rất hay, quãng trung đẹp nhưng nhắc nhở Bảo Uyên thiếu sự quyết liệt.
Bảo Uyên trưởng thành hơn với ca khúc Yêu.
Trong khi đó, Đức Phúc để lại ấn tượng với bản mashup giữa sáng tác của Tăng Nhật Tuệ – Đã hơn một lần và ca khúc tiếng Anh nổi tiếng - I Believe I Can Fly. Không cần phải có lợi thế ngoại hình hay khả năng vũ đạo, thí sinh 18 tuổi vẫn nhận nhiều tình cảm từ khán giả bằng chính giọng hát của mình. Giọng ca đến từ Hà Nội tập trung cao độ trong từng câu hát.
Bên cạnh Bảo Uyên, màn trình diễn của Đức Phúc cũng khiến Mỹ Tâm rất hài lòng. Cô cho biết học trò không có bất cứ lợi thế gì ngoài việc mang đến cảm xúc cho người nghe, nhưng với cô đó là điều tuyệt vời. Nữ huấn luyện viên còn dí dỏm nhận xét Đức Phúc có tính cách rất lạ nhưng sẽ làm nên nét riêng.
Đức Phúc đặt nhiều cảm xúc trong liên khúc Đã hơn một lần - I Believe I Can Fly.
Tuy nhiên, chính màn thể hiện "ngang tài ngang sức" khiến Mỹ Tâm gặp khó khăn khi đưa ra số điểm quyết định.
Cô nghẹn ngào nói: “Cám ơn Đức Phúc và Bảo Uyên đã chọn vào đội của chị. Chi rất tự hào về hai thí sinh nhỏ nhất team và cũng là cả mùa giải năm nay. Đức Phúc có giọng hát cực kỳ cảm xúc, làm việc với em mang đến cho chị nhiều cảm hứng và sáng tạo. Còn Bảo Uyên hát rất hay nhưng chưa có kinh nghiệm. Dù vậy, ở tuổi 16, không phải ai cũng làm được những điều như em”.
Mỹ Tâm không muốn Bảo Uyên đi tiếp vì sợ cô gái 16 tuổi gánh chịu áp lực.
Nữ huấn luyện viên cho hay, thời gian qua Bảo Uyên chịu nhiều áp lực khi liên tục nhận tin nhắn bình chọn cao nhất team, gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn rất nghị lực, một mình gánh chịu những bình luận khen chê, so sánh. Trên sóng truyền hình trực tiếp, Mỹ Tâm chia sẻ không muốn Bảo Uyên vào vòng chung kết vì sợ cô bé phải chịu thêm nhiều gánh nặng. Do đó, cô quyết định mở rộng đường cho Đức Phúc với điểm số 55/100.
Mỹ Tâm cũng nhấn mạnh Đức Phúc xứng đáng lọt vào đêm chung kết vì cậu ngày càng tiến bộ rõ rệt, tập trung cao độ trên sân khấu. Cùng lượng bình chọn của khán giả 53,6%, chàng trai Hà Nội hiên ngang vào vòng cuối.
Phải tự tay loại học trò, Mỹ Tâm không quên nhắn gửi Bảo Uyên mạnh mẽ, kiên nhẫn theo đuổi đam mê để trở thành ngôi sao sáng trong tương lai.
Ngay từ vòng giấu mặt với ca khúc Arirang Aline, Bảo Uyên nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân The Voice 2015. Với hình ảnh trong sáng, vẻ ngoài đáng yêu cùng giọng hát cao vút, Bảo Uyên được ưu ái gọi là “Bản sao Mỹ Tâm”. Tuy nhiên, đúng như lời Mỹ Tâm nhận xét, vì còn quá nhỏ, tính cách rụt rè nên mỗi khi bước lên sân khấu, cô không thể hiện được hết nội lực sẵn có.
Trong khi đó, đội Tuấn Hưng, thí sinh Yến Lê với 59,8% bình chọn khán giả và 50 điểm từ Tuấn Hưng vượt qua Thu Thủy để góp mặt trong top 4 The Voice mùa 3.
Kết quả đội Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ khi Hoàng Dũng nhận trọn 100 điểm từ nữ huấn luyện viên, đồng nghĩa với việc ca nương Kiều Anh chia tay cuộc thi. Giải thích về quyết định này, giọng ca Chưa bao giờ cho biết, sau The Voice, lịch diễn của Kiều Anh vẫn dày đặc nên cô muốn dành cơ hội cho chàng trai 19 tuổi.
Tố Ny được Vicky Nhung nhường một nửa số điểm để có trong tay 75 điểm từ huấn luyện viên. Như vậy, cô gái xinh đẹp chính thức trở thành đại diện đội Đàm Vĩnh Hưng góp mặt trong đêm chung cuộc.
Chung kết The Voice diễn ra lúc 21h15, chủ nhật, ngày 13/9 tại nhà thi đấu Tân Bình (TP HCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
Theo Zing
-
Âm nhạc6 giờ trướcMỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng có tình bạn thân thiết suốt 20 năm qua nhưng đây là lần hiếm hoi cô làm khách mời trong liveshow.
-
Âm nhạc2 ngày trướcSự trở lại của Hương Tràm với âm nhạc sau 5 năm du học ở Mỹ, thu hút sự quan tâm của khán giả.
-
Âm nhạc3 ngày trước"Cuộc sống của một người nghệ sĩ như chúng tôi chịu nhiều áp lực lắm. Chúng tôi muốn vui mà họ không cho mình vui. Khi mình buồn thì họ cười vào mặt", Tuấn Hưng chia sẻ.
-
Âm nhạc3 ngày trướcTrên sân khấu XNEELAND do MC ILL tổ chức, 4 rapper trong giới underground thay phiên đấu nhau bằng ngôn từ rap. Video quay lại trận đấu này được phát tràn lan trên mạng, không giới hạn độ tuổi và cảnh báo khán giả vì có nội dung nhạy cảm.
-
Âm nhạc4 ngày trướcNhìn vào những mối quan hệ gắn bó trong âm nhạc “đứt gánh giữa đường" gần đây, nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi.
-
Âm nhạc5 ngày trước“Có một thương binh quê Bắc Ninh yêu cầu tôi hát bài Người ơi người ở đừng về, nhưng tôi vừa hát, một anh khác kêu lớn: Đau lắm, có im đi không" - NSND Thanh Hoa kể.
-
Âm nhạc5 ngày trướcĐêm nhạc Em gái mưa của Hương Tràm đã được dời để tổ chức vào tối nay (13/5) tại Nhà hát Lớn, toàn bộ vé đêm 12/5 được bảo lưu.
-
Âm nhạc6 ngày trướcSau khi show diễn Em Gái Mưa tại Hà Nội tối 12/5 phải hủy bỏ vì lý do thời tiết, Hương Tràm và ekip thực hiện chính thức đưa ra thông báo mới.
-
Âm nhạc6 ngày trướcShow diễn đầu tiên của Hương Tràm sau 5 năm trở về Việt Nam phải dời lịch, thông báo huỷ vào phút chót do mưa lớn.
-
Âm nhạc10/05/2024Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết đã tiến hành làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan đến ồn ào Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu 'lạ' trong đêm diễn.
-
Âm nhạc06/05/2024Việc có thêm kỷ lục mới như một dấu ấn đẹp đẽ của Mr Đàm trong chặng hành trình làm liveshow của mình.