Bố Đức Phúc: 'Mỹ Tâm như mẹ đỡ đầu của con trai tôi'

Ông Nguyễn Văn Chung hoàn toàn đặt niềm tin vào "Họa mi tóc nâu" trong việc hướng dẫn và định hướng sự nghiệp cho Đức Phúc.

 Ông Nguyễn Văn Chung hoàn toàn đặt niềm tin vào "Họa mi tóc nâu" trong việc hướng dẫn và định hướng sự nghiệp cho Đức Phúc.

Vừa trở về Hà Nội sau đêm chung kết The Voice, ông Nguyễn Văn Chung chia sẻ những câu chuyện thú vị về cậu con trai Đức Phúc.

Ông Chung cho hay, cũng giống như tất cả các bậc làm cha, làm mẹ khác, vợ chồng ông rất hạnh phúc và tự hào khi con cái đạt được chút thành công, nhất là khi Đức Phúc đăng quang ngôi vị quán quân của The Voice, điều mà gia đình ông không ngờ tới. Vào mùa thi trước, ông Chung đích thân đưa con trai tham gia vòng loại. Đến từ sáng sớm nhưng tới gần 11h đêm, con trai ông mới được vào thi. Khi con cất giọng hát, ông Chung nhận thấy phản ứng của khán giả cũng như của các giám khảo vòng loại khá tốt. Hai cha con ra về trong niềm hy vọng. Tuy nhiên, kết quả là Đức Phúc không có tên trong danh sách các thí sinh lọt vào vòng Giấu mặt của cuộc thi.

Tới mùa thi năm 2015, Đức Phúc giấu gia đình, tự đăng ký tham dự vòng sơ loại một mình. Khi có kết quả lọt vào vòng Giấu mặt, chàng trai sinh năm 1996 mới dám nói cho bố mẹ biết. "Lúc Phúc nói được ban tổ chức The Voice mời vào TP HCM tham dự đêm thi đầu tiên, cả nhà tôi ai cũng bất ngờ và vui mừng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ coi đó là cơ hội để con trai được một lần sống với niềm đam mê chứ không ngờ cháu có thể tiến sâu".

Bố Đức Phúc: 'Mỹ Tâm như mẹ đỡ đầu của con trai tôi'
Bố mẹ Đức Phúc có mặt để cổ vũ anh trong đêm chung kết The Voice tối 20/8. Ảnh: VTV


Ông Chung chia sẻ thêm, mặc dù gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng họ luôn có sẵn niềm đam mê ca hát. Ở nhà, ông sắm một dàn karaoke, mỗi tối thứ 6, anh chị em, họ hàng lại quây quần hát hò. Những lần ấy, ca khúc Ước gì của Mỹ Tâm luôn được mọi người chọn lựa. Chính vì yêu giọng hát của "Họa mi tóc nâu" nên dù được cả 4 huấn luyện viên ấn nút chọn, Đức Phúc quyết định trở thành học trò của Mỹ Tâm.

Gia đình ở ngoài Hà Nội và không có điều kiện vào TP HCM cổ vũ con trai, chính vì thế, tới tận đêm chung kết, vợ chồng ông Chung mới có cơ hội gặp gỡ HLV Mỹ Tâm. "Trong đêm thi ở vòng Giấu mặt, khi nhìn Phúc run rẩy trên sân khấu, vợ chồng tôi chảy nước mắt vì thương con. Tuy nhiên, càng vào các đêm thi sau, chúng tôi thấy Phúc tự tin hơn. Chúng tôi rất bất ngờ khi cháu không chỉ hát mà còn nhảy trên sân khấu".

Theo ông chung, sự tiến bộ của Phúc, phần lớn là công lao của HLV Mỹ Tâm. "Cô ấy đã động viên, khích lệ và giúp cho học trò tự tin thể hiện bản thân. Chúng tôi biết ơn những gì mà HLV đã làm cho Đức Phúc" - ông Nguyễn Văn Chung nói. Ông đặt niềm tin tuyệt đối vào nữ ca sĩ trong việc định hướng và hỗ trợ cho con trai ở những bước đầu ca hát. Ông thật thà chia sẻ: "Vợ chồng tôi sinh ra Đức Phúc, còn trong nghệ thuật, cô Tâm có thể coi là mẹ đỡ đầu cho cháu".

Bố Đức Phúc: 'Mỹ Tâm như mẹ đỡ đầu của con trai tôi'
Khoảnh khắc Đức Phúc đăng quang ngôi vị quán quân The Voice 2015. Ảnh: Zing

Sau đêm chung kết The Voice, Đức Phúc cũng chia sẻ ý định gắn bó với con đường ca hát chuyên nghiệp. Trước quyết định của con trai, ông Chung nói: "Ngay từ nhỏ, Phúc tỏ rõ là người sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cháu luôn tự giác trong việc học tập và đạt thành tích tốt. Từ khi học lớp 3, Phúc nhận trách nhiệm đưa đón em đi học nhà trẻ và trông em cho tới khi bố mẹ đi làm về. Bề ngoài, Phúc rất nhút nhát và không biết cách giao tiếp với nhưng cháu sống rất độc lập. Chính vì thế, tôi luôn tôn trọng mọi hoạt động, suy nghĩ và quyết định của con trai".

Cũng giống như những ông bố bà mẹ khác, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chung không tránh khỏi những lo lắng khi con chân ướt chân ráo bước chân vào showbiz - một thế giới phù hoa và phức tạp. Tuy nhiên, ông Chung còn khẳng định: "Tôi không can thiệp vào sự nghiệp của con mà chỉ luôn ở bên, làm chỗ dựa tinh thần và cho cháu những lời khuyên bổ ích khi cần thiết".

"Tôi chỉ dặn cháu, sau này muốn làm gì thì làm, miễn là không trái với lương tâm của mình. Con có được ngày hôm nay, dĩ nhiên một phần dựa vào sự nỗ lực của bản thân nhưng phần lớn là do công sức của HLV Mỹ Tâm và sự ủng hộ của khán giả. Chính vì thế, con đừng phụ lòng họ. Làm gì cũng nghĩ tới thày của mình và khán giả yêu mến, như thế, con sẽ giữ được mình và tránh khỏi những cám dỗ" - ông Chung nói.

Bố Đức Phúc: 'Mỹ Tâm như mẹ đỡ đầu của con trai tôi'
Đức Phúc trong buổi giao lưu trực tuyến với báo Zing.vn sáng 22/9. Ảnh: Thành Luân


Trước việc con trai vừa mới đăng quang và ngay lập tức bị đẩy vào những luồng dư luận trái chiều, ông Nguyễn Văn Chung nói: "Tôi làm nghề lái xe tải hơn 20 năm, tiếp xúc với đủ dạng người, đủ mọi ý kiến khen chê khác nhau, nên coi đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Tôi tin Đức Phúc lúc đầu cũng có chút xáo trộn, lo lắng và sợ hãi nhưng cháu đủ tự tin để đối diện và vượt qua. Sau đêm chung kết, tôi cũng khuyên con hãy hành động theo những gì mà lương tâm mách bảo, chứ đừng chú ý tới những lời bàn ra, tán vào. Bố mẹ và gia đình luôn đặt niềm tin vào con".

Về những ý kiến bình luận ác ý của một bộ phận khán giả về vẻ ngoài của Đức Phúc, là một người cha, ông Chung cũng có chút buồn lòng. Tuy nhiên, ông quan niệm, khi con bước ra ngoài xã hội, sẽ có người yêu, người ghét. Người yêu sẽ bỏ qua mọi khuyết điểm còn người ghét sẽ chỉ tập trung xoáy vào đó. Dư luận nói gì là việc của họ, còn Phúc sống như thế nào mới là điều quan trọng.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.