Cô gái gây sốt The Voice vấp phản đối khi chọn Mr Đàm

Mặc dù được cả 4 vị huấn luyện viên nhấn nút quay lại với những lời mời gọi thiết tha, nhưng Vũ Cát Tường vẫn chọn Mr Đàm và quyết định của cô không nhận được sự đồng tình của số đông khán giả xem đài.

Mặc dù được cả 4 vị huấn luyện viên nhấn nút quay lại với những lời mời gọi thiết tha, nhưng Vũ Cát Tường vẫn chọn Mr Đàm và quyết định của cô không nhận được sự đồng tình của số đông khán giả xem đài.

Tập 3 của Giọng hát Việt phát sóng đêm 9/6 thật sự là một đêm nữ quyền khi gần như tất cả các màn trình diễn chiếm được vị trí rạng rỡ nhất đều thuộc về các cô gái. Trong đó, để lại nhiều ấn tượng nhất là 4 cái tên Vũ Cát Tường, Trần Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Diễm Hương và Hồ Thị Khánh Hà.

Không chỉ sở hữu giọng hát hay, các cô gái trẻ này còn có cá tính âm nhạc rõ ràng, tạo được sự khác biệt và quan trọng là đã gợi cho các huấn luyện viên cảm hứng làm việc. Đó cũng là lý do để “bộ tứ quyền lực” của The Voice đã phải ra sức tranh giành hết sức kịch liệt trong 4 phần thi này để "cướp" được thí sinh chất lượng nhất về đội của mình.

Là 1 trong 2 thí sinh của đêm thi này được cả 4 huấn luyện viên bấm nút quay lại, cô gái 21 tuổi Vũ Cát Tường đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cô sinh viên của trường Đại học Quốc tế TP.HCM có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc cụt ngủn, gương mặt xinh, chỉ trang điểm nhẹ với đôi mắt kiếng cá tính. Nhìn qua, có thể thấy cô là người chuộng phong cách thời trang tomboy, mạnh mẽ.

Trên sân khấu The Voice, Cát Tường thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác mang tên Đông, từng được Trúc Nhân biểu diễn trên sân khấu liveshow 9 Giọng hát Việt 2012. Như “cá gặp nước”, cô được thỏa sức tung tẩy trong môi trường thuận lợi nhất để tỏa sáng. Từ những nốt trầm đến cao, những đoạn gằn giọng đến luyến láy đều được cô gái trẻ thể hiện theo một cách rất riêng, không lẫn lộn với ai. Trong một "rừng" thí sinh hát tiếng Anh, một cô sinh viên học trường quốc tế như Cát Tường lại chọn ca khúc tiếng Việt và hát rất hay, thật sự là một điều đặc biệt.


Đông - Vũ Cát Tường.

Ngay khi Cát Tường vừa cất tiếng hát câu đầu tiên, chính huấn luyện viên Hồng Nhung đã bị chinh phục bởi cái tôi nghệ sĩ rất khác biệt này. Cả huấn luyện viên khá kén chọn trong việc chọn thí sinh về đội của mình là Mỹ Linh cũng đã cùng với hai vị giám khảo còn lại nhấn nút quay ghế. Không chỉ vậy, cô còn không ngần ngại khen chỉ có những người hiện đại mới có lối hát làm chủ được tiết tấu ca khúc như vậy.

Tuy nhiên, đến khi Mr Đàm lên tiếng, mọi thứ đã gần như được “an bài”. Với khả năng ăn nói ngọt ngào của mình, anh nhấn mạnh chỉ có mình mới có thể phát triển cách diễn ngông cuồng và cách hát phá cách như kiểu của Cát Tường. Ngay sau lời dụ dỗ này, cô gái 21 tuổi gần như bị “thôi miên” và đã đưa ra quyết định chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng.

Cô được cả 4 huấn luyện viên tán tưởng.

Dù không ai có quyền phủ nhận khả năng huấn luyện cũng như giúp các thí sinh trong đội của mình đến gần hơn với công chúng của “ông hoàng nhạc Việt”, nhưng quyết định của Vũ Cát Tường về đội của anh vẫn khiến người xem cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

Ngay sau quyết định của Cát Tường, nhiều phóng viên và khán giả đã thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân rằng, họ không đồng tình với quyết định của thí sinh tiềm năng này. Theo đó, một người sở hữu cá tính và chất nghệ sĩ cũng như hướng đi đậm chất nghệ thuật (thể hiện qua chính ca khúc tự sáng tác Đông) như Cát Tường hoàn toàn không phù hợp với hướng đi ồn ào bao quát và nặng chất thị trường giải trí như Đàm Vĩnh Hưng. Họ e ngại cô sẽ làm mất đi chất riêng vốn có của mình.

Trong khi đó nếu chọn về đội của một trong 3 huấn luyện viên còn lại, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Quốc Trung, chắc chắn Cát Tường vừa có cơ hội để tỏa sáng, vừa vẫn đảm bảo được chất nhạc nghệ thuật. Tuy nhiên, với Mr Đàm trong những tập vừa qua có thể thấy rõ anh đang chọn lựa thí sinh không theo quy tắc riêng mà mang nhiều phong cách khác nhau, nên việc góp mặt của Cát Tường vào đội của anh có thể sẽ giúp nam ca sĩ có thêm nhiều khả năng chiến thắng. Ngoài ra, cũng có người tin rằng, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của Mr Đàm sẽ giúp cho Cát Tường như hổ thêm cánh, để tỏa sáng ở mùa thi năm nay.

Quyết định về đội Mr Đàm của Cát Tường vấp phải nhiều phản đối.

“Chất” từ giọng hát đến phong cách không thua kém Vũ Cát Tường là Hoàng Oanh và Diễm Hương – hai em gái của thí sinh Kim Loan trong mùa 1.

Với Hoàng Oanh, khán giả hoàn toàn có thể hiểu lý do gì sao cô được cả 4 huấn luyện viên ra sức giành giật. Thể hiện ca khúc Zombie của ban nhạc Rock Ailen The Cranberries, cô gợi nhớ nhiều đến ca sĩ lừng danh Shakira nhờ chất giọng rất nội lực, có phần thô ráp nhưng vẫn có nhấn nhá nhờ cách luyến láy rất riêng. Tất nhiên, Hoàng Oanh sẽ không nhận được những lời khen của huấn luyện viên nếu bê nguyên xi những gì của Shakira, mà cái hay của cô là đã “pha trộn màu sắc rất đặc biệt của Shakira thành một bức tranh rất đẹp, khiến bốn vị thưởng thức tranh này phải quay lại xem”, theo như lời Đàm Vĩnh Hưng nhận xét.


Zombie - Hoàng Oanh.

Sau khi đắn đo suy nghĩ trước cơn mưa lời dụ dỗ của các huấn luyện viên, Hoàng Oanh chọn về đội ca sĩ Hồng Nhung. Như lời hứa hẹn của chị Bống, cô sẽ không mài giũa mà chỉ muốn cô gái của mình thể hiện cái tôi cá nhân, cũng như truyền kinh nghiệm để cô thêm tự tin. Hy vọng với hướng đi khá mạnh dạn này, Hoàng Oanh sẽ có thêm đất để thể hiện màu sắc của mình.

Tương tự, Diễm Hương sau khi khoe giọng với ca khúc What’s up của 4 Non Blondes cũng ghi điểm với một mảng màu khác. Không có thế mạnh về khả năng luyến láy, nhưng cô gái này lại khiến các huấn luyện viên thích thú ở những phần gào thét vô cùng vừa phải, “rất dễ thương”.

Diễm Hương.

Tuy nhiên, để tiến xa hơn, Diễm Hương cần đầu tư hơn để tìm ra cho mình một lối tư duy âm nhạc mới mẻ hơn là bắt chước hoàn toàn, cũng như khắc phục ở những nốt cao để tránh bị chênh và phô. Cô em gái của "khủng long" Kim Loan cuối cùng đã quyết định về đội của Mr Đàm.

Cô gái thứ 4 mang đến nhiều cảm xúc cho đêm thi này là Khánh Hà. Nếu như 3 thí sinh trên thể hiện sự dữ dội, mạnh mẽ, thì Khánh Hà lại mang một màu sắc ngọt ngào hơn, nhưng cũng rất có cá tính riêng với ca khúc Torn.

Khánh Hà.

Trong phần đầu ca khúc, cô khoe được chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, nhưng bắt đầu từ đoạn cao trào cô dần khoe được sự khỏe khoắn, có chiều sâu, nhưng vẫn biết cách khống chế cao trào để tạo nên một màn trình diễn đẹp.

Ngoài Cát Tường, cô là thí sinh khiến bộ tứ quyền lực phải dùng rất nhiều chiêu trò, kể cả hạ bệ đối thủ để giành được cú gật đầu từ cô gái xinh đẹp đến từ Huế này. Cuối cùng, Khánh Hà đã quyết định về với diva Hồng Nhung với lời khẳng định sẽ thành sao mà không cần đụng tới scandal.

Cô gái 19 tuổi Nguyễn Trương Ý Nhi sau khi thể hiện ca khúc đình đám của Hồ Quỳnh Hương – Nuối tiếc đã được ca sĩ Hồng Nhung khen ngợi là có quãng rộng, hát lên được nốt cao. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nên lên những nốt cao của cô chưa có sự mềm mại cần thiết để gợi cảm hơn. Ý Nhi về đội Mỹ Linh.

Đặng Đăng Thanh khoe được chất mạnh mẽ trong giọng hát của mình khi chọn trình diễn ca khúc Góc tối của Nguyễn Hải Phong. Trong những nốt cao, anh cũng được khen là có thanh nhạc rất riêng, nhưng không kém phần hay và thu hút. Đăng Thanh về đội Đàm Vĩnh Hưng.

Thành viên nhóm bè Cadilac Lý Minh Trí về đội của Quốc Trung sau khi hát Ain't no sunshine theo phong cách rất mạnh mẽ và dồn dập.

Với ca khúc Cỏ và mưa, Đinh Quốc Anh Huy tiếp thêm lực lượng cho đội Đàm Vĩnh Hưng. Dù vậy, anh vẫn phải dành nhiều thời gian để cải thiện những nốt hát giọng giả thanh cũng như trình diễn bay bổng và khoáng đạt hơn.

Đỗ Thành Nam Huấn với Lặng thầm một tình yêu đã khiến huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng phải ngưỡng mộ nhờ cách chuyển từ giọng thật qua giả thanh. rồi xuống giọng thật ngay lập tức một cách rất ngọt ngào. Tuy nhiên, cuối cùng anh về đội của đồng hương và ca sĩ Hồng Nhung.

Chàng trai dân tộc M'nông Y Croc đã thuyết phục các huấn luyện viên khi trình diễn ca khúc bất hủ Hallelujah với chất giọng nam tính, truyền cảm, lạ, dày và có màu sắc, rất cuốn hút. Anh về đội Hồng Nhung.

Nguyễn Văn Tây với I won’t let go đã chinh phục khán giả nhờ chất giọng lạ, dày và ấn tượng, có sự biến hóa trong từng đoạn khác nhau. Anh chọn về đội Mỹ Linh.

Như vậy, đêm thi thứ 3 của vòng Giấu mặt The Voice chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Đàm Vĩnh Hưng, anh đã chứng tỏ bản lĩnh của một huấn luyện viên đầy kinh nghiệm bằng việc đưa về đội của mình thêm 5 thí sinh, trong đó có những thí sinh đầy tiềm năng.

Bám ngay sau là Hồng Nhung, cô dần lấy lại phong độ của một “nữ hoàng chiêu trò” khi chiêu dụ thêm được 4 thí sinh. Về thứ ba là huấn luyện viên Quốc Trung, anh vẫn tiếp tục giữ vững phong độ với 3 giọng ca nhưng đêm thi này anh gây nhiều bất ngờ cho khán giả khi mang về những thí sinh không thuộc dòng nhạc rock như thường lệ. Mỹ Linh khiêm tốn với 2 gương mặt mới cho team của mình.

 Theo Infonet


Bình luận