Hát mãi ước mơ: Xúc động trước cậu học sinh 17 tuổi đi thi hát để giúp đỡ bạn có tiền chữa bệnh

Cậu học sinh 17 tuổi - Thế Vinh đăng kí đi thi hát để giúp đỡ bạn cùng trường có tiền chữa bệnh và tiếp tục đi học khiến mọi người thán phục.

Cậu học sinh 17 tuổi - Thế Vinh đăng kí đi thi hát để giúp đỡ bạn cùng trường có tiền chữa bệnh và tiếp tục đi học khiến mọi người thán phục.

Tập 8 Hát mãi ước mơ đã lên sóng lúc 20h30 phút tối qua (14/6). Khách mời của chương trình trong tập mới đây là nữ ca sĩ xinh đẹp Bảo Anh. Như thường lệ, bên cạnh các tiết mục dự thi là những câu chuyện cảm động.


Bốn thí sinh trong đêm thi tối qua

Câu chuyện đầu tiên là thí sinh Cẩm Loan - cô cháu gái hiếu thảo, đi thi hát để thực hiện ước mơ của người bà ngoại và mẹ.

Cha bỏ đi từ khi Loan vừa lên cấp 2. Mẹ cô vì chuyện này mà suy sụp tinh thần và dẫn đến trầm cảm nặng. Hiện hai mẹ con Loan đang ở cùng bà ngoại trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, đã 30 năm mà chưa một lần sửa sang.


Đến với Hát mãi ước mơ, Cẩm Loan mong muốn có một khoản tiền để tu sửa lại căn nhà cho bà và mẹ. "Đây là nơi sinh ra và lớn lên của hai người phụ nữ tôi hết mực yêu thương. Tôi sẽ hát, kiếm tiền sửa lại căn nhà, để bà và mẹ có thể ở trên mảnh đất mình yêu mến", cô gái trẻ tâm sự.

Câu chuyện cảm động thứ hai là của cậu học sinh 17 tuổi - Thế Vinh, thi hát để giúp đỡ cô bạn học cùng trường

Kim Trâm mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật, bàn tay luôn bị run đến nỗi cô không thể tự cầm được bút và phải bảo lưu kết quả học tập.



Gia đình Trâm một ngày chỉ kiếm được 70.000 đồng. Bố bị sốt bại liệt từ nhỏ không thể làm việc nặng, em trai lại bị viêm màng não. Thấu hiểu hoàn cảnh của bạn cùng trang lứa, Thế Vinh đăng ký tham gia thi hát với mong ước giúp được Trâm chữa dứt bệnh và đi học trở lại.

Cảm động chàng trai khiếm thị nhưng có nghị lực sống kiên cường

Chàng trai được nhắc đến là Nguyễn Văn Thọ (24 tuổi). Sinh ra là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm 3 tuổi Thọ đã mất đi khả năng nhìn mọi vật xung quanh vị bị dị ứng thuốc kháng sinh.



Nỗi đau ấy không gì đánh đổi được. Nhưng bạn bè và gia đình động viên, Thọ cũng dần quen với cuộc sống hiện tại. Dù bị mất thị lực song chàng trai trẻ chưa bao giờ để bản thân là gánh nặng của gia đình. Hàng ngày, anh ra chợ hát rong, bán tăm... để kiếm thêm thu nhập.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, năm 2014 bố Thọ đã rời bỏ cuộc sống sau một lần đột quỵ. Bố mất không lâu, mẹ anh gặp tai nạn đứt dây chằng khi đi chở lúa. Hiện bà không thể làm được các công việc nặng.

Đến với chương trình, Thọ muốn dùng tiếng hát của mình giành giải thưởng, cùng mẹ mở một quán nhỏ nương tựa nhau sống qua ngày.

Cuối cùng là câu chuyện về tình bạn cao đẹp của hai người phụ nữ trung niên

20 năm trước, cô Lan sống cùng các con ở ngoài Bắc. Ruộng nương không có, cô quyết định tiến Nam lập nghiệp. Suốt 20 năm, cô một mình tần tảo, tiết kiệm tiền hàng tháng gửi về nuôi con.

Đến nay, các con đã trưởng thành, lập gia đình nhưng người phụ nữ này chưa có cơ hội về thăm gia đình vì muốn trả hết số nợ đã mượn để sửa nhà ở quê.



Cảm thương trước số phận của người bạn lâu năm - cô Lê Thị Bình quyết định đăng kí đi thi Hát mãi ước mơ để giúp người bạn tri kỷ.

Sau 3 vòng thi, Thế Vinh là thí sinh xuất sắc giành giải nhất với phần tưởng trị giá 50 triệu đồng. Về nhì là chàng trai khiếm thị Nguyễn Văn Thọ với số tiền thưởng 25 triệu đồng.

Tập 9 chương trình Hát mãi ước mơ sẽ phát sóng tiếp vào ngày 21/6.

Theo VietNamNet

Hát Mãi Ước Mơ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.