Mùa “săn” giải thưởng

Đến nay, thành tích cao nhất của thí sinh này là lọt vào vòng 12 người phía Nam của cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2010. Tuấn Anh cho biết đã dành một khoảng thời gian và chi phí cho việc tập luyện trước khi tranh tài cuộc thi này mới có được thành tích như thế

Không hiếmnhững gương mặt đã hàng chục lần đi thi hát nhưng vẫn chưa thỏa nguyện khátkhao mình là người chiến thắng.

Đến hẹn lại lên sóng, cáccuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Vietnam Idol, Sao Mai - Điểm hẹn,Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường,... lần lượt diễn ramà danh sách thí sinh đăng ký tham gia lên đến vài chục ngàn người. Thựctế sau những mùa tuyển chọn tài năng ca hát dành cho giới trẻ diễn rakhá rầm rộ, showbiz Việt vẫn ảm đạm, tài năng âm nhạc vẫn hiếm hoi.

Nhẵn mặt thí sinh

Vừa nhìn thấy một thísinh nữ bước vào vòng thi tuyển giọng cuộc thi Vietnam Idol 2010, ca sĩSiu Black tròn xoe mắt đầy vẻ ngạc nhiên: “Nhìn em quen quá. Năm ngoáiem thi rồi phải không?”. Thí sinh nọ nở nụ cười duyên: “Dạ rồi ạ. Emmuốn gặp lại chị”. “Ồ, thế thì chào mừng em”. Vốn là một trong nhữngngười đắt sô chấm thi, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: “Có những thísinh rất kiên trì. Từ cuộc thi nhỏ đến quy mô toàn quốc, họ đều tham giadù ở cuộc thi nào họ cũng bị loại ngay từ vòng sơ tuyển”.

Mùa “săn” giải thưởng
Các thí sinh biểu diễn trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2010. Ảnh: C.T.V

Thực tế, đây là trườnghợp khá phổ biến ở các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc hiện nay bởikhông hiếm những gương mặt cả chục lần đi thi hát nhưng vẫn chưa thỏanguyện khát khao mình là người chiến thắng. Mai Tuấn Anh (23 tuổi) cókinh nghiệm 3 lần dự thi cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình (2007,2008 và 2009), vừa bị loại tại cuộc thi Vietnam Idol 2010, trước đó cũngtừng tham gia Vietnam Idol mùa thứ 2 (2007), nhiều lần thi cuộc thitiếng hát phát thanh rồi các cuộc thi hát online như Pepsi Talent Showdo Pepsi phát động, Không thử sao biết của Coca-Cola tổ chức,...

Đến nay, thành tích caonhất của thí sinh này là lọt vào vòng 12 người phía Namcủa cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2010. Tuấn Anh cho biết đã dành mộtkhoảng thời gian và chi phí cho việc tập luyện trước khi tranh tài cuộcthi này mới có được thành tích như thế. Hiện nay, Mai Tuấn Anh tiếp tụctheo học luyện thanh, vũ đạo tại trung tâm Nam Khánh (của ca sĩ NamKhánh) chờ tham gia những cuộc thi tới.

Trong khi đó, Phú Quý(vừa giành được vé vàng tại vòng thi thử giọng cuộc thi Vietnam Idol2010 phía Nam)cũng lận lưng kha khá kinh nghiệm đi thi. Ở cuộc thi Sao Mai, Sao Mai -Điểm hẹn, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình hay Vietnam Idol, Phú Quý đềuthử cho biết. Với vốn liếng là được đào tạo trường lớp bài bản (tốtnghiệp Khoa Đàn organ, Nhạc viện Huế, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳngVăn hóa Nghệ thuật TPHCM và sinh viên năm 1 Nhạc viện TPHCM) cùng vớikhát khao trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng chính Phú Quý cũng khôngđủ tự tin để chiến thắng trong cuộc thi lần này. “Thành công trong nghềhát không chỉ có khả năng mà rất nhiều yếu tố khác cấu thành, trong đócó cả may mắn nữa. Nhưng hình như tôi không phải là người may mắn. Dẫuvậy, tôi vẫn cứ đi tìm cơ hội chiến thắng cho mình trong các cuộc thihát”.

Cơ hội quá nhiều

Cuộc thi tìm kiếm tàinăng ca hát này vừa kết thúc là cuộc thi khác lại mở ra. Nhiều cuộc thidiễn ra trong một năm là cơ hội cho bất kỳ ai có năng khiếu ca hát thamgia. “Thua keo này, bày keo khác”, thậm chí không đoạt giải nhưng lênsóng truyền hình trực tiếp thường xuyên trong những đêm thi cũng là dịpquảng bá miễn phí bản thân. Khổ nỗi là các nhà đài và ban tổ chức cáccuộc thi cứ phải làm chương trình thi thường niên để phát sóng còn chấtlượng thí sinh của cuộc thi như thế nào là may rủi. Năm nào, cuộc thinào có được một, hai gương mặt mới đạt chất lượng là ban tổ chức thởphào nhẹ nhõm. Không có thí sinh mới thì đành chọn thí sinh từ các cuộcthi khác hoặc thí sinh đã dự thi năm trước cũng là chuyện đối đế. 

Thực tế, có những thísinh không chiến thắng cuộc thi này nhưng giành thắng lợi ở cuộc thikhác, như Hạ Trâm (thất bại ở Vietnam Idol 2007 nhưng trở thành quánquân của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình sau đó) hay Tiêu ChâuNhư Quỳnh (thất bại ở cuộc thi Tiếng ca học đường, Pepsi Talent Shownhưng chiến thắng tại cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2009)...Công tâm nhận định thì đây là những giọng ca ít nhiều để lại ấn tượngvới khán giả yêu nhạc. Ngay cả khi họ bị loại ở những cuộc thi trước đó,những ai theo dõi cuộc thi cũng tiếc cho họ. “Phần lớn các thí sinh thấtbại khác nhất quyết không từ bỏ ý định đi thi vì quá tự tin và luôn chorằng mình chưa chiến thắng vì thiếu may mắn hoặc ban giám khảo khôngcông tâm,... chứ không phải do năng lực của mình có giới hạn” - nhạc sĩNguyễn Ngọc Thiện nhận định.

 

Theo đuổi bằng mọi giá

Nếu Phú Quý chuyên săn lùng các cuộc thi với mong muốn “chiến thắng bản thân” thì không hiếm những người rượt đuổi theo các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc vì tin rằng mình có tài nhưng chưa được nhận ra. Đó là T., hiện đang là nhân viên âm thanh ánh sáng, đi thi hết Vietnam Idol, Song ca cùng thần tượng đến Không thử sao biết,... nhưng ở cuộc thi nào anh cũng chỉ đến vòng loại vì giọng chỉ đủ hát karaoke. Hay như Tuấn Anh vốn chỉ là nhân viên kế toán tại một nhà hàng Nhật với mức lương khiêm tốn và việc đầu tư mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho học phí luyện thanh nhạc, vũ đạo là chuyện khó khăn nhưng anh khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Tôi sẽ thi cho đến khi nào giành được chiến thắng và bước vào nghề hát chuyên nghiệp mới thôi”.

 Theo Người laođộng




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.