- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhạc sĩ Ngọc Đại và những lần đảo điên thiên hạ
Từng có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ chỉ có một mình Ngọc Đại và âm nhạc trong căn phòng trống lạnh lẽo. Ngọc Đại giống như gã thiên tài bị nhốt trong một cái giếng cạn, bị cô lập và cô độc…
Từng có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ chỉ có một mình Ngọc Đại và âm nhạc trong căn phòng trống lạnh lẽo. Ngọc Đại giống như gã thiên tài bị nhốt trong một cái giếng cạn, bị cô lập và cô độc…
Vài ngày gần đây Ngọc Đại lại
khiến dư luận phải đặc biệt chú ý tới gã. Lần này Ngọc Đại chẳng nói
chẳng rằng, cũng không buông ra những lời khó nghe dành cho ai. Gã âm
thầm tung ra một album mà theo như gã là “rất thật với đời sống”.
Quả đúng là thật quá, khi trong lời
bài hát chứa đầy những ca từ tục đến trần trụi như “giao hợp đi”, “phóng
tinh trùng đi”… hay những bài hát có cái tựa rất đỗi khiêu khích:
Khuyến mại tình dục, Cái nường 8x…
Hóa ra Ngọc Đại vẫn chưa dừng lại cái
thú vui xới tung thiên hạ lên và hả hê ngắm nhìn như gã vốn đã từng làm
suốt bao nhiêu năm qua. Thử ngẫm lại xem gã đã từng giúp báo chí “câu
view” hiệu quả như thế nào?
Nhạc sĩ Ngọc Đại |
Ngọc Đại từng là đại gia, mua nhà mặt phố.
Ngọc Đại kể gã từng kiếm tiền ác lắm. Ở
cái thời của gã làm bầu show rất sướng. Một mình gã có 3 đoàn nhạc đi
diễn liên tục quanh năm. Thời thanh niên gã mang tiếng là con nhà tư
sản, chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ chứ không biết kiếm tiền. Đến khi gặp
thời, ngày đó gã đã mua được 3 cái nhà ở Hà Nội trong khi số đông bạn
bè còn chủ yếu đi ở thuê.
Gã kể chuyện không giấu vẻ tự hào. Đôi lúc người ta thường lấy quá khứ làm niềm vui để vùi lấp đi cái đắng cay của hiện tại.
Tuyên bố yêu thầm Trà Giang
Ngọc Đại thường chia sẻ gã chưa bao
giờ ngừng yêu. Mặc dù với sự yêu của gã thì lần lượt 3 người vợ, 4 đứa
con cứ bỏ gã ra đi. Gã yêu trong sự cô đơn, yêu trong chính những hoan
lạc tâm tưởng mà chỉ có gã mới hiểu thấu. Gã nâng đời sống gã lên một
bậc tâm linh và chỉ vui sướng riêng với nó mà thôi.
Gã từng tâm sự về người đàn bà gã cho
rằng nàng là hiện thân của vẻ đẹp thuần Việt, nhân hậu, thủy chung,
trong sáng và thánh thiện. “Hồi còn trẻ, tôi hay chơi với chồng của cô
ấy. Còn nhớ, rất nhiều lần đi quay phim về, Trà Giang thường qua trường
âm nhạc thăm anh em chúng tôi. Mỗi lần qua, chị ấy đều khiến cánh thanh
niên mê mẩn. Cũng đúng thôi, làm sao mà không yêu thầm nhớ trộm một
người con gái như thế được?”.
Nhạc sỹ này vẫn tiếp tục khuấy động nhạc Việt bằng những sản phẩm âm nhạc và những phát ngôn kỳ lạ… |
“Hai người đàn bà cùng gào thét”
Ngày 27.6.2010, chương trình Bài hát
Việt chứng kiến một phen sốc nặng của khán giả truyền hình khi họ phải
chịu đựng những âm thanh kỳ quái của bộ ba Đại – Lâm – Linh.
Một khán giả sau khi chứng kiến phần biểu diễn đã thốt lên: “Tôi không thể hiểu hai người đàn bà ấy đang gào thét thứ gì?”.
Từng được khán giả biết tới với hình
ảnh giọng hát chính cho ca khúc cổ vũ Sea Game – Vì một thế giới ngày
mai – Linh Dung gây bất ngờ khi xuất hiện với cái đầu trọc và áo nâu, gõ
mõ tụng kinh tựa các ni cô. Bên cạnh Linh Dung là Thanh Lâm, tóc dài
buông xõa, lăn lê bò toài trên sân khấu và xướng lên những tiếng cười,
những âm thanh rợn người, những tiến thầm thì ma quái khiến khán giả khó
lòng mà hiểu được thông điệp mà bộ ba này muốn truyền tải.
Sau màn biểu diễn gây choáng váng này,
ngay lập tức ngày hôm sau trên mặt báo và các diễn đàn thảo luận bùng
nổ những làn sóng tranh cãi về việc khán giả là nạn nhân hay VTV3 đã
“tra tấn” người xem bằng thứ âm nhạc khủng khiếp của Đại – Lâm – Linh.
Còn bản thân Ngọc Đại, tuyệt nhiên sau chương trình ấy không thấy gã có tiếng nói gì cả. Có lẽ gã còn đang mải… cười thầm.
Nói xấu Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Thanh Lam, Trần Tiến…
Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Trần Tiến, Thanh
Lam, Hà Trần… đều đã từng trở thành nạn nhân của miệng lưỡi chua ngoa
Ngọc Đại. Những lời lẽ vô cùng khó nghe, mang đầy tính gây chiến xuất
hiện tràn lan trên mặt báo khiến nhiều người bị sốc và băn khoăn về con
người Ngọc Đại: “Tôi quý Lê Minh Sơn như một người cháu ruột mà giờ này
phải hắt bỏ như rác”, “Tôi muốn dạy bảo cả lũ trí thức rởm ấy”, “Đỗ Bảo
là người quá ngu xuẩn, không biết làm”, “Dung và Lâm thông minh hơn Hà.
Họ có gốc văn hoá hơn Hà (Trần Thu Hà)”, “Cách của Trần Tiến và Lê Minh
Sơn là… quá vớ vẩn”.
Trước những lời lẽ khiếm nhã ấy chỉ có
Lê Minh Sơn là lên tiếng, còn lại Đỗ Bảo, Thanh Lam, Hà Trần, Trần Tiến
đều mỉm cười và bỏ ngoài tai.
Thốt ra những lời ấy có lẽ khó trách
Ngọc Đại là kẻ độc địa xấu xa, cũng không phải gã muốn gây chiến hay thù
hằn gì cả. Có lẽ gã chỉ đang quá thất vọng với cuộc sống này thôi.
Bộ ba Đại- Lâm- Linh. |
“Dìm hàng” ông chủ Cát Tiên Sa, chê bai Đàm Vĩnh Hưng – Hồ Ngọc Hà
Ngọc Đại từng kể câu chuyện đã từng từ
chối thẳng thừng khi có một vị tên Quang Minh đến gặp gã xin học việc
cách đây 20 năm. Kẻ học việc đó giờ đã trở thành giám đốc của công ty
truyền thông lừng lẫy tiếng tăm, trong khi Ngọc Đại vẫn chỉ hai bàn tay
trắng.
Nhắc lại chuyện xưa, Ngọc Đại khảng
khái nhận xét. “Những chương trình của Cát Tiên Sa chẳng có cái nào xứng
đáng được gọi là nghệ thuật. Vì ở đó tiền bạc, lợi nhuận luôn được đặt
lên trên cùng thì đào ra đâu nghệ thuật. Đến bây giờ thì anh ta chẳng
khác nào một kẻ môi giới về văn hóa. Những chương trình do anh ta tổ
chức có khác gì tạp kỹ phí lù, thập cẩm không khác gì một bà đầm ngu
ngốc, dốt nát. Điều đáng buồn là VTV lại đang tiếp tay cho những thể
loại chương trình này chỉ vì những quyền lợi béo bở về vật chất”.
Ngoài ra gã cũng không tiếc lời chê
thứ nhạc ‘khó nuốt’ của Mr Đàm, Hà Hồ vì họ như “con rối trên sân khấu,
nói nhăng, nói cuội…”.
Sau phát ngôn này chỉ có Đàm Vĩnh Hưng
lên tiếng phản pháo và từ mặt Ngọc Đại, các nhân vật được xướng tên
khác tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.
Kết
Ngọc Đại không phải một kẻ ham mê danh
tiếng. Ngọc đại tự tin mù quáng về bản thân mình và có chăng cái cách
gã xuất hiện thường chẳng bao giờ khéo léo, thành ra nhiều người vu cho
gã cái danh oán là mượn chuyện đổi danh. Âm nhạc thể nghiệm mang lại cho
gã nguồn năng lượng dư thừa, tiếc rằng gã chẳng có sân thi thố thành ra
có đôi lúc nguồn mạnh mẽ ấy phát tác hơi bừa bãi.
Nghĩ ra cũng tội cho gã.
Theo Kiến thức
-
Âm nhạc2 ngày trướcLong Nón Lá bị rụng tóc, rụng lông mày trong quá trình hóa trị, tuy nhiên anh luôn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái để gia đình, đồng nghiệp và khán giả không quá lo lắng.
-
Âm nhạc3 ngày trướcỞ tuổi 45, Tuấn Hưng vẫn duy trì sức hút mà hiếm ca sĩ nào trên thị trường làm được, song giọng hát của nam ca sĩ ngày càng xuống theo thời gian.
-
Âm nhạc3 ngày trướcTuấn Hưng chia sẻ anh bàn bạc với ban tổ chức đêm nhạc 14/4 và thống nhất hoàn tiền vé cho những khán giả không thông cảm sự cố này.
-
Âm nhạc4 ngày trướcTuấn Hưng gặp vấn đề về giọng hát khiến đêm nhạc tối 14/4 tại Hà Nội gián đoạn. Nhiều khán giả lập tức yêu cầu ban tổ chức hoàn lại tiền vé.
-
Âm nhạc4 ngày trướcNgay sau sự cố mất giọng trên sân khấu, Tuấn Hưng đã thẳng thắn chia sẻ: "Hưng không xứng đáng nhận thù lao ngày hôm nay".
-
Âm nhạc11/04/2024Chú voi con ở Bản Đôn" bị biến tấu khiến gia đình tác giả Phạm Tuyên bức xúc. Nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng lên án hành vi phái sinh không xin phép tác giả nhưng cho biết vấn đề này không dễ dàng ngăn chặn.
-
Âm nhạc09/04/2024Nam Em tiếp tục có phát ngôn mất kiểm soát và gây hoang mang dư luận.
-
Âm nhạc28/03/2024Thông tin về cát-xê Hồ Ngọc Hà vẫn chưa được xác nhận nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.
-
Âm nhạc26/03/2024Sau Hà Anh Tuấn thông báo tổ chức concert ở nước ngoài, nhiều nghệ sĩ, trong đó có Văn Mai Hương, Bằng Kiều cho biết sắp có live show ở Nhật mang tên TKO CONCERT, với nhiều khách mời tại Việt Nam.