Sau đêm cuồng nhiệt là lời chia tay

Cuối đêm thi, BTC đã công bố 6 ca sỹ có số phiếu bình chọn thấp nhất, đó là Lương Viết Quang, Pha Lê, Ngọc Luân, Phương Thuý, Hoàng Anh và Hoài Nam

Đêmthứ 3 của cuộc thi Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010 với phong cách Rock diễnra vào tối 31/10, các thí sinh đã làm nóng sân khấu với phần trình diễnđầy lửa. Nhiều người đã thành công khi thay đổi phong cách nhưng cũngkhông ít người bị “lửa” thiêu rụi. 4 thí sinh buộc phảidừng cuộc chơi đó là Pha Lê, Ngọc Luân, Phương Thuý và Hoàng Anh.


Đêm thi thứ 3 cũng là cơ hội thể hiện cuối cùng của 16 thí sinh ở vòng1, để sau đó sẽ có 4 thí sinh bắt buộc phải dừng cuộc chơi. Có lẽ vìthế, tất cả các thí sinh đều dồn hết nỗ lực của mình để chứng tỏ mình,hoặc là gây “sốc” với sự thay đổi mới, hoặc là thất bại khi đã liều lĩnhthể nghiệm mới.

Bất ngờ với Rock

Nếu so với đêm thi trước thì đêm thi mang phong cách Rock đã ghi dấunhiều nỗ lực, cố gắng cũng như thử nghiệm táo bạo của 16 ca sỹ. Rock vốnlà thể loại khó chơi và khó chinh phục khán giả, đòi hỏi người ca sỹkhông chỉ có kỹ thuật, nội lực hát mà phải biết tiết chế cảm xúc củamình.

Sau đêm cuồng nhiệt là lời chia tay
Mỹ Như nổi bật nhất đêm Rock

Ở đêm thinày, nhiều ca sỹ đã lột xác hoàn toàn, thậm chí có người biểu diễn nhưmột rocker thực thụ. Đầu tiên phải kể đến Mỹ Như (16) - cô ca sỹ của núirừng Tây Nguyên, một lần nữa đã khiến cả HĐNT dùng toàn mỹ từ để khenngợi. Nhạc sỹ Tuấn Khanh còn không giấu nổi cảm xúc khi nói “tôi kínhtrọng bạn”. Với bài tủ “Và ta lại thấy” của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Mỹ Nhưđã mang chất giọng đầy lửa của đại ngàn Tây Nguyên áp dụng vào phongcách Opera rock một cách thuyết phục. Dường như không có một lỗi nàotrong phần thể hiện của Mỹ Như và cô đã lấy lại được điểm tuyệt đối củaHĐNT, bù lại đêm thi thứ 2 không thành công.

Người tạo được cú “sốc” đối với HĐNT và khán giả đó là Hoài Nam (08) vớibài hát “Không tên” của Microwave. Nếu như hai đêm trước, dấu ấn củaHoài Nam để lại khá nhờ nhờ thì đêm rock, Nam đã chứng tỏ một khả nănghát rock sung mãn. Sự “lột xác” đến 360 độ của Nam đã biến sân khấu củaSMĐH thành sân khấu của rocker chuyên nghiệp. Sự thay đổi bất ngờ củaNam đã khiến ca sỹ Mỹ Tâm dành rất nhiều lời khen, bất kể hai vị giámkhảo còn lại vẫn tỏ sự nghi hoặc về phần trình bày này. Dù mỗi người cómột cảm xúc khác nhau thì điều rất đáng ghi nhận là Nam đã khiến ngườinghe phải đánh giá lại khả năng của mình. Đó dẫu sao cũng là thành công.

Những gươngmặt được cho là sáng giá của SMĐH năm nay như Minh Chuyên, Lan Trinh, HàHoài Thu đều vượt qua đêm nhạc Rock đầy thử thách này không mấy khókhăn. Cho dù đối với HĐNT, 3 ca sỹ này vẫn nặng về phô diễn kỹ thuậtnhiều hơn là cảm xúc thì cũng phải thấy rằng so với mặt bằng thí sinhnăm nay, đây là những phần biểu diễn rất tốt. Cả 3 đều chứng tỏ được sự“đa di năng” trong phong cách của mình và đều giữ cho mình phong độ ổnđịnh dù hát ở thể loại nhạc nào. Đây là tố chất rất cần thiết của một casỹ chuyên nghiệp.

Sau đêm cuồng nhiệt là lời chia tay
Hà Hoài Thu giành được số phiếu bình chọn cao nhất ở 2 đêm diễn và giờ vẫn đang dẫn đầu danh sách về số phiếu bầu

Những thử nghiệm bất thành

Một trong những sai lầm rất phổ biến của không ít ca sỹ ở SMĐH năm nayđó là vẫn giữ tư duy hát Rock là phải gào thét, quằn quại, lắc giật liênhồi trên sân khấu. Vì lẽ đó, nhiều ca sỹ khi hát Rock đã không còn làchính mình khi cố gắng thể hiện sự đau đớn không có thật, khiến cho phầnbiểu diễn trở nên sống sượng.

Mai Khánh Linh, Pha Lê, Thuỳ Trang, Yến Ngọc, Tiến Mạnh ngoài ưu điểm làtạo được một không khí sôi động, còn lại dấu ấn để lại không nhiều, thậmchí còn để lộ nhiều lỗi về kỹ thuật thanh nhạc.

Kỳ Anh Trang (01), cô gái có ngoại hình bắt mắt đã không thành công ởđêm thi thứ 2 cũng đã cho thấy cố gắng của mình ở đêm phong cách Rock.Với “Trả nợ tình xa” của nhạc sỹ Tuấn Khanh, Anh Trang cũng mang đến sựbất ngờ nhỏ nhỏ trong việc thay đổi hình ảnh, tuy nhiên cô vẫn mắc phải“bệnh” lạm dụng kỹ thuật gằn giọng một cách không cần thiết. Phần trìnhdiễn của Phương Thuý (10) ca khúc “Rock’n Roll cho em” của Xuân Nghĩalại cho thấy Rock quả là một khó khăn lớn đối với cô.

Chàng traigây nhiều thiện cảm trong giới trẻ và cũng có một chút ít tên tuổi khitham gia hát trong nhiều chương trình Bài hát Việt – Đinh Mạnh Ninh, ởđêm thi thứ 3 cũng đã thất bại với thể nghiệm mới với Rock. Đinh MạnhNinh đã kịch tính hoá một cách không cần thiết ca khúc “Cô đơn mình anh”của Phương Uyên. Với hình ảnh một ca sỹ R&B dễ thương, Đinh Mạnh Ninhhoàn toàn không hợp với kiểu gào thét, gằn giọng. Giá như, Đinh MạnhNinh xử lý bài hát theo phong cách R&B sở trường trên nền nhạc Rock cólẽ anh sẽ mang đến một sự thể nghiệm thành công hơn.

Sau đêm cuồng nhiệt là lời chia tay
Top 6 "cầm đèn đỏ"

Tương tự như Đinh Mạnh Ninh, nam ca sỹ Ngọc Luân đã mang đến một sự thểnghiệm không thành khi biến ca khúc mang màu sắc đương đại “Dệt tầm gai”của Ngọc Đại thành một ca khúc Rock với cách thể hiện quằn quại.

Nếu như đa phần các ca sỹ tham gia biểu diễn đều thiên về gào thét thìLương Viết Quang với “Chới với tôi ru tôi” (Hồ Hoài Anh) và Hoàng Anhvới “Một chút nắng và gió hát” (Tuấn Nghĩa) lại thể hiện quá đơn giảnđến mức hơi thiếu cá tính. Tuy nhiên, trong một đêm diễn nặng về gàothét thì sự đơn giản của Viết Quang và Hoàng Anh ít nhiều cũng khiếnngười nghe cảm thấy dễ chịu.

Thử nghiệm thì đương nhiên phải chấp nhận thành công hoặc thất bại,nhưng dẫu sao cũng ghi nhận những nỗ lực sáng tạo để làm mới mình củacác thí sinh. Nếu so với hai đêm thi trước, đêm phong cách rock mang đếnkhá nhiều xúc cảm cho người nghe bởi sự biến hoá linh họat của các casỹ.

Lương Viết Quang và Hoài Nam giành vé vớt của HĐNT:

Cuối đêm thi, BTC đã công bố 6 ca sỹ có số phiếu bình chọn thấp nhất, đó là Lương Viết Quang, Pha Lê, Ngọc Luân, Phương Thuý, Hoàng Anh và Hoài Nam. Sau vài phút hội ý, HĐNT đã chọn Lương Viết Quang và Hoài Nam để trao 2 tấm vé đi tiếp vào vòng sau cùng 10 thí sinh còn lại.

Hiện nay, 4 ca sỹ có số phiếu bình chọn cao nhất là: Hà Hoài Thu (dẫn đầu 2 đêm đầu tiên), Minh Chuyên, Mỹ Như và Đinh Mạnh Ninh.
 

Bắt đầu từ đêm diễn sau, sẽ chỉ có 12 ca sỹ tiếp tục cống hiến cho khán giả

Theo Hà Nội Mới



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.