Sự thật đau đớn đằng sau câu chuyện chàng "Trương Chi" Đức Phúc hóa thiên nga

Câu chuyện về sự lột xác ngoạn mục của Đức Phúc là minh chứng rõ nét cho sự thất thế của cái "nết" trước sự cai trị của cái "đẹp" trong thời đại nghe nhìn.

Câu chuyện về sự lột xác ngoạn mục của Đức Phúc là minh chứng rõ nét cho sự thất thế của cái "nết" trước sự cai trị của cái "đẹp" trong thời đại nghe nhìn.

"Gương mặt bạn sẽ như thế nào sau khi phẫu thuật thẩm mỹ", đó là hiệu ứng đang gây sốt trên mạng xã hội. Không khó để nhận ra, hiệu ứng này lấy cảm hứng từ câu chuyện Đức Phúc "lột xác".

Đức Phúc đang là hiện tượng trên truyền thông những ngày qua. Showbiz có hàng trăm những gương mặt dao kéo, nhưng từ Thủy Tiên đến Phi Thanh Vân, hay gần đây là Quế Vân, chưa có ai gây lên một làn sóng cảm xúc dữ dội như Đức Phúc. Có lẽ là vì người ta ngỡ ngàng nhận ra, nàng Hanna của bom tấn Hàn Quốc "Sắc đẹp ngàn cân" không còn là chuyện trên phim nữa mà thực sự có thật trên đời. Một phiên bản Việt giới tính nam.

Sao dao kéo: Cái nết đánh chết cái đẹp hay cái đẹp đang đè bẹp cái nết? - Ảnh 1.

Đức Phúc hay "Hanna phiên bản nam" là có thực ngoài đời sau sự lột xác ngoạn mục bằng phẫu thuật thẩm mỹ.

Cũng giống Hanna, Đức Phúc có tài năng nhưng… xấu trai. Khác Hanna ở chỗ, Đức Phúc dám bước ra sân khấu. Và rất không may, anh lại đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2015 nhờ giọng ca mượt mà và đội ngũ fan đông đảo của "sư phụ" Mỹ Tâm. Nói không may là vì, nếu không có sự đăng quang ấy, Đức Phúc có lẽ đã được an toàn trong vỏ ngoài xấu trai của mình.

Bi kịch đến với Đức Phúc ngay sau đêm đăng quang, khi bức ảnh anh khóc với chiếc cúp chứng nhận trong tay được đem ra làm ảnh chế lan truyền khắp mạng xã hội với hàng trăm nghìn bình luận miệt thị về nhan sắc. Có lẽ chính Đức Phúc không ngờ được rằng, thời đại hôm nay, người ta có thể ngang nhiên bình luận về nhan sắc của… một người đàn ông. Anh đã sợ hãi tới mức, khi ra single đầu tay, đã không dám in chân dung của mình lên bìa đĩa và poster. "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn chia sẻ đầy thành ý với "đàn em": "Nếu khán giả thay đổi gu nghe nhạc, chỉ nghe thôi đừng nhìn, Đức Phúc mới có cơ hội tỏa sáng".

Sao dao kéo: Cái nết đánh chết cái đẹp hay cái đẹp đang đè bẹp cái nết? - Ảnh 2.

Bức ảnh đã mang đến bi kịch cho Đức Phúc khi trở thành đề tài miệt thị trên mạng xã hội.

Thực tế diễn ra đúng như Mr Đàm khẳng định. Đức Phúc dù có nỗ lực thay đổi ngoại hình, giảm tới 15kg, tập gym để duy trì vóc dáng, làm răng sứ, đầu tư stylist… anh vẫn không thể cải thiện được thiện cảm từ công chúng dành cho mình. Tới nỗi, Đức Phúc phải thốt lên: "Nhiều khi Phúc tự hỏi tại sao lại phải chịu những tổn thương về tinh thần như vậy?". Và chàng Trương Chi của showbiz quyết định tìm tới thẩm mỹ viện.

Đức Phúc đã thành công ngoài mong đợi. Cú lột xác của anh ngoạn mục không kém gì nàng Hanna. Thậm chí, vì đó là câu chuyện của đời thực, nên sự lột xác của Đức Phúc gây "ép-phê" hơn rất nhiều Hanna. Không chỉ làm dư luận dậy sóng, Đức Phúc còn khiến chính cộng đồng showbiz phải trầm trồ kinh ngạc. "Vịt đã hóa thiên nga", "quái vật đã biến thành quý tộc", "ếch đã thành hoàng tử", đó là những gì người ta bàn tán về Đức Phúc những ngày qua. Khen hay chê, cảm phục hay mỉa mai, chắc đủ cả. Nhưng có một điểm chung, là họ thừa nhận cổ tích hoàn toàn có thể là chuyện thật ở đời. Chỉ có điều, câu chuyện cổ tích ấy không có niềm hân hoan tràn ngập mà đẫm vị chát đắng của thời đại "cái Đẹp đè bẹp cái Nết".

Từ bao giờ, Hoa hậu không còn là cuộc đua của những cô gái. Từ bao giờ, tiêu chuẩn đánh giá một chàng trai không còn là tài năng, khí phách mà là nhan sắc "đẹp hơn hoa". Từ bao giờ, tài năng trở thành yếu tố phụ, thậm chí rất có thể còn gây tai họa cho chủ nhân nếu thiếu hụt ngoại hình, thay vì trở thành một sự bù đắp cho ngoại hình. Người ta không chấp nhận sự bù đắp ấy, nghĩa rằng, nếu không có ngoại hình, mọi thứ khác của anh đều chỉ là số âm.

Sao dao kéo: Cái nết đánh chết cái đẹp hay cái đẹp đang đè bẹp cái nết? - Ảnh 3.

Nếu không có ngoại hình, mọi thứ khác của anh đều chỉ là số âm.

Trong thời đại mà chủ nghĩa hình thức lên ngôi, không phải chỉ có xấu trai như Đức Phúc mới phải tìm đến thẩm mỹ viện. Hàng trăm chân dài khác của showbiz vốn đã đẹp sẵn rồi vẫn tìm tới dao kéo để "không có góc chết". Trên con đường hiện thực hóa giấc mơ về một ngoại hình tiệm cận sự hoàn hảo, không phải ai cũng thành công, và đã có người phải chịu hệ lụy. Song, người ta vẫn lao vào "dao kéo" như con thiêu thân với tuyên ngôn nổi tiếng của ca sĩ Thủy Tiên: "Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên." Thậm chí chấp nhận hi sinh sức khỏe và tuổi thọ. Và thế là, sau gà công nghiệp và đồ ăn công nghiệp, nhan sắc công nghiệp đã lên ngôi một cách ngoạn mục.

Sao dao kéo: Cái nết đánh chết cái đẹp hay cái đẹp đang đè bẹp cái nết? - Ảnh 4.

Người đẹp "dao kéo" Thủy Tiên và phát ngôn đã trở thành kinh điển cho thời đại nhan sắc công nghiệp: " Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên."

Ai là nạn nhân, ai là thủ phạm trong sự lên ngôi của nhan sắc nhân tạo ấy? Những ngôi sao showbiz đam mê sự hoàn hảo? Cộng đồng mạng bị mê mẩn với vẻ đẹp ảo và sẵn sàng vùi dập những gì "xấu tự nhiên"? Hay tất cả là con rối của ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu? Những cô gái toàn mỹ đến phi thực tế trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng thế giới. Những trai xinh gái đẹp trăm người như hoa cả trăm của làn sóng Hallyu Hàn Quốc lan rộng khắp lục địa Đông Á. Những chương trình truyền hình thực tế tôn sùng nhan sắc công nghiệp và thuyết phục khán giả tin rằng, ngoại hình sẽ đem đến sự đổi đời.

Quan điểm truyền thống về Chân – Thiện – Mỹ trong phút chốc bị giải thiêng. Lúc trước người ta cứ nghĩ, bề ngoài là sản phẩm của tạo hóa, ta không thể làm gì để cải tạo tự nhiên được. Nhưng nội dung thì khác, ta có thể rèn luyện để có trí tuệ và tâm hồn. Cái Chân – Thiện là cải tạo được dù rất vất vả và mất thời gian. Nhưng ngày nay, bề ngoài lại là thứ dễ dàng cải biến nhất. Người ta chỉ mất vài tiếng đồng hồ vào thẩm mỹ viên là lột xác thành mỹ nhân tài tử mà không cần phải chăm chỉ chịu khó cả đời hòng mong chờ phép màu từ chiếc đũa thần của bà tiên hay đám xương cá Bống của ông Bụt chiếu cố tới mình.

Tất cả chúng ta hôm nay đều bị cuốn vào vòng xoáy của chủ nghĩa hình thức. Ảnh chưa qua chỉnh sửa chưa lên Instagram. Điện thoại "cục gạch" thất thế không phải vì mẫu mã mà vì không có camera 360 độ. Chúng ta mỉa mai, dè bỉu những cô gái chỉ thuần túy nhan sắc mà chẳng cần tài năng lẫn sự rèn luyện vẫn thành sao hạng A của showbiz. Trong khi cũng chính chúng ta góp phần lớn cho sự thành công của họ bằng việc từ chối những con người thực tài nhưng "xấu tự nhiên".

Sao dao kéo: Cái nết đánh chết cái đẹp hay cái đẹp đang đè bẹp cái nết? - Ảnh 5.

Chúng ta mỉa mai, dè bỉu những cô gái chỉ thuần túy nhan sắc mà chẳng cần tài năng lẫn sự rèn luyện vẫn thành sao hạng A của showbiz. Trong khi cũng chính chúng ta góp phần lớn cho sự thành công của họ bằng việc từ chối những con người thực tài nhưng "xấu tự nhiên".

Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ là đúng hay sai? Tại sao anh không kiên định vào tài năng và sự rèn luyện của mình? Hay anh cũng là sản phẩm của sự nóng vội công nghiệp, muốn thành công một cách nhanh chóng thay vì vất vả phấn đấu để thuyết phục công chúng nghe anh hát mà quên đi ngoại hình xấu xí của anh? Có lẽ không phải vậy đâu. Đức Phúc đâu muốn đau đớn và tổn thọ. Nhưng hàng ngàn năm trước, thời cái Nết còn đủ sức mạnh đánh chết cái Đẹp, chàng Trương Chi có giọng hát mê hoặc chẳng phải đã gieo mình xuống sông tự tử chỉ vì ngoại hình xấu xí hay sao. Nàng Mị Nương kia mê tiếng hát của Trương Chi, khỏi bệnh cũng nhờ tiếng hát Trương Chi, mà khi nhìn thấy mặt chàng thì bao nhiêu cảm tình tan biến. Công chúng hôm nay mang tâm hồn của Mị Nương, nhưng Đức Phúc đã không phải chịu số phận của Trương Chi, chính là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Và bởi vậy, hãy dừng việc bàn tán khi nhân vật showbiz nào phải tìm đến nhan sắc nhân tạo. Xét cho cùng, cả họ và chúng ta đều là nạn nhân của thời đại Fast Food – Fast Beauty.

Theo Trí thức trẻ


phẫu thuật thẩm mỹ

Đức Phúc


NSND Thu Hà sợ vai diễn của chính mình
NSND Thu Hà chia sẻ rằng vai Hạ Lan trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" không dễ thể hiện. Nhân vật có nhiều cảnh quay căng thẳng, luôn phải che giấu ẩn ức trong lòng. Chị không dám nhìn vào màn hình ở trường quay vì vai diễn quá cay nghiệt.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.