Thomas Anders của Modern Talking đã dùng "chiêu" gì khiến khán giả "phát cuồng" đến vậy?

Ở tuổi 53 nhưng Thomas Anders vẫn khiến khán giả Việt "phát cuồng" nhờ giọng hát không hề thay đổi.

Ở tuổi 53 nhưng Thomas Anders vẫn khiến khán giả Việt "phát cuồng" nhờ giọng hát không hề thay đổi.

Thomas Anders của Modern Talking đã dùng "chiêu" gì khiến khán giả "phát cuồng" đến vậy?

Tối qua (26/11), Thomas Anders của nhóm nhạc huyền thoại Modern Talking đã có buổi diễn đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Dù thời tiết khá lạnh nhưng khán phòng với hơn 4.000 chỗ ngồi không còn một ghế trống.

Thomas Anders của Modern Talking đã dùng chiêu gì khiến khán giả phát cuồng đến vậy? - Ảnh 1.

Khán phòng không còn một chỗ trống.

Trước đêm diễn, một số người bạn của tôi cho rằng, Thomas Anders giờ "vừa mập, vừa già", mái tóc đen dài bồng bềnh của thời kỳ nổi đình đám cũng đã không còn.

Thế nên nếu chỉ nhìn về mặt hình ảnh thì những người bạn ấy không còn nhận ra đó là một nửa của Modern Talking năm nào. Và càng không thể tin, một mình ông đủ sức, đủ phong độ để có thể khiến khán giả Việt Nam thích thú.

Và tôi cũng đã mang những nhận xét đó khi đến xem đêm nhạc của Thomas tối qua. Sân khấu của chương trình rất đơn giản không "sến sẩm" như những chương trình ca nhạc trong nước mà tôi từng được xem.

Thomas bước ra sân khấu với bộ vest lịch lãm. Ở tuổi 53 đúng là ông có bị "phát tướng" nhưng cái thần thái của một ngôi sao lớn vẫn không hề mất đi.

Ngay khi ông cất tiếng hát đầu tiên với ca khúc Atlantis Is Calling, cả khán phòng đã đã hò reo rồi lắc lư đầy thích thú.

Đúng là Thomas Anders có thể đã thay đổi về ngoại hình nhưng giọng hát của ông sau vài chục năm dường như vẫn vậy - vẫn khiến người nghe ngay lập tức bị "phát cuồng". Và tôi cũng đã không thể ngồi im lâu trên ghế của mình!

Thomas Anders của Modern Talking đã dùng chiêu gì khiến khán giả phát cuồng đến vậy? - Ảnh 2.

Thomas Ander diện vest lịch lãm.

Thomas Anders của Modern Talking đã dùng chiêu gì khiến khán giả phát cuồng đến vậy? - Ảnh 3.

Ngay những ca khúc đầu tiên ông đã khiến khán giả phát cuồng.

Sau khi mở màn bằng hai tiết mục, Thomas Anders mới bắt đầu giao lưu với khán giả. Ông không ngừng nói "Cảm ơn" bằng tiếng Việt và tự trách mình tại sao bây giờ mới đến Việt Nam trong khi ở đây ông được khán giả yêu thương như vậy.

Trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người yêu nhạc Việt, Thomas đã rút điện thoại ra quay lại và nói rằng, ông sẽ đăng tải lên facebook và các trang mạng xã hội khác để người hâm mộ khắp nới trên thế giới sẽ thấy được không khí của khán giả Hà Nội.

Thomas Anders của Modern Talking đã dùng chiêu gì khiến khán giả phát cuồng đến vậy? - Ảnh 4.

Thomas lấy điện thoại để quay khán giả.

Sau những chia sẻ đó, Thomas lại kéo khán giả vào âm nhạc của mình bằng một loạt các ca khúc hot như: You Can Win If You Want, Juliet, In 100 Years, Why Do You Cry, Stay With Me...

Không chỉ biến khán phòng thành một vũ trường, Thomas cũng mang tới khoảnh khắc sâu lắng với màn biểu diễn Unplugged – chỉ có ông cùng tiếng guitar mộc để khoe giọng hát.

Với "This Time" hay "Give Me Peace on Earth", Thomas lại một lần nữa cho thấy dù ông có thay đổi về ngoại hình theo thời gian nhưng chất giọng đặc biệt, kiểu cách vừa hát mắt vừa lim dim lãng tử của 30 năm trước đến nay vẫn không thay đổi.

Bất ngờ thú vị nhất trong đêm nhạc chính là khi giai điệu của You’re My Heart, You’re My Soul vang lên. Đây là bài hát đầu tiên đã đưa tên tuổi Modern Talking đến với khán giả trên toàn cầu vào năm 1984.

Người nghe vẫn quen với tiếng beat dồn dập, xập xình nên lần này hoàn toàn bị bất ngờ khi giai điệu quen thuộc ấy vang lên bởi tiếng guitar mộc, bởi chất giọng cũng hoàn toàn mộc của Thomas Anders.

Thomas Anders của Modern Talking đã dùng chiêu gì khiến khán giả phát cuồng đến vậy? - Ảnh 5.

Chỉ một mình ông cũng khiến hơn 4000 người "phát cuồng".

Phần cuối chương trình, một lần nữa giọng ca chính của Modern Talking lại khiến khán phòng vỡ òa khi thể hiện lại "You’re My Heart, You’re My Soul" phiên bản gốc đầy sôi động kết hợp với bản hit kinh điển của ông hoàng nhạc Pop, Michael Jackson, là "Billie Jean".

Khán giả lúc này không còn muốn đứng im tại chỗ để nhảy nữa họ bắt đầu dồn về phía sân khấu và thể hiện sự phấn khích của mình.

Thomas cũng rất chiều người yêu nhạc, ông thể hiện liên tiếp một loạt các ca khúc quen thuộc như: No Face, No Name, No Number, Brother Louie hay Sexy, Sexy Lover... và cùng "quẩy" với họ.

Thậm chí rất nhiều lần ông còn xuống tận sân khấu để gần hơn với người hâm mộ. Và lần đầu tiên tôi thấy một đêm nhạc mà khán giả U50 đến U70 hay những cậu nhóc mới lên 5 lên 7 cứ quay cuồng nhảy không quan tâm đến thế giới xung quanh mình.

Với không khí ấy, tôi tin rằng nếu Thomas cứ hát như vậy xuyên đêm có lẽ cũng sẽ chẳng có khán giả nào chịu bỏ về đâu. Nhưng chương trình nào rồi cũng phải kết thúc, ca khúc "Cheri, Cheri Lady" đã khép lại một đêm nhạc đầy kỉ niệm và ấn tượng.

Theo Trí Thức Trẻ

Thomas Anders

Mordern Talking


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.