Vietnam Idol 2010: "Con hư tại mẹ hay là tại ai?"

Chưa đi đến hồi kết, nhưng Vietnam Idol 2010 kể như đã thất bại thảm hại với những vụ ầm ĩ xung quanh hậu trường cuộc thi. Vậy lỗi là do đâu?

Chưa đi đến hồikết, nhưng Vietnam Idol 2010 kể như đã thất bại thảm hại với những vụ ầm ĩ xungquanh hậu trường cuộc thi. Vậy lỗi là do đâu?


Những người thực hiện chươngtrình luôn hô cao khẩu hiệu: “Chương trình"Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol" lần thứ 3 là một chương trình truyềnhình thực tế sôi động; một chương trình giải trí mang ý nghĩa giáo dục cao,phù hợp với giới trẻ Việt Nam. Đây không hẳn là một cuộc thi mà là một sânchơi mơ ước – nơi các bạn trẻ có thể bộc bạch những ước mơ âm nhạc của mình.Qua các vòng thi, các bạn trẻ học hỏi được nhiều hơn về cách sống tập thể,tinh thần đồng đội, khả năng chinh phục khó khăn… để có thể thực hiện đượcước mơ của mình… Đó cũng là một sự trải nghiệm thú vị mà chỉ có ở các chươngtrình truyền hình thực tế”.
Vietnam Idol 2010: "Con hư tại mẹ hay là tại ai?"
6 gương mặt của Vietnam Idol 2010
Bung bét từvòng đầu
 
Báo chí đã tốn khá nhiều “bút mực” cho cuộc. Sự kiện mở hàng này đánh dấu, một vụmùa rắc rối bắt đầu. Nhiều người còn nghĩ rằng đây là chiêu Pr của nhàtổ chức, nhằm gây sự chú ý cho cuộc thi này. Đúng là dư luận đã xôn xaovới hàng ngàn lượt truy cập với tiêu đề về vụ “ Sơn Lâm và Siu Black”.Đổi lại, cả hai nhân vật chính của vụ lùm xùm đều bị tổn thương và vôhình chung tạo nên rào cản mặc cảm giữa họ và công chúng.
 
Sự suy đồi về giá trị đạo đức và cách cư xửgiữa con người với con người được nhiệt tình tung hê. Nhẹ nhàng, kíntiếng bảo nhau, đằng này lại rùm beng trên các phương tiện thông tin đạichúng. Sau này, ban tổ chức cũng khéo léo tạo điều kiện cho họ “hộingộ”. Nhưng cách làm ấy lại khiến cho câu chuyện giữa Lâm và Black càngtrở nên kịch và chịu sự dàn dựng hơn bao giờ hết. Gương vỡ lại lành, cólành đến mấy thì cũng chỉ là một chiếc gương nứt, không có giá trị.
Vietnam Idol 2010: "Con hư tại mẹ hay là tại ai?"
Sơn Lâm và Siu Black

Thí sinh không ngoan, lỗi tại ai?

Trả lời về vụ chửi thề có liên quan đến ĐăngKhoa và Đức Anh, các “đồng chí” trong Ban giám khảo, Ban tổ chức đều cónhận xét chung chung là các em còn nhỏ, còn bốc đồng, còn chưa hiểu hếtchuyện và rồi một mai các em sẽ hiểu chuyện...
 
Nhưng công chúng thì chắc chắn ngay lúc nàyđã có cái nhìn không đẹp về các em. Thế vai trò của các anh các chịtrong cuộc thi này là gì? Là cứ để cho các em bốc đồng hết? Và lỗi là ởsự trẻ người non dạ của các em? Lối sống tập thể và tinh thần đồng độikhông phải do các anh, các chị xây dựng hay sao?
 
 Mọi người sẽ được thể hiện cá tính củamình, bản năng sống của mình, nhưng đều theo một chuẩn chung, một quy củrõ ràng và đặc biệt là chuẩn về đạo đức. Những người tổ chức và thựchiện sân chơi này phải có nhiệm vụ tạo ra chuẩn chung đó và vận hành nómột các có khoa học và có lương tâm.

Thay vì giúp khán giả trẻhiểu được nhiều hơn về cách sống tập thể, tinh thần đồng đội, khả năng chinhphục khó khăn… để có thể thực hiện được ước mơ của mình thì Ban tổ chức lạicho thấy những tiêu cực trong lối sống, cách suy nghĩ của những thí sinhVietnam Ido 2010. Tạo dựng thần tượng âm nhạc bất thành, nhưng tạo dựngnhững gương mặt phản cảm cho công chúng thì ban tổ chức năm nay đã thànhcông ở mức đỉnh điểm.

“Con hư tại mẹ” câu ông bà tadạy không sai bao giờ. Lỗi không phải Đức Anh, cũng chẳng phải tại ĐăngKhoa, mà lỗi nằm ở người “tạo nên mái nhà chung” cho “những người trẻ tuổi”.

Vietnam Idol 2010: "Con hư tại mẹ hay là tại ai?"
Đăng Khoa - Đức Anh từ bạn sang thù?

No nê scandal, đói meo thưởng thức âmnhạc...

Ý nghĩa thực nhất của cáccuộc thi âm nhạc là tìm kiếm tài năng mới, những giọng ca trẻ có “chất” đểphát triển, tạo nên những phong cách âm nhạc mới, thu hút công chúng và giúpnền nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Từ một chú gà hoang không aithèm đoái hoài có thể trở thành một cô họa mi với tiếng hót lảnh lót, chinhphục cả hàng ngàn khán giả, đó là điều Vietnam Idol có thể làm được dựa trênformat chuẩn và triển khai thấu đáo những tiêu chí khi thực hiện cuộc chơi.Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Từ lý thuyết đến thực hành là cả một đoạn đườngđầy mông lung và mụ mị. Lầm đường lạc lối là chuyện rất dễ xảy ra.

Biến người "không có gì"thành thần tượng âm nhạc hàng đầu của giới trẻ chỉ là câu nói mang tính vănchương. Hiện tại, Vietnam Idol 2010 đã biến những người không có gì thànhnhững người có tiếng, nhưng mà là tai tiếng. Sau một tin nóng về chuyệnkhông hay, kéo theo đó là một loạt tin bài về cảm nhận của những người trongcuộc, những người đang đồng hành cùng Vietnam ido 2010. Scandal được cầy xớivà khai thác một cách triệt để. Công thức cũ nhàu, nhưng ban tổ chức vẫn ápdụng tối đa nhằm thu hút công chúng chú ý tới sân chơi này. Tuy nhiên, họchỉ thấy nhạt thếch những chuyện nhảm nhí. Cái mà khán giả cần là những bữatiệc âm nhạc với những gương mặt mới, gương mặt có thể tỏa sáng trong tươnglai.

VietNam ido 2010, chưa tạo dựng được nhữnghình ảnh đẹp về các ca sĩ trẻ. Mặt bằng sàn sàn của các thí sinh khiếnít người ngao ngán về đêm Chung kết. Nhưng xét về “tin lá cải” thì côngchúng đã quá thỏa thê với những lùm xùm mà hậu trường Vietnam Idol 2010mang lại.
Theo Afamily


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.