Xướng ca ... vô tiền

Trước kia, nhà nào có con cái tập tành hát xướng thế nào cũng bị các cụ mắng cho là "đồ xướng ca vô loài! không lo mà học hành đi, rồi lấy gì mà đút vào mồm..."

Trước kia, nhà nào có concái tập tành hát xướng thế nào cũng bị các cụ mắng cho là "đồ xướng ca vôloài! không lo mà học hành đi, rồi lấy gì mà đút vào mồm..."


Nhưng giờ thì mọi chuyện đãkhác hẳn, tất cả những cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc như Vietnam Idol,Sao mai, Sao mai điểm hẹn, Tiếng hát truyền hình, Sáng bừng sức sống, haythậm chí đến Đồ Rê Mí cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người trongcuộc và ngoài cuộc.

Xướng ca ... vô tiền
Từ một người vô danh, cái tên Uyên Linh giờ đã đứng cạnh Diva Thanh Lam

Ca sĩ Uyên Linh, trước khiđăng quang Vietnam Idol 2010 đã thi Let"s Get Loud 2 lần vào năm 2007 và2008, ngay cả Vietnam Idol 2010 cũng không phải là lần đầu tiên cô tham gia.

Ca sĩ Minh Chuyên - Sao maiđiểm hẹn 2010, thích ca hát từ nhỏ, nhưng bị gia đình phản đối mạnh mẽ đếnmức từng phải chịu nhiều trận đòn roi (cụ thể là đòn gánh như lời cô từngkể) của bố, anh trai và sự ngăn cản của cả gia đình. Nhưng khó khăn chỉ làmcô càng thêm quyết tâm và lòng kiên trì. Trước khi đăng quang Sao mai điểmhẹn 2010, cô đã là thí sinh của cuộc thi này khoảng 7, 8 lần.

Những ai đã theo dõi Sao maiđiểm hẹn 2010 chắc còn nhớ lần nhạc sĩ Tuấn Khanh cao hứng bắt các thí sinh... xin lỗi khán giả vì đã không thể hiện được hết năng lực của mình. MinhChuyên đã ngay lập tức làm theo, nói lời xin lỗi khán giả và xin khán giảcho cô cơ hội được vào vòng sau, mặc dù, Minh Chuyên vẫn luôn là thí sinhđược đánh giá cao nhất về kỹ thuật trong cuộc thi này. Những điều đó đủ đểchứng tỏ, việc mong muốn từ một người vô danh trở thành một ca sĩ được xãhội công nhận, là khát khao cháy bỏng đến mức nào.

Xướng ca ... vô tiền
Giây phút đăng quang của Minh Chuyên

Có nhữngngười sinh ra đã mang thiên hướng ca hát, và họ chỉ có con đường trởthành ca sĩ để đi đến cùng. Nhưng có những người, là MC, diễn viên,người mẫu, vũ công ... bỗng dưng một ngày đẹp trời, lại rẽ sang conđường lấp lóa ánh sáng, là trở thành ca sĩ.

Thời giannày, trên tivi, hay trong các bài phỏng vấn nhiều nhân vật, tự nhiên haygặp câu này: "Thời gian này mình đang tập trung vào luyện thanh, đểchuẩn bị bước vào con đường ca hát". Ô hay! Hóa ra làm ca sĩ khôngkhó, cũng chỉ như là học một cái nghề, nghề ca sĩ.

Muốn làm casĩ trước hết phải tìm giáo viên luyện thanh, tập vũ đạo, rồi tìm nhạc sỹnhờ sáng tác ca khúc, tìm một công ty hoặc bầu kiếm được show, rồi sảnxuất MV, đưa lên các Top 10, Top 15, Top 20 của các đài truyền hình,phát thanh, phát đi phát lại 3 tháng nghe mãi cũng quen, rồi thế là rađường đâu đâu cũng thấy trẻ con hát bài đó, và thế là thành hit, thànhhot. Tinh thần yêu ca hát của người Việt chắc giờ đã có thể sánh ngangđất nước ... Ấn Độ.

Xướng ca ... vô tiền
Hồ Quỳnh Hương muốn có một hình ảnh hoàn hảo

Thứ ánh sáng chói lòa ấy làkhát khao nghệ thuật, được cống hiến tài năng cho đời và được khẳng định bảnthân trước xã hội, nhưng còn nữa, đó là catxe. Cách đây 6 năm catxe của MỹTâm - Quang Dũng là 15 - 20 triệu, Mỹ Linh 12 triệu, Thanh Lam 8 triệu, HồngNhung 6 triệu, các sĩ trẻ của Sao mai Điểm hẹn từ 1- 4triệu.

 Cách đây 4 - 5 năm divaMỹ Linh, Thanh Lam hát event giá 1000USD. Cách đây 3 năm catxe của Mỹ Tâm,Đàm Vĩnh Hưng là 30 triệu. Hiện nay, một ca sĩ hạng sao như Tuấn Ngọc hayĐàm Vĩnh Hưng luôn có catxe 6000-8000 USD. Ngay cả Idol Uyên Linh mới  đăngquang đã có lời đồn catxe giá 2000USD. Những mức giá catxe này là cho khoảngtừ 2-3 bài hát cho một chương trình

Xướng ca ... vô tiền
Thủy Tiên ngày càng nổi tiếng

Hồ QuỳnhHương, Thủy Tiên là những ca sĩ đã khẳng định được mình trên con đườngâm nhạc. Nhưng từ khi sửa sang hình thức, các cô càng tạo được hình ảnhhoàn hảo và thu hút được nhiều sự quan tâm. Ca sĩ Đan Trường từng chiasẻ rằng từ khi nổi tiếng, anh đã phải hy sinh cuộc sống riêng của mình,không được sống một cuộc sống của một thanh niên bình thường.

Ca sĩ HoàngHải có lần cũng từng khoe, sau khi thi Sao mai điểm hẹn, catxe của anhtăng lên 8 lần, sau vài năm, anh đã xây được nhà cho bố mẹ, và xây đượcnhà cho riêng mình. Tất cả những ca sĩ nổi tiếng đều phải hy sinh rấtnhiều thứ, nhưng họ vẫn sẵn lòng chấp thuận, và tận dụng từng năm từngtháng mà họ đang nổi tiếng, hay bằng cách này cách khác có thể kéo dàituổi lao động của mình. Bởi làm ca sĩ nổi tiếng, họ được nhiều thứ, mộttrong số đó là catxe, là sự ổn định về kinh tế cho họ và cả gia đình,điều mà không có nhiều công việc có thể mang lại.

Xướng ca ... vô tiền
Nhà của diễn viên Vân Dung

Rẽ sang một lĩnh vực nghệthuật gần với ca hát, là diễn xuất. Thù lao đi đóng phim của Nghệ sĩ Nhândân ở phía Bắc nhiều lắm cũng chỉ là 2 triệu rưỡi, diễn viên hài có thể là 3triệu. Một tập phim Bí thư tỉnh ủy được trả giá catxe cao nhất cho diễn viênchính là 1,5 triệu đồng. Tính cả thời gian quay, làm hậu kỳ, tổng cộng 1 nămmới xong 50 tập.

NSUT Như Quỳnh qua bao nhiêunăm làm nghề, được đóng những bộ phim nổi tiếng nước trong nước ngoài vẫn đichiếc cup 82, diễn viên Mạnh Cường vẫn đi xe máy và than cuộc sống kinh tếcủa gia đình vẫn còn nhiều vất vả. Ở những mục đến thăm nhà nghệ sỹ, có thểdễ dàng thấy sự khác biệt giữa nhà của ca sĩ Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, NgọcSơn, Quang Dũng, ... với nhà của NSUT Như Quỳnh, diễn viên Vân Dung, QuyềnLinh, ...

Xướng ca ... vô tiền
Nhà của ca sĩ Mỹ Linh

Nghề diễn với nghề hát đều lànăng khiếu, đều được đánh giá ngang nhau về giá trị tài năng, nhưng nhìn vàomức sống của ca sĩ và diễn viên, cũng có thể thấy nhiều chênh lệch.

Khi nghe nói Diva Thanh Lam,Mỹ Linh đi hát Event giá 1000 USD, ối người đã lè lưỡi, lắc đầu vì khi đó,lương của sinh viên tốt nghiệp Đại học ra trường mới chỉ là vài ba trăm ngànđồng. Giờ đây, khi lương cơ bản của nhà nước đã tăng lên, người có học thứccao đi làm, lương cơ bản khoảng vài ba triệu, mới thấy khoảng cách giá trịlao động nghệ thuật của người với người sao cũng quá lớn lao.

Xướng ca ... vô tiền
Nhà của ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ hát hay thì được nhiềungười đón nhận, ca sĩ hát không hay mà lại hay hát thì cũng chẳng có cớ gìmà cấm cản. Nhưng có những ca sĩ được nghe họ hát một lần là khán giả chẳngbao giờ mong đến lấn thứ hai, vậy mà họ vẫn hát mãi, hát nữa, thì kể ra họcũng là người có ... bản lĩnh. Ca hát âu một lĩnh vực nghệ thuật mang lạicảm xúc thăng hoa cho con người, vả lại hiện giờ, xướng ca đã không còn vôloài nữa, mà xướng ca là vô ... tiền.


Theo Thúy Phương
Thế giới Điện ảnh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.