3 ngày đáng nhớ ở thành phố "không ngủ" Bangkok

Bangkok là một địa điểm du lịch quá quen thuộc với du khách Việt Nam và quốc tế. Với một người lần đầu khám phá Bangkok, tôi đã có những trải nghiệm thật thú vị.

Bangkok là một địa điểm du lịch quá quen thuộc với du khách Việt Nam và quốc tế. Với một người lần đầu khám phá Bangkok, tôi đã có những trải nghiệm thật thú vị. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình khi đi-ăn-chơi ở Bangkok và tạm kết luận: Không nhất thiết phải mua tour của các công ty du lịch, các bạn có thể dễ dàng tự khám phá Bangkok.

>>  Trải nghiệm mùa du lịch

Lịch trình ba ngày tại Bangkok:
Ngày 1: Tham quan Hoàng cung (Grand Palace), chùa Phật ngọc, chùa Phật nằm Wat Pho, mua sắm và ăn uống tại trung tâm phức hợp Asiatique, trung tâm thương mại Terminal 21, khu Nana Plaza
Ngày 2: Tham quan Thế giới đại dương Siam tọa lạc tại hầm tòa nhà Siam Paragon, Bảo tàng sáp Madame Tussauds tại tầng 6 của tòa nhà Siam Discovery, đi chợ cuối tuần Chatuchak, khu Soy Cowboy
Ngày 3: Đi mua sắm tại trung tâm Tesco Lotus, Robinson

Cung điện Hoàng gia Thái (Grand Palace) ở thủ đô Bangkok: Đến đất nước chùa Vàng, điểm đầu tiên chúng tôi đi tham quan đó là Hoàng cung. Chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ kính, trang nghiêm, đặc biệt là những tháp vàng, chùa vàng rất đẹp. Nơi đây dường như là một điểm du lịch không thể không tham quan khi đặt chân tới Bangkok, chính vì lẽ đó mà thu hút một lượng du khách cực lớn. Giá vé vào thăm Hoàng cung là 500 bath/1 người (tương đương 320.000đ).

Đi trên tàu sông đến thăm Hoàng cung

Một góc nhỏ trong khu vực Hoàng cung

 
Garuda được coi là biểu tượng tôn giáo và tín ngưỡng với người Thái. Garuda là một loài chim thần
 trong Ấn Độ giáo, được thần Vishnu cưỡi và có hình hài một con chim săn mồi,
đầu người cùng 3 mắt và mỏ của đại bàng.

Chùa Phật ngọc nằm bên trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Thái. Chùa nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp của nhiều kiểu kiến trúc, mà còn vì bức tượng Phật bằng ngọc bích thiêng liêng nhất trong hằng hà sa số tượng Phật trên vương quốc. Không giống các ngôi chùa khác, chùa này không có khu nhà ở cho các vị sư mà chỉ có các tòa nhà được trang trí các cảnh linh thiêng, các bức tượng.

Các tòa tháp bên trong Hoàng cung có kiến trúc tinh xảo, cầu kỳ đến từng chi tiết nhỏ

Chùa Phật nằm Wat Pho cách Hoàng cung không xa, là ngôi chùa lớn nhất và cổ nhất tại Bangkok Thái Lan với hơn một nghìn bức tượng Phật. Chùa này nổi tiếng với một bức tượng Phật ngồi tựa được trang trí bên ngoài bọc vàng và ngọc mẫu trên đôi mắt và bàn chân, lòng bàn chân mô tả chi tiết 108 tướng tốt của Đức Phật Thích Ca. Wat Pho là một quần thể kiến trúc được chia thành 2 tổ hợp có tường bao quanh, quần thể phía Bắc là nơi có bức tượng và trường dạy massage cổ truyền, quần thể phía Nam là tu viện của các nhà sư và một ngôi trường. Xung quanh chùa có rất nhiều những tòa tháp nhìn rất đẹp và mang đậm nét tín ngưỡng phật giáo tại Thái Lan. Sau khi tham quan chùa, chúng tôi thư giãn bằng một suất massage cổ truyền kiểu Thái Lan. Giá vé vào tham quan chùa Phật nằm là 50 bath (khoảng 32.000đ)

Trung tâm phức hợp Asiatique nằm bên dòng sông Chao Phraya thơ mộng, hiền hòa, mang dáng vẻ vừa cổ kính vừa hiện đại. Chúng tôi đến Asiatique vào buổi chiều khi hoàng hôn chưa buông xuống, nắng còn lấp lánh trên mặt sông.

Asiatique nhìn từ sông Chao Phraya

Asiatique khá rộng với nhiều khu vực mua sắm, giải trí, ăn uống. Chúng tôi đi mỏi chân cũng không khám phá hết khu vực mua sắm với hơn 1.500 cửa hàng thời trang, quà lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình…


Asiatique vào buổi chiều, khi trời chưa tắt nắng

Khu ẩm thực ngoài trời rất mát và sạch sẽ gồm nhiều nhà hàng, quán bar pha trộn giữa phong cách hiện đại của phương Tây và nét đẹp truyền thống của đất nước chùa Vàng. Tại đây không chỉ có các quán ăn Thái mà còn có rất nhiều quán ăn Nhật, Ý, Mỹ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ...

Nhà hàng ở Asiatique mang phong cách hiện đại của phương Tây

Một quán cafe trong khu ẩm thực của Asiatique

Các quầy đồ uống rất phong phú và hấp dẫn

Thời gian từ chiều đến tối chỉ đủ cho shopping và ăn uống nên chúng tôi không còn thời gian để xem các chương trình biểu diễn của Nhà hát Múa rối Joe Louis và Calypso Show trong khu giải trí tại Asiatique.
 
Asiatique vào buổi tối rất nhộn nhịp

Asiatique là điểm đến yêu thích của cả người dân địa phương và du khách nước ngoài

Siam Paragon được mệnh danh là thiên đường mua sắm của Thái Lan cũng không sai vì đây là khu mua sắm có diện tích lớn nhất, gian hàng shopping to nhất. Khu mua sắm này hội tụ vô số các thương hiệu cao cấp nhất như Louis Vuitton, Giorgio Armani, Emporio Armani, Chanel, Dolce & Gabbana, Chloé, Bottega Veneta, Jimmy Choo, Bulgari, Hermès, Escada, Gucci, Salvatore Ferragamo và Versace...

Siam Paragon cũng nơi tọa lạc của thủy cung lớn nhất Đông Nam Á: Siam Ocean World. Chúng tôi vô cùng thích thú trước không gian kỳ thú và mát lạnh này. Dưới đây là hình ảnh một số sinh vật biển đang bơi lội trong thế giới đại dương Siam.









Giống như các trung tâm khác, Siam Paragon cũng có khu vực ăn uống (food court) rộng rãi cùng nhiều món ăn Thái Lan và các nước khác. Đồ ăn ở food court khá phong phú, giá cả hợp lý, khoảng 100.000đ là có thể ăn một bữa no nê và tráng miệng với chè hoặc hoa quả tươi.


Một quầy bán đồ ăn trong khu vực food court ở Siam Paragon

Ngay gần Siam Paragon là Siam Centre và Siam Discovery là những trung tâm thương mại sôi động và nhộn nhịp. Sau khi dạo một vòng để mua sắm, chúng tôi vào tham quan bảo tàng sáp Madame Tussauds nằm trên tầng 6 Siam Discovery.

Chúng tôi đã có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ khi tạo dáng chụp ảnh bên tượng của các nhân vật nổi tiếng. Nếu bạn yêu thích điện ảnh, bạn có thể tạo dáng bên các ngôi sao của Hollywood như Will Smith, Brad Pitt, Angelina Jolie và Nicole Kidman, sao Châu Á Thành Long, Dương Tử Quỳnh... Tại khu vực ngôi sao âm nhạc thế giới có Beyonce, Madonna, Michael Jackson, Poompuang, Duangshan, Yodrak Salukjai và Teresa Teng... Ngoài ra còn có khu vực trưng bày các bức tượng của những nhà lãnh đạo cao cấp, các nhà nghệ thuật và khoa học, các ngôi sao thể thao…

Vé tham quan thủy cung và bảo tàng sáp là 1.300bath/1 người (khoảng 800.000đ).

Tượng sáp tài tử Leonardo DiCaprio 

Tượng sáp nữ diễn viên xinh đẹp Nicole Kidman

Chợ cuối tuần Chatuchak là một trong những khu chợ trời lớn nhất thế giới với hàng nghìn gian hàng chủ yếu nằm ngoài trời, bày bán đủ các loại hàng hóa. Chatuchak, tiếng Thái có nghĩa là chợ cuối tuần, do chợ chỉ họp vào cuối tuần. Khi đến chợ này, chúng tôi tưởng mình lạc vào một mê cung với hàng nghìn gian hàng nối tiếp nhau như vô tận. Hàng hóa ở đây đa dạng về chủng loại, rực rỡ về sắc màu. Có những mặt hàng mà tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. Nếu bạn có nhiều thời gian và thích những món đồ lạ mắt thì rất nên đến đây một lần. Tại khu chợ này bán nhiều đồ ăn nhưng có vẻ như không hợp vệ sinh lắm, bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi thử.

Trung tâm thương mại Terminal 21 là một điểm mua sắm lý tưởng với nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Thú vị là Terminal 21 không giống các trung tâm mua sắm thông thường mà có thiết kế rất đặc biệt. Khi dạo bước ở 6 tầng lầu, chúng tôi được chiêm ngưỡng biểu tượng của nhiều thành phố nổi tiếng thế giới.


Đường phố Tokyo hiện đại ở tầng một với các cửa hàng phụ kiện thời trang, giày dép, túi xách… thật bắt mắt. Cứ lên thêm một tầng là chúng tôi được ngắm nhìn biểu tượng của những thành phố khác nhau như London với hình ảnh chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ đặc trưng, bên trong là các cửa hàng quần áo đa dạng kiểu dáng, màu sắc, Istanbul cổ kính với những chiếc đèn lồng treo trên cao, Paris tráng lệ, Rome lãng mạn và đặc biệt nhất là biểu tượng của San Francisco với cây Cầu Cổng vàng.

Mô hình Cầu Cổng Vàng, biểu tượng của San Francisco trong Terminal 21

Khu ẩm thực trong Terminal 21 cũng cực kỳ hấp dẫn. Với hơn 50 nhà hàng và quán cà-phê, tầng 4 của trung tâm thương mại Terminal 21 thật sự khiến chúng tôi ngây ngất trong hương vị ẩm thực.


Trong khu vực food court có rất nhiều quầy đồ ăn Nhật

Đến Bangkok, chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về khu vui chơi dành cho “người lớn”. Chính vì thế, chúng tôi đã đến Nana Plaza và Soy Cowboy.

Khu giải trí Nana (hay Nana Plaza) nổi tiếng ở Bangkok bởi nó là nơi rất nhiều người chuyển giới hoạt động. Khi đến nơi này, chúng tôi thấy khá choáng váng khi thấy các cô gái làng chơi mặc hở hang hết cỡ và lả lơi chèo kéo khách. Nana được gọi là khu “đèn đỏ” bởi đây là khu vực hoạt động của gái bán hoa và nhiều người chuyển giới.

Bangkok về đêm vẫn sáng đèn và sôi động

Khu Soy Cowboy cũng là một khu ăn chơi dành cho “người lớn” tại Bangkok. Tại con hẻm Soy Cowboy, chúng tôi bắt gặp các cô gái trong trang phục bikini đứng đầy hai bên đường. Rất đông du khách đến đây để uống bia, nghe nhạc và ngắm “gái”. Trong khu vực này cũng biểu diễn cái gọi là "sex show" nhưng không nhiều trò như phố đèn đỏ Patpong.

Phương tiện đi lại:
Ở Bangkok chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng tàu điện và tàu sông. Chúng tôi đến Hoàng cung và Asiatique bằng tàu sông. Đi tàu trên sông Chao Phraya lộng gió, ngắm cảnh thành phố bên sông cực kỳ thú vị. Chúng tôi cũng trải nghiệm hai phương tiện công cộng phổ biến ở Thái đó là MRT (tàu điện ngầm), BTS (tàu điện trên cao). Di chuyển bằng 2 phương tiện này khá tiện lợi, không sợ kẹt xe, tiết kiệm chi phí.

Hai phương tiện chúng tôi không cảm tình đó là taxi và tuk tuk. Khi ra khỏi sân bay quốc tế Suvarnabhumi, chúng tôi bắt taxi về khách sạn. Ở bên ngoài có rất nhiều cảnh sát giúp khách du lịch bắt taxi và chụp lại ảnh của tài xế. Đi taxi ở đây nếu bạn không rành đường thì nên trả giá trước thay vì để tài xế taxi tính tiền theo kilomet. Đi tuk tuk cũng vậy, nên trả giá trước vì đi phương tiện này rất đắt. Chúng tôi cảm thấy không an toàn khi đi tuk tuk vì tài xế chạy rất nhanh và ẩu.

Ăn uống:
Đồ ăn ở Bangkok khá phong phú. Đơn giản nhất là bạn có thể thưởng thức thịt nướng, xôi ở các quầy hàng dọc đường, hoặc ăn ở các food court trong trung tâm mua sắm. Đồ ăn Thái có nhiều món nướng, lẩu khá ngon nhưng đặc trưng là cay và chua nên nếu không ăn được cay thì bạn nên nói trước với người phục vụ khi chọn món. Nếu không ăn được món Thái, bạn có thể lựa chọn đồ ăn Việt Nam, đồ Nhật... Đặc biệt, đến Bangkok đừng bỏ qua các loại nước giải khát tuyệt ngon như nước dừa nướng, nước lựu, nước quất, hay các món tráng miệng hấp dẫn như kem dừa, chè xoài…

Món ăn đường phố ở Bangkok khá hấp dẫn

Mua sắm:
Chúng tôi không mua sắm được nhiều trong các trung tâm thương mại lớn mà mua được rất nhiều đồ ở hai siêu thị là Tesco Lotus và Robinson. Tại đây có nhiều mặt hàng quần áo, hóa mỹ phẩm, bánh kẹo với giá khá hợp lý và chúng tôi cảm thấy dễ mua hơn. Chúng tôi lựa chọn các loại hoa quả sấy như xoài sấy, chuối sấy và kẹo sầu riêng để mua về làm quà.

Ba ngày không đủ để khám phá trọn vẹn Bangkok nhưng chúng tôi nhất định sẽ có ngày trở lại thành phố lý thú này để tiếp tục khám phá.

Thanh Nga/VietNamNet

 

Mời các bạn chia sẻ những cảm nhận khi khám phá một vùng đất mới, một điểm du lịch; khi thưởng thức những đặc sản địa phương... bằng cách gửi mail đến  tintuconline@vietnamnet.vn. Xin chân thành cảm ơn!




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.