Một lần trải nghiệm Đà Lạt hoàn toàn khác biệt

Mặc dù đã rất nhiều lần đặt chân đến Đà Lạt, chuyến đi lần này có nhiều thứ thật khác với tôi. Tôi có cảm giác mới mẻ như đang phiêu du đến một miền đất khác, hoàn toàn lạ lẫm.

Mặc dù đã rất nhiều lần đặt chân đến Đà Lạt, chuyến đi lần này có nhiều thứ thật khác với tôi. Tôi có cảm giác mới mẻ như đang phiêu du đến một miền đất khác, hoàn toàn lạ lẫm.


Đà Lạt lần này trong tôi là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với món lẩu gà lá é - đặc sản Phú Yên, quán thịt rừng Ayun của vợ chồng chủ quán cá tính, cung đường Tà Nung tuyệt đẹp dẫn lên thác Voi...


Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là căn homestay mà tôi đã chọn.


Bạn có từng mơ ước cảm giác thức giấc giữa ánh nắng ban mai và cái se se lạnh của Đà Lạt, cuộn người mãi trong chăn, duỗi chân và rướn người một cái, đón lấy những tia nắng mặt trời, một ngày vô lo? Bỏ qua những khách sạn tiện lợi quanh khu Hoà Bình, những căn homestay đang sốt xình xịch, tôi đã đến đây.


Tôi chọn Lebleu homestay, một nơi không địa chỉ cụ thể và hoàn toàn không có dịch vụ gì ngoài một căn nhà để trọ. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm sâu dưới con dốc khá đứng, bao quanh bởi một khu vườn yên tĩnh. Nhà hoàn toàn bằng gỗ và có nhiều cửa sổ kính, nơi mà nghe đâu đã từng thuộc sở hữu của nhạc sĩ Dương Thụ, nơi ông từng sống và sáng tác khi sống ở Đà Lạt.


Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ. Phòng thứ nhất chỉ đủ kê một giường đôi, nằm dưới tầng trệt, liền kề với bếp, phòng khách và sử dụng toilet ngoài. Phòng thứ hai trên tầng một được dẫn lên bằng cầu thang gỗ. Phòng này có toilet riêng và không gian sử dụng bằng cả diện tích tầng trệt bên dưới nên khá thoải mái, có thể ở tối đa bốn người trên này.


Phía bên ngoài là khoảnh sân phủ đầy cây cỏ đủ để giúp bạn tách biệt hẳn với không gian bên ngoài.


Trong mảnh vườn còn có hồ cá, chiếc bàn dài đặt dưới gốc cây anh đào, nơi bạn có thể quây quần bên bạn bè, người thương quanh bếp than hồng để thưởng thức bữa tiệc BBQ tự tay chuẩn bị, rồi cùng nhau trò chuyện rôm rả bên ly rượu vang, một cảm giác chỉ có ở Đà Lạt.


Kinh nghiệm của mình là nếu đi cùng nhóm bạn 4 đến 6 người, các bạn nên thuê cả 2 phòng trên và dưới, để nhóm có thể thoái mái sử dụng bếp, phòng khách và cả mảnh vườn để nướng BBQ. Còn nếu chỉ đi 2 người, các bạn nên chọn phòng trên lầu để thoái mái hơn trong việc sử dụng không gian và có nhiều góc ảnh đẹp.


Mình chọn vườn dâu chú Hùng để thăm thú, cũng như tự tay hái những thức rau củ sạch. Chú có rất nhiều vườn. Nếu các bạn sợ nắng thì nói chú cho đi vườn trong nhà.


Đi đâu rồi khi trở về nhà cũng thấy thoải mái, pha vội tách trà nhấm nháp ngày mưa cùng thành quả vừa thu được.


Đi dạo quanh Đà Lạt, mình thấy mọi thứ thật dễ chịu, mềm mại và đáng yêu.


Điểm dừng chân thứ 2 của mình là Hello Stop & Go. Đây là một ngôi nhà xinh xắn, phía sau có khu vườn nhỏ trồng toàn hoa.


Nhà Thiếu nhi (13 Đinh Tiên Hoàng) có lẽ là điểm đến không còn xa lạ đối với những người yêu mến Đà Lạt. Tôi đến đây vào buổi trưa nên khá vắng vẻ.


Tôi tranh thủ cất giữ riêng chút kỷ niệm nhỏ về Đà Lạt của tôi.


Tôi đã đi 12 km để đến quán Mê Linh Garden. Đây là một quán mới nổi ở Đà Lạt với khung cảnh tuyệt đẹp, có thể làm say đắm bất cứ trái tim sắt đá nào.


Và tất nhiên tôi không quên ghé trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - một nơi có kiến trúc đẹp tuyệt với không gian lãng mạn.


Hồ Tuyền Lâm yên bình đến lạ, khiến tôi ngồi đây cả tiếng đồng hồ cũng không thấy chán.

Theo Zing


du lịch

Đà Lạt

trải nghiệm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.