Theo chân hoa hậu Kỳ Duyên du ngoạn nước Ý xinh đẹp

Trong chuyến du lịch Châu Âu vào cuối tháng 6 vừa qua, Kỳ Duyên đã dành nhiều ngày để khám phá những thành phố và điểm du lịch nổi tiếng của Ý.

Trong chuyến du lịch Châu Âu vào cuối tháng 6 vừa qua, Kỳ Duyên đã dành nhiều ngày để khám phá những thành phố và điểm du lịch nổi tiếng của Ý.

Cuối tháng 6 vừa qua, Kỳ Duyên có chuyến đi nghỉ hè dài ngày ở châu Âu và điểm đến cuối cùng của cô trước khi trở về Việt Nam là nước Ý thơ mộng. Trong hành trình du lịch Ý, nàng "Hậu" đương nhiên không thể bỏ qua những điểm đến nổi tiếng mà ai cũng phải ghé tham khi đến đất nước hình chiếc ủng này.

Một trong những điểm đến đó chính là đấu trường Colosseum 2000 tuổi ở thành Rome, trung tâm văn hoá của Ý. Mặc dù đã trải qua bao mưa nắng, động đất, chiến tranh nhưng dường như Colosseum vẫn giữ được vẻ vững chãi và uy nghiêm, sừng sững của mình giữa thành phố. 

Đấu trường Colosseum là điểm dừng chân quen thuộc của các du khách khi ghé chân tới Ý.

"Đến đây, nghe những câu chuyện về thời La Mã cổ đại, ngắm nhìn những kiến trúc, Duyên rất thán phục tài năng và đầu óc của con người La Mã thời đó. Không có gì có thể diễn tả hơn bằng hai từ: xuất sắc", Kỳ Duyên chia sẻ.
 
Hoa hậu Kỳ Duyên tạo dáng bên đấu trường Colosseum.  
Cô cũng mua 1 bức ảnh nghệ thuật chụp về đấu trường để lưu giữ làm kỷ niệm.

Tới Ý, Kỳ Duyên không thể bỏ qua điểm đến mang tính biểu tượng: tháp nghiêng Pisa.

Đương nhiên Kỳ Duyên cũng không thể bỏ qua Venice, nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu với những kênh rạch chằng chịt và cũng là một trung tâm thời trang và mua sắm lớn của Italy.

Với vẻ đẹp thanh bình và lãng mạn bậc nhất châu Âu, Venice được đặt cho rất nhiều cái tên mỹ miều như “thành phố của các kênh đào", “thành phố tình yêu”...

Venice đón Kỳ Duyên với cái nắng không thể nào ấm áp hơn. Vì quá thích thú với cảnh đẹp nơi đây cô ngay lập tức chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
 
Venice được bao bọc xung quanh bởi những con kênh nên ở đây mọi người chủ yếu di chuyển bằng taxi boat.  

Kỳ Duyên cũng không bỏ qua cơ hội trải nghiệm Venice bằng taxi boat.
 
Vẻ đẹp cùng ánh nắng chan hòa, ấm áp ở thành phố nổi tiếng khiến Hoa hậu rút ra kết luận, Paris đã đẹp, Venice còn đẹp hơn bội phần.

Điểm dừng chân của Kỳ Duyên trước khi trở về Việt Nam là Milano - một thành phố chính của phía bắc Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu. Milano được mệnh danh là một trong những kinh đồ thời trang và thiết kế của thế giới. Thực tế, Milano có ảnh hưởng lớn trong thương mại, công nghiệp, âm nhạc, thể thao, văn học, nghệ thuật và truyền thông đại chúng.
 
Milano được mệnh danh là một trong những kinh đô thời trang của thế giới.

Trong hành trình của mình, Kỳ Duyên cũng tranh thủ chụp rất nhiều ảnh ở Ý. Những bức ảnh này không chỉ là kỉ niệm của nàng "Hậu" mà còn góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người mê du lịch.

 Một tiệm pizza xinh đẹp được Kỳ Duyên ghi lại trong hành trình khám phá nước Ý.

Những góc nhỏ xinh tuyệt đẹp của nước Ý.
 
Những chiếc xe bán đồ ăn nhanh điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp thơ mộng nơi đây.
 
Một bữa ăn hấp dẫn của Kỳ Duyên trước khi cô tới Milano.

Theo Trí thức trẻ

Cộng đồng mạng

Hoa hậu Kỳ Duyên

hoa hậu

hút thuốc lá

giới trẻ. du lịch thế giới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.