Hành trình về nhà cực khổ của hàng triệu người Anh trong nắng nóng

Vào những ngày nắng nóng trên 30 độ C, thậm chí có nơi lên tới 36, 37 độ C, hành trình trở về nhà trên các chuyến tàu của hàng triệu hành khách Anh trở nên thật cực khổ.

Vào những ngày nắng nóng trên 30 độ C, thậm chí có nơi lên tới 36, 37 độ C, hành trình trở về nhà trên các chuyến tàu của hàng triệu hành khách Anh trở nên thật cực khổ.

Vào tối ngày 1/7, hàng triệu hành khách Anh đã phải đối mặt với thời tiết nắng nóng kỷ lục. Không chỉ vậy, nhiều chuyến tàu còn bị trì hoãn do các đường tàu bị hỏng hóc, cong vẹo dưới thời tiết nóng nực.

Với nhiệt độ lên tới 36, 37 độ C, các hành khách tại London đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi.


Nhiều người thậm chí còn phải cởi trần cho bớt nóng nực.

Nữ hành khách quạt mát khi ngồi tàu về nhà.

Một cô gái hóng mát từ chiếc quạt công nghiệp tại sân ga Bank, London.

Ngày hôm qua quả thực tồi tệ với những người dân ở London.

Nhiệt độ tại ga Leicester Square lên tới 36,9 độ C.

Các hành khách không giấu nổi sự mệt mỏi, khó chịu trên những chuyến tàu đông đúc, nóng nực.

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.