Ấn Độ: bé gái 5 tuổi bị hãm hiếp và sát hại dã man

Một bé gái 5 tuổi tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải giành giật sự sống với tử thần sau khi bị bắt cóc và hãm hiếp dã man trong một căn phòng khóa kín suốt 48 giờ. Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm là một người hàng xóm.

  Một bé gái 5 tuổi tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải giành giật sự sống với tử thần sau khi bị bắt cóc và hãm hiếp dã man trong một căn phòng khóa kín suốt 48 giờ. Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm là một người hàng xóm.

Dư luận Ấn Độ liên tục sục sôi vì các vụ hãm hiếp
Dư luận Ấn Độ liên tục sục sôi vì các vụ hãm hiếp

Hãng tin AFP dẫn lời cơ quan chức năng cho biết, bé gái đã bị bắt cóc khi đang đi chơi bên ngoài nhà hôm thứ Hai, tại một khu vực gồm nhiều dân nghèo ở thủ đô New Delhi.

“Chúng tôi ban đầu chỉ ghi nhận một vụ bắt cóc xảy ra. Nhưng hiện chúng tôi đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi án hãm hiếp và giết người”, Rajan Bhagat, phát ngôn viên cảnh sát New Delhi khẳng định với AFP đồng thời cho biết thêm rằng họ đang truy bắt một người hàng xóm, nghi phạm chính của vụ việc. Tên này mới chuyển tới thuê tại cùng tòa nhà nơi gia đình nạn nhân sinh sống trước đó khoảng 1 tuần.

Hôm thứ Tư vừa qua, bé gái đã được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện và các bác sỹ cho biết em trong trình trạng “nguy kịch”. “Bé gái đã bị chấn thương khi được chuyển tới chỗ chúng tôi. Các vết thương ở môi, má và lồng ngực. Có nhiều vết bầm quanh cổ”, R.N. Bansal, người đứng đầu bệnh viện địa phương khẳng định với kênh NDTV.

Các vết thương quanh cổ cho thấy kẻ tấn công có thể đã cố xiết cổ cô bé và bỏ nạn nhân chờ chết trong căn phòng, ông Bansal nói thêm. “Chúng tôi đang theo dõi tình hình có bé sát sao. Những giờ sắp tới sẽ rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hành động dã man như vậy với một bé gái”.

Các bác sỹ còn cho biết bộ phận sinh dục của cố bé đã bị cắt xẻo và rằng có những vật lạ được đưa vào bên trong cơ thể cô bé, gây ra nội thương nghiêm trọng và nhiễm trùng. Hiện em đã được chuyển tới một bệnh viện hàng đầu của chính phủ theo yêu cầu của gia đình.

Trước đó cô bé được một người qua đường tìm thấy khi nghe có tiếng khóc và đã báo cảnh sát. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau khi dư luận Ấn Độ bị rúng động bởi vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên trên xe buýt cũng tại New Delhi hồi cuối năm ngoái.

Cha mẹ của bé gái 5 tuổi đã cáo buộc cảnh sát vô cảm trong quá trình điều tra. “Họ miễn cưỡng ghi nhận thông tin từ chúng tôi (rằng cô bé bị mất tích) khi chúng tôi lần đầu tới gặp. Sau đó cảnh sát nói chúng tôi hãy lạc quan vì ít nhất cô bé vẫn còn sống”, cha cô bé khẳng định.

Hàng chục người biểu tình đã tụ tập bên ngoài bệnh viện trong ngày hôm nay và la ó cảnh sát vì đã không thể điều tra một cách đầy đủ việc cô bé mất tích.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.