Bé 9 tháng tuổi chết thảm vì bị bảo mẫu chích heroin

Một cặp đôi ở bang Philadelphia phải đối mặt với tội danh cố ý giết người vì tiêm heroin và cocaine vào một bé trai 9 tháng tuổi.

Một cặp đôi ở bang Philadelphia phải đối mặt với tội danh cố ý giết người vì tiêm heroin và cocaine vào một bé trai 9 tháng tuổi.

Cậu bé Milton Rojas, 9 tháng tuổi, bị phát hiện đã chết tại nhà riêng ở bang Philadelphia vào tháng 7 năm ngoái. Sau khi tiến hành điều tra, các ủy viên công tố cáo buộc hai kẻ trông trẻ là Oscar Sanchez-Rivera, 24 tuổi, và Viameri Santana-Berrios, 27 tuổi, đã chích heroine và cocaine vào cơ thể bé Milton.


Bé Milton Rojas. Ảnh: Facebook

Khi các nhân viên y tế đến hiện trường, bé Milton đã qua đời khá lâu và cơ thể đã lạnh ngắt. Một nhân viên cho biết anh "ngay lập tức nhận thấy những dấu vết" trên cơ thể cậu bé giống của những tên nghiện ma túy. Anh đã rất sốc và chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự như thế.

Trong khi đó, chị Iris Rojas, mẹ của Milton, thừa nhận mình không hề biết hai ôsin này bị nghiện cũng như không hiểu tại sao họ lại có hành vi nhẫn tâm như vậy với con trai.

Bác sĩ khám nghiệm tử thi đã tìm thấy tám vết kim tiêm trên bày tay và bàn chân của đứa trẻ, đồng thời phát hiện heroin và cocain vẫn còn chưa tiêu hóa trong dạ dày của Milton. "Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều ma túy trong cơ thể một đứa bé như thế", Examiner dẫn lời Edwin nói.

Hiện cặp đôi này bị giam tại bang Pennsylvania và có thể sẽ phải đối mặt với mức tù chung thân vì tội giết người nếu bị kết án.

Theo Ngôi sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.