Bé sơ sinh chết thảm vì bị mẹ nhét vào cặp sách

Sau khi lén lút vượt cạn một mình, nữ sinh 16 tuổi đã nhét con vào cặp sách rồi đưa cho bạn cầm hộ suốt 17 giờ, khiến bé chết thảm.

Sau khi lén lút vượt cạn một mình, nữ sinh 16 tuổi đã nhét con vào cặp sách rồi đưa cho bạn cầm hộ suốt 17 giờ, khiến bé chết thảm.
 

Vụ việc vừa thương tâm, vừa gây phẫn nộ này xảy ra ở Malaysia. Một nữ sinh đã lén lút vượt cạn một mình trong ký túc xá của trường vào khoảng 1 giờ sáng hôm 3/7 vừa qua.

Đẻ xong, bà mẹ trẻ nhét ngay con vào cặp sách rồi đưa cho một người bạn cùng lớp cầm hộ. Người bạn này hoàn toàn không biết bên trong cặp có gì.

Các bác sĩ đã phát hiện ra việc sinh nở của nữ sinh này khi cô tới bệnh viện Sultanah Nur Zahirah khám và lấy thuốc vì bị đau bụng. Bác sĩ liền tiến hành kiểm tra và xác minh cô gái vừa mới đẻ con xong, phó cảnh sát trưởng K. Manoharan cho biết hôm 5/7.

Sau khi vụ việc vỡ lở, bà mẹ trẻ thú nhận đang “cất” con trong cặp sách. Các bác sĩ lập tức yêu cầu cô gái gọi điện cho bạn mang chiếc túi đến bệnh viện. Tính đến thời điểm đó, em bé đã bị nhét trong cặp được 17 giờ.

“Họ tìm thấy một bé gái đã chết trong chiếc túi. Người bạn được nhờ giữ cặp hộ thì vô cùng choáng váng khi biết mình đã mang chiếc túi chứa xác một trẻ sơ sinh đi khắp nơi”, ông Manoharan kể lại với các phóng viên.

Cảnh sát đã thu giữ chiếc kéo dùng để cắt dây rốn cho em bé để làm bằng chứng. Khám nghiệm tử thi cho thấy em vẫn còn sống khỏe mạnh sau khi chào đời. Tuy nhiên, trên đầu của bé có những vết bầm lớn và phổi thì bị tràn dịch.

“Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái. Trường hợp này được xếp vào dạng cố ý gây tử vong cho trẻ sơ sinh”, Manoharan cho biết. Cảnh sát hiện đang truy tìm cha của đứa trẻ xấu số để truy tố tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.
 
Theo TTVN

Bình luận