Campuchia hỏa táng cựu hoàng Sihanouk

Biển người áo trắng đổ về thủ đô Phnom Penh trong ngày vương quốc này tổ chức lễ hỏa táng cho cựu quốc vương Norodom Sihanouk.

Biển người áo trắng đổ về thủ đô Phnom Penh trong ngày vương quốc này tổ chức lễ hỏa táng cho cựu quốc vương Norodom Sihanouk.

Khói bốc lên từ nhà hỏa táng cựu hoàng Sihanouk. Ảnh: AFP

Sau các nghi thức được các nhà sư thực hiện, Hoàng thái hậu Monique và con trai của cựu hoàng Sihanouk, quốc vương Norodom Sihamoni, cùng châm lửa giàn hỏa thiêu một cách tượng trưng, AFP đưa tin. Khói bốc lên bầu trời từ nhà hỏa táng, vốn là một ngôi chùa được xây dựng dành riêng cho dịp này. Ngôi chùa này được thắp sáng khi trời tối.

101 phát súng chào được bắn vào buổi tối trong khi pháo hoa thắp sáng bầu trời thủ đô Phnom Penh. "Đây là ngày cuối cùng để chúng ta tưởng nhớ tới vị vua anh hùng vĩ đại và đưa ông tới thiên đường", cố vấn riêng lâu năm của ông Sihanouk, Hoàng tử Sisowath Thomico, nói trước lễ hỏa táng. "Đây là ngày mà cả nước nói lời chào tạm biệt với đức vua. Ông là người anh hùng của Campuchia".

Nghi thức hỏa táng là một phần trong tuần tang lễ dành cho ông Sihanouk, vốn được mở đầu bằng một cuộc diễu hành qua các con phố của Phnom Penh vào hôm 1/2. Một phần tro cốt của cựu hoàng 89 tuổi sẽ được rải xuống nơi ba con sông Mekong, Tonle Sap và Tonle Bassac hợp lưu. Phần còn lại của tro cốt sẽ quay trở lại cung điện vào ngày 7/2 và được đặt trog một chiếc bình của hoàng gia theo tâm nguyện của Sihanouk.

Những người dân Campuchia hôm nay chen chân trong những dòng người dài để tới nơi hỏa táng Sihanouk, nhằm bày tỏ sự tôn kính với vị cựu quốc vương. Khu vực này sau đó đón những vị khách quan trọng như Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, Hoàng tử Nhật Bản Akishino cùng một số lãnh đạo ở khu vực Đông Nam Á.

Hàng nghìn người đã xếp hàng tại khu hỏa táng từ cuối tuần qua để được nhìn thấy linh cữu của cựu quốc vương. Nhiều người khác tụ tập thành các nhóm bên ngoài hoàng cung để cầu nguyện, thắp hương và đặt hoa sen trước những bức chân dung của ông Sihanouk.

Sihanouk mất vì bệnh tim tại Bắc Kinh vào ngày 15/10/2012. Thi hài của ông được quàn tại hoàng cung tại Phnom Penh sau khi được đưa về nước.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.