Dù đầy đủ bằng chứng trước tòa nhưng mẹ vẫn không tin người tình giết chết con trai 2 tuổi

Được biết, người đàn ông mang trong mình một chứng bệnh tâm lý không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ. Và cuối cùng hắn đã phải trả giá đắt cho cái chết oan uổng của một đứa bé 2 tuổi.

Được biết, người đàn ông mang trong mình một chứng bệnh tâm lý không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ. Và cuối cùng hắn đã phải trả giá đắt cho cái chết oan uổng của một đứa bé 2 tuổi.

Craig Smith, 28 tuổi đã bị buộc tội giết chết con trai của bạn gái là Teddy Tilston, 2 tuổi và gây tổn hại nghiêm trọng đến bé gái sinh đôi Cassidy. Theo báo cáo của cảnh sát, Teddy đã được tìm thấy tử vong khi trên người cậu bé có 42 vết thương tàn phá bao gồm chảy máu não, bụng rách và những vết bầm tím ở đầu, mình, môi trên, cổ, hàm và lưng. Đòn chí mạng cuối cùng là khi cậu bé bị đá mạnh vào dạ dày gây ra một tổn thương ở thành bụng. Bạn gái của hắn, Ashleigh Willett, 25 tuổi cũng là mẹ của Teddy và Cassidy cũng bị buộc tội bạo hành với trẻ em và bị bắt giữ ngay sau đó.

Dù đầy đủ bằng chứng trước tòa nhưng mẹ vẫn không tin người tình giết chết con trai 2 tuổi - Ảnh 1.

Craig và Ashleigh bị bắt vì tội bạo hành trẻ em. (Ảnh: Internet)

Ở phiên tòa Liverpool Crown, Craig khai nhận sau khi phát hiện Teddy qua đời, hắn ta đã hốt hoảng gọi 999: “Thằng bé không thở, nó chỉ mới 2 tuổi, nó đã ở trong nhà tắm. Tôi đang cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng nó không thở, nó không cử động gì cả. Có lẽ nó đã chết rồi”. Craig đã cố gắng diễn tả sự bất ngờ của mình khi phát hiện Teddy chết trong bồn tắm. Theo kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, Craig có khuynh hướng bạo lực mỗi khi tức giận, và hắn đã từng dùng đồ khui rượu đâm vào mặt mẹ của hắn.

Vào ngày đầu tháng 3 vừa qua, Teddy đã được tìm thấy tại nhà của cặp đôi trong tình trạng bất tỉnh. Trước đó, Craig đã gọi cảnh sát và báo rằng thằng bé không cử động trong bồn tắm nhưng khi nhân viên y tế đến kiểm tra thì phát hiện người của Teddy khô ráo. Sau những cáo buộc, cuối cùng Craig đã phải nhận án tù chung thân và phải chịu án ít nhất 17 năm.

Dù đầy đủ bằng chứng trước tòa nhưng mẹ vẫn không tin người tình giết chết con trai 2 tuổi - Ảnh 2.

Teddy chụp ảnh cùng bố ruột (Ảnh: Internet)

Thẩm phán Garnham nói với hắn: “Rõ ràng là bị cáo có một tính khí hung ác và không thể kiểm soát được. Bị cáo đã bực mình với những đứa trẻ mà mình đang chăm sóc”. Được biết, khi Teddy qua đời, mẹ của bé là Ashleigh không có ở nhà vì đưa Cassidy đến bệnh viện. Cô ta nói rằng sau khi đi làm về thì thấy Craig đang chăm sóc hai đứa nhỏ, hắn ta bảo rằng Cassidy đã bị thương vì va vào cạnh bàn. Tuy nhiên, các y tá tại bệnh viện cho biết vết thương của Cassidy không giống như bị va vào cạnh bàn mà còn nặng hơn thế nữa. Trong một cuộc kiểm tra y tế với Cassidy cho thấy cô bé bị gãy cổ tay mà rất có thể đã phải chịu đựng trong 6 tháng trước, ngoài ra còn phát hiện nhiều vết bầm tím trên người cô bé.

Dù đầy đủ bằng chứng trước tòa nhưng mẹ vẫn không tin người tình giết chết con trai 2 tuổi - Ảnh 3.

Teddy và Cassidy, hai đứa con của Ashleigh bị người tình bạo hành nhưng vẫn không tin. (Ảnh: Internet)

Sau khi bị bắt, Crag nói với y tá chăm sóc rằng trong người hắn luôn tồn tại quỷ dữ. Hắn cũng đã phủ nhận việc bạo hành Teddy và cũng cảm thấy đau lòng khi Teddy qua đời. Ngoài ra, hắn cũng phủ nhận việc gây ra thương tích cho hai đứa trẻ. Trong khi đó, Ashleigh đã khóc nức nở khi tòa đưa ra những bằng chứng bạo hành mà con cô phải chịu đựng. Khi được hỏi rằng cô có tin rằng Craig đã hành hạ hai đứa con hay không, cô trả lời: “Tôi không tin cho đến khi tôi chứng kiến được”. Tuy nhiên, bên công tố đã nói rằng họ không tin thương tích trên người đứa trẻ lại không bị phát hiện bởi bố mẹ của chúng.

Dù đầy đủ bằng chứng trước tòa nhưng mẹ vẫn không tin người tình giết chết con trai 2 tuổi - Ảnh 4.

Craig mang trong mình căn bệnh tâm lý không kiềm chế được cơn phẫn nộ. Có thể vì vậy hắn đã ra tay tàn nhẫn với Teddy. (Ảnh: Internet)

Dù Craig liên tục đưa ra những lời khai dối trá và chối bỏ mọi cáo buộc, nhưng những bằng chứng mà tòa thu thập được đã khiến hắn buộc phải thừa nhận hành động tàn ác của mình. Theo bằng chứng của chuyên gia sức khỏe tâm thần Lauren Diggory, bà nói rằng Craig đã không chia sẻ những vấn đề về tâm lý của mình với bất cứ ai vì sợ hãi: “Sự sợ hãi của Craig đã bị cha anh ta đưa đi chữa trị tâm lý khi mới 14 tuổi. Anh nói rằng anh không thể nhớ những cơn thịnh nộ của mình trừ khi có người khác nhắc”. Tuy nhiên, bà Lauren khẳng định rằng Craig không bị tâm thần. Bên cạnh đó, nhà tâm thần học, bác sĩ Paul Stephenson nói rằng, Craig từng nói với ông ta về việc nghe được những giọng nói trong đầu nhưng ông khẳng định đó là suy nghĩ của hắn chứ không phải là ảo giác.

Craig đã thừa nhận chi tiêu 110 bảng Anh mỗi tuần cho việc hút cần sa, và sau 6 tiếng Teddy chết, cảnh sát phát hiện ra lượng thuốc trong máu của Craig khá cao. Craig đã bị tuyên án tù và người mẹ Ashleigh được thả ngay sau đó.

Theo Thời đại


bạo hành trẻ em

cha dượng

tội phạm giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.