Hơn 20 năm đội lốt thầy giáo hại đời 3 nữ sinh

Nhiều năm sống dưới vỏ bọc của một người thầy tận tâm, Stephen Benson đã dành trọn niềm tin của các bậc phụ huynh, thậm chí được mời đi nghỉ mát cùng gia đình.

 Nhiều năm sống dưới vỏ bọc của một người thầy tận tâm, Stephen Benson đã dành trọn niềm tin của các bậc phụ huynh, thậm chí được mời đi nghỉ mát cùng gia đình.

Tuy nhiên, khi họ vắng mặt, gã thầy đồi bại lại lần mò đến phòng riêng của các cô con gái và hãm hiếp những thiếu nữ tuổi 14, 15 này.

Cựu HLV điền kinh người Anh Stephen Benson đã bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm 3 học trò nữ trong thời gian làm việc tại CLB Ipswich Harrier Athletics. Theo đơn tố cáo của nạn nhân, trong thời gian còn là HLV Câu lạc bộ điền kinh Ipswich Harrier, Stephen Benson đã lợi dụng quyền hạn để ép buộc 3 học trò nữ khi đó mới 14 và 15 tuổi quan hệ tình dục với mình.

Benson bị Tòa án Ipswich truy tố 9 tội danh hiếp dâm và 10 tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên từ năm 1989 đến năm 2011. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 29.4 này.

Stephen Benson đã bị bắt tạm giam và sẽ ra hầu tòa lần cuối vào ngày 29.4.

Đánh cắp tuổi thơ trong trắng

Năm 1989, lúc đó Stephen Benson mới 26 tuổi, bắt đầu với sự nghiệp của một giáo viên bộ môn điền kinh. Với kinh nghiệm và thành tích của bản thân, Stephen Benson, nhanh chóng được nhiều người tín nhiệm và gửi con cái của họ cho ông này kèm cặp thêm.

Vào thời điểm đó, Benson nhận dạy kèm 3 cô học trò ở độ tuổi 14, 15 và 18. Sau mỗi buổi huấn luyện chính thức ở câu lạc bộ, Stephen Benson thường lui tới nhà 3 cô học trò với lý do giúp các em tập luyện ngoài giờ. Mỗi khi đến nhà học sinh, gã thầy này thường đi thẳng vào phòng riêng của các em để giúp các em xoa bóp các cơ bắp, điểm huyệt để tạo hiệu quả hơn khi vận động cơ thể trên đường đua.

Tuy nhiên, thay vì xoa bóp một cách khoa học như trong sách vở, thầy giáo Stephen Benson đã cố ý chạm tới những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể các em để gợi ý và đòi hỏi. Stephen Benson luôn dụ dỗ các em bằng những món quà như hoa, sô-cô-la và những đồ trang sức mà các cô gái trẻ đều mong có được. Stephen Benson cũng đưa ra lời hứa sẽ giúp các cô gái trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, đổi lại, các cô học trò phải ngoan ngoãn làm theo “bài tập” quan hệ tình dục mà người thầy đồi bại này bày ra.

Với trò dụ dỗ này, Stephen Benson đã nhiều lần chiếm đoạt được cơ thể của những thiếu nữ tuổi trăng tròn này. Karmy Jones, 1 trong 3 nạn nhân của Stephen Benson, cho biết ông ta thậm chí đã ép cô phải quan hệ ngay tại phòng riêng của cô, trong xe hơi, và trong rừng.

Karmy Jones nhớ lại, ít nhất 8 lần, Stephen Benson đã cưỡng hiếp cô bất chấp sự chống cự. Có lần, sau khi tan buổi tập ở câu lạc bộ, Stephen Benson đã lái xe chở thẳng Karmy Jones vào rừng. Mặc cho cô bé chống cự, biết ở nơi hoang vắng, sẽ chẳng có ai biết được hành vi của hắn ta nên Stephen Benson đã quan hệ tình dục với cô bé nhiều lần cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Trụ sở câu lạc bộ nơi Stephen Benson trực tiếp huấn luyện các em.

Một nạn nhân khác của Stephen Benson kể lại rằng, ông ta đã bày ra những trò tiêu khiển quái đản, như bắt các nữ sinh cắn nho trong miệng của thầy để tạo cảm giác kích thích khi quan hệ tình dục. Những em học sinh thơ ngây đang bước vào tuổi mới lớn, với bao hấp dẫn và cám dỗ khám phá cơ thể đã bị người thầy đồi bại này cướp mất sự trinh trắng và cuốn vào một lối sống đồi trụy. Cứ như vậy, suốt hơn 20 năm Stephen Benson đã “nuôi” các cô trò nhỏ lớn dần lên để thỏa mãn nhục dục của mình mà không ai ngoài họ hay biết.

“Yêu râu xanh” từng là thượng khách

Phải đến hơn 20 năm sau khi xảy ra những cuộc truy hoan bệnh hoạn của Stephen Benson, cha mẹ của 3 nữ sinh mới biết được sự thật. Họ bàng hoàng, không thể tin nổi, người thầy mà họ cho là đáng kính bao nhiêu năm lại chính là một con "yêu râu xanh", hãm hại cuộc đời của các cô con gái nhỏ của họ. Thậm chí, trước khi trở thành thầy dạy riêng cho các cô gái, Stephen Benson đã có được mối quan hệ bạn bè thân quen với bố mẹ của các em.

Những người cha, mẹ này đã không thể ngờ rằng, chính sự chủ quan của họ đã tiếp tay cho tội ác. Họ nhớ lại, vào những năm 1990, Stephen Benson đến với gia đình họ như một vị khách quý, được đón tiếp nồng hậu, thậm chí phó mặc việc quản lý con cho thầy. Stephen Benson tham gia những bữa cơm thân mật cùng gia đình và ngay cả mỗi khi đến các kỳ nghỉ, Stephen Benson còn được mời đi nghỉ cùng gia đình ở những địa điểm du lịch.

Qua lời kể của các cô con gái, cha mẹ các em mới biết được rằng, tại những chuyến đi nghỉ cùng với gia đình, khi vắng mặt họ, gã thầy đồi bại Stephen Benson đã lần mò đến phòng ở của các cô gái và ép buộc các em quan hệ xác thịt để thỏa mãn thú tính. Sau đó, hắn đe dọa các em không được kể cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị loại khỏi đội tuyển.

Nạn nhân Karmy Jones cũng cho biết sở dĩ cô và các đồng đội cũ không dám làm đơn tố cáo Stephen Benson thời điểm đó là do lo sợ sẽ bị loại khỏi đội. Đồng thời, cô không tin rằng mọi người sẽ tin lời một đứa trẻ như cô nên dù không đồng thuận vẫn phải nhắm mắt phục tùng hắn. Suốt quãng thời gian dài, Stephen Benson luôn bám theo 3 cô “trò cưng” mỗi ngày nhưng cha mẹ các em đã không nhận ra được sự quan tâm quá mức của người thầy.

Những cô gái này đã không bạn cùng trang lứa, không có được một tuổi thơ êm đềm và thơ mộng với những buổi đi chơi, xem phim như bất cứ các cô cậu học trò nào khác. Cuộc sống của các em chỉ đơn giản gói gọn trong những buổi luyện tập ở câu lạc bộ và chịu sự xâm hại ngoài giờ của Stephen Benson.

Đứng trước vành móng ngựa, gã thầy đồi bại năm xưa đầu đã có nhiều sợi bạc khi bước vào tuổi 50. Trong ký ức của hắn, chắc chắn những ngày tháng tội lỗi vẫn còn y nguyên, song hắn ta lại cố tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn toàn khác hòng trốn tội. Stephen Benson vẫn một mực phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và lạm dụng lòng tin.

Stephen Benson thừa nhận có quan hệ tình dục với 3 học trò cũ nhưng được sự đồng ý của họ. Stephen Benson nói rằng, khi quan hệ tình dục, các cô gái đã trên 16 tuổi chứ không phải dưới 15 tuổi như lời khai của các nạn nhân. Thậm chí, có cô gái đã từng trao cho hắn ta những nụ hôn say đắm và gọi hắn là người đàn ông thần tượng.

Dù chưa đưa ra phán quyết cuối cùng nhưng nếu bị khép tội, Stephen Benson sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 - 15 năm.

Theo Dòng Đời


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.