Lời kể của nhân chứng vụ động đất kinh hoàng tại New Zealand

“Toàn bộ toà nhà rung chuyển… Nó giống như một vụ nổ bom. Cơ thể tôi như vượt ra khỏi vòng kiểm soát”, nhân chứng Christopher Stent cho hay.

“Toàn bộ toà nhà rung chuyển…Nó giống như một vụ nổ bom. Cơ thể tôi như vượt ra khỏi vòng kiểm soát”, nhânchứng Christopher Stent cho hay.

>>

Trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rungchuyển Christchurch, thành phố lớn thứ 2 của New Zealand, trong trong mộtbuổi chiều ngày thường bận rộn và gần khu trung tâm hơn trận động đất mạnh7,1 độ richter vốn tàn phá Christchurch hồi tháng 10 năm ngoái nhưng khônggây thiệt hại về người.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết tâm của động đất nằm cáchChristchurch chỉ 5km và ở độ sâu 4km. 2 cơn dư chấn mạnh - một 5,6 độ richter vàmột cơn dư chấn khác mạnh 5,5 độ richter - đã tấn công thành phố trong vòng 2giờ và một quan chức cảnh báo người dân tránh xa các toà nhà bị hư hại vì nguycơ xảy ra các vụ đổ sụp thêm.

Lời kể của nhân chứng vụ động đất kinh hoàng tại New Zealand
Động đất xảy ra tại thành phố Christchurch, New Zealand.

Thủ tướng New Zealand John Key cho hay con số thống kê mới nhấtcho thấy ít nhất 65 người đã thiệt mạng. Đây là trận động đất mạnh thứ 2 tấncông Christchurch, thành phố có 350.000 dân, trong 5 tháng qua.

“Toàn bộ toà nhà rung chuyển… Nó giống như một vụ nổ bom. Cơ thểtôi như vượt ra khỏi vòng kiểm soát”, nhân chứng Christopher Stent cho hay.

Stent cho biết thêm các con đường ở Christchurch đã bị tắc nghẽntrầm trọng do mọi người sơ tán khỏi thành phố theo khuyến cáo của các nhà chứctrách.

Amber Armitage cho biết mọi lối ra khỏi thành phố đã bị tắcnghẽn. Có mùi khí gas nồng nặc và các đám mây khói bụi.

Một chiếc xe buýt trên phố Colombo “đã hoàn toàn bị chôn vùi dướiđống gạch vỡ” và mọi người đã cố gắng giải thoát các hành khách bị mắc kẹt trongđó.

Lời kể của nhân chứng vụ động đất kinh hoàng tại New Zealand
Một phụ nữ bị thương bởi động đang được mọi người dìu đi.

Armitage cho biết cô cảm giác trận động đất hôm nay mạnh hơnnhiều so với trận động đất 7,1 độ richter xảy ra hôm 4/9/2010 và cho rằng nhữngthiệt hại là không thể khắc phục được.

Còn Joh Bloomberg đang làm việc tại siêu thịBallantynes ở trung tâm Christchurch thì động đất xảy ra. “Tôi bám chặtvào cái tủ cạnh bàn tôi. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng mọi chuyện trở nên tồitệ và kéo dài quá lâu. Đó là trận động đất kinh khủng nhất mà tôi từng chứngkiến”.

Bloomberg đi ra ngoài và tới phố Lichfield gần đó và nhìn thấymột chiếc ô tô bị một phần của toà nhà đè bẹp dúm. “Bình thường tôi tương đốibình tĩnh với những chuyện như thế này cho đến khi nhìn thấy đống gạch vụn khổnglồ nằm đè lên chiếc xe ô tô… Bạn không bao giờ nghĩ lại nhìn thấy những chuyệnnhư thế”.

Mọi người la hét khi họ rời khỏi siêu thị Ballantynes. Một đồngnghiệp của cô Bloomberg tới trung tâm thương mại phố Cashel và nhìn thấy mọingười nằm dưới đất mà cô nghĩ là bị gạch vụn từ một quán cà phê gần đó rơi phải.

Trước khi mọi người được sơ tán từ siêu thị tới công viên Hagleygần đó vì nguy cơ một vụ rò rỉ khí gas, Bloomberg, 25 tuổi, cho hay mái của siêuthị đã bị thủng và cô có thể nhìn thấy bầu trời xuyên qua mái. Giao thông trongkhu vực trở nên “hỗn loạn”, Bloomberg cho hay.

Sean Scanlon, một người dân Christchurch nói rằng đây là trậnđộng đất mạnh nhất kể từ trận động đất hôm 4/9 năm ngoái. Điện đã bị cắt và cácđường dây điện thoại bị gián đoạn.

Kay Cowlishaw cho biết khắp nơi là cảnh tàn phá bởi động đất. “Đườngống nước sạch và nước thải bị vỡ. Toàn bộ một nhà để xe bị ngập trong nước. Conđường bị nứt nhiều nơi”.

Sally Blundell sống tại Opawa và cho hay toàn bộ ngôi nhà của họđã biến thành một đống đổ nát. “Chúng tôi không có điện, không có nước. Chúngtôi thực sự bị sốc. Hầu hết chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra trong nộithành. Chúng tôi chỉ nghe thấy các thông tin trên đài phát thanh. Mặt đất vẫnchưa yên. Sự rung rắc nhẹ vẫn xảy ra”.

Malcolm, một cảnh sát từ Darfield, đang lái xetrong thành phố thì động đất xảy ra. “Tôi cảm giác như bánh xe bị nổ, sauđó mặt đất rung chuyển như địa ngục”.

Malcolm nói các cây sồi trong công viên Hagley đã bị bật rễ và đổxuống các túp lều của những người cắm trại. “Tôi vẫn có cảm giác đung đưa.Tôi hiện đang ở đại học Christ và ngôi trường đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Cáctoà nhà đã bị hư hại nặng. Tất cả các đường ống nước bị vỡ. Cứ như thể một trậnsóng thần vừa tràn qua đây. Thật không thể tin được”.

Cô con gái của Malcolm đang học tại trường Rangi Ruru và cô chobiết các học sinh chạy khắp nơi và la hét.

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter hồi năm ngoái đã khiến nhiềutoà nhà bị hư hại nặng nhưng may mắn không ai thiệt mạng. Christchurch, được xemlà một trung tâm du lịch, vẫn đang tái thiết sau những trận động đất như vậy thìmột cơn địa chấn mạnh khác lại xảy ra.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ nói trận động đất hôm nay gần trungtâm dân cư chính của thành phố hơn nhiều so với trận động đất năm ngoái, vốn cótâm chấn cách Christchurch khoảng 40km về phía tây.

"Vấn đề cốt lõi của trận động đất này là tâm chấn nông, vì thếnhiều người nằm trong phạm vi 10-20km của vùng đứt gãy", Gary Gibson, mộtnhà địa chấn học tại Đại học Melbourne, Australia, cho biết.

“Sự ảnh hưởng của động đất phụ thuộc vào việc tâm chấn nằm ởđâu. Sự rung chuyển của mặt đất sẽ rất mạnh trong phạm vi 10-20km của vùng đứtgãy”.

Theo An Bình
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.