Mẹ già 65 tuổi bị con trai cưỡng hiếp

Một gã đàn ông Ireland đang phải ra hầu tòa sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp bà mẹ 65 tuổi vào đúng Ngày của Mẹ.

Một gã đàn ông Ireland đang phải ra hầu tòa sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp bà mẹ 65 tuổi vào đúng Ngày của Mẹ.

Tại phiên tòa xét xử mới đây, gã đàn ông 45 tuổi, hiện sống ở thành phố Dublin, thừa nhận có quan hệ tình dục với bà mẹ 65 tuổi của mình, nhưng phủ nhận tội danh cưỡng hiếp. Hắn khẳng định cả hai đã "quan hệ" một cách tự nguyện.

Irish Times đưa tin tại thời điểm vụ việc xảy ra bà mẹ sống một mình và đang chờ được phẫu thuật.


Vào Ngày của Mẹ năm 2008, cụ bà có đi tham gia một sự kiện xã hội trong khu và uống 3 chai rượu nhỏ, rồi trở về nhà vào khoảng 8h tối. Sau khi uống một viên thuốc ngủ, bà lên giường đọc sách. Đến 11h đêm hôm đó, bà nghe thấy tiếng gọi cửa của con trai.

Cậu con trai đã khăng khăng đòi bà phải uống một ly rượu chúc mừng nhân Ngày của Mẹ. Bà kể với luật sư biện hộ rằng sau khi rót rượu, con trai bà bật nhạc và mời bà khiêu vũ. Một lát sau, bà thấy mệt nên thôi không nhảy nữa và ngồi xuống ghế.

Bà cho rằng lúc đó mình đã bị choáng và ngất đi. Đến khi tỉnh lại, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đang nằm giữa sàn nhà và bị con trai hãm hiếp. "Khi tôi nhận ra điều gì đang xảy ra, tôi đã nói với nó rằng hãy để tôi được yên", bà đau đớn kể lại. Sau đó bà kiên quyết đuổi con trai ra khỏi nhà.

Gã đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp và loạn luân. Phiên tòa xét xử hiện vẫn tiếp diễn.

Theo Ngôi sao


Bình luận