Một học sinh Nhật bị cắt cổ giống kiểu giết con tin của IS

Những vết thương trên cổ nạn nhân khiến các điều tra viên nghi ngờ hung thủ đã bắt chước cảnh chặt đầu con tin của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) trong video trên mạng.

Những vết thương trên cổ nạn nhân khiến các điều tra viên nghi ngờ hung thủ đã bắt chước cảnh chặt đầu con tin của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) trong video trên mạng.
 

Hiện trường nơi cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nghi can diễn ra vào sáng nay, 27/2.

 
Thi thể không mảnh vải che thân của Ryota Uemura được phát hiện trong một bụi cây gần con sông ở thành phố Kawasaki (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) vào ngày 20/2. Sau một tuần, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 3 thanh niên bị tình nghi tham gia sát hại Uemura.
 
Đài truyền hình NHK của Nhật Bản chiều nay 27/2 dẫn nguồn tin từ lực lượng cảnh sát Nhật Bản cho biết, họ đã bắt giữ 3 thanh niên bị nghi sát hại Ryota Uemura, một học sinh trung học cơ sở 13 tuổi ở thành phố Kawasaki, gần Tokyo, được phát hiện chết bên bờ sông Tama hôm 20/2, với nhiều vết đâm ở cổ.
 
Theo nguồn tin, sáng nay 27/2, cảnh sát đã bắt một học sinh trung học 18 tuổi. Sau đó, cùng ngày, họ bắt giữ 2 thanh niên 17 tuổi vì tình nghi giết người. Những thanh niên này sống ở thành phố Kawasaki.
 
Hình ảnh thu được từ các camera giám sát cho thấy, vào khoảng 2h sáng ngày 20/2, Uemura cùng một số thanh niên đi bộ ra phía con sông Tama. Sau đó, Uemura được phát hiện với nhiều vết chặt và một con dao dính máu được tìm thấy gần thi thể Uemura.
 
Những vết thương trên cổ cho thấy kẻ sát hại Ryota đã cố chặt đầu cậu bé.
 
Một số điều tra viên tình nghi nghi phạm đã xem những đoạn video chặt đầu con tin mà tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tung lên mạng rồi bắt chước.
 
Từ tháng 11 năm ngoái, Ryota Uemura thường được thấy cùng đi với một nhóm nam thanh niên.
 
Những người biết Uemura nói tháng trước, Uemura bị những thanh niên cùng nhóm đấm vào mặt. Gần đây, Uemura viết lời nhắn trên mạng Line rằng mình có thể bị giết.
 
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc trước vụ việc một học sinh trung học 13 tuổi bị giết hại.
 
Phát biểu tại phiên họp ủy ban tại Hạ viện hôm nay, ông Abe nói ông vô cùng lấy làm tiếc trước sự ra đi đau lòng của Ryota Uemura.
 
Thủ tướng Nhật cho biết ông cảm thấy xót xa khi nghĩ tới cảm giác của cha mẹ em cũng như các thành viên khác trong gia đình.
 
Ông kêu gọi điều tra kỹ càng vụ việc để xác định xem liệu nhà trường nơi Uemura theo học, sở giáo dục địa phương, cảnh sát và cơ quan chăm sóc trẻ em đã phối hợp đầy đủ hay không.
 
Ông nhấn mạnh cần phải có biện pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.