Nhà Trắng nổi bão vì "khách" của bà Obama

Bất bình đã dâng lên khi đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chào đón hai vị khách gây tranh cãi, gồm một ca sĩ nhạc rap và một nhà thơ tới Nhà Trắng.

Bất bình đã dâng lên khiđệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chào đón hai vị khách gây tranh cãi, gồmmột ca sĩ nhạc rap và một nhà thơ tới Nhà Trắng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ hôm 11/5đối mặt với một cơn bão phản đối khi mời ca sĩ nhạc rap Lonnie Rashid LynnJr, người tán dương kẻ giết cảnh sát và nhà thơ lên án các cuộc hôn nhânkhác chủng tộc tới biểu diễn ở Nhà Trắng tối 11/5.

Nhà Trắng nổi bão vì "khách" của bà Obama

Các sĩ quan cảnh sát vàchính trị gia đã bày tỏ bất bình trước danh sách khách mời kỳ quái chosự kiện bị tố cáo là đặc trưng chủng tộc nhằm chào mừng nền thơ của nướcMỹ, gồm cả ca sĩ rap Lynn Jr - người kêu gọi thiêu cháy George Bush.

Ngoài ra, Michelle Obama cònchào mừng nữ nhà thơ gây tranh cãi Jill Scott - người tuyên bố phản đối việckết hôn giữa người da đen và da trắng và còn cho rằng việc đó khiến cô khóchịu.

Trong buổi biểu diễn, Lynn Jrnói về những tội ác và bạo lực mà lũ trẻ phải đối mặt và ca ngợi sự xuấthiện của Barack Obama. Việc mời Lynn - người thường dùng nghệ danh là"Common", đã gây phản ứng mạnh từ công đoàn cảnh sát. Trong lời một bài hát,Lynn Jr ca ngợi cựu thành viên tổ chức Báo đen Assata Shakur, bị kết án bắnmột sĩ quan cảnh sát New Jersey vào năm 1973.

Trong bài "Một bài hát choAssata", Lynn Jr dùng những lời như "Sức mạnh và niềm kiêu hãnh của cô rấttuyệt. Cầu Chúa ban phước cho linh hồn của cô".

"Năm 1973, Assat bắn chếtcảnh sát Werner Foerster bằng chính khẩu súng của ông này sau khi ông đãtrúng đạn và không hề là mối đe dọa với bất cứ ai", Chủ tịch Hội bằng hữucảnh sát tiểu bang David Jones nói với NBC. "Sau khi bắn, Assat đá vào đầuông Foerster và vài giờ sau khi người cảnh sát này được cứu, não của ngườinày còn dính trên mũi giày của Assat".

Nhà Trắng nói Tổng thốngObama "không ủng hộ hay phản đối lời nhạc" nhưng vẫn tham gia sự kiện.

Cựu Thống đốc Alaska SarahPalin và cựu cố vấn của Tổng thống Bush là Karl Rove đã lên án quyết địnhmời ca sĩ nhạc rap Lynn Jr, người từng kêu gọi thiêu chết cựu Tổng thốngBush trên You Tube. "Thiêu cháy Bush vì hòa bình", nghệ sĩ này hát trong mộtbài đoạn clip thu hút hơn 800.000 lượt xem.

"Common" cũng dính líu tới vịcựu mục sư gây tranh cãi Jeremiah Wright, người đổ lỗi cho Mỹ về các vụ tấncông khủng bố của Osama bin Laden.

Ca sĩ gây tranh cãi này làngười nhận được những tràng vỗ tay từ quê nhà của Tổng thống Obama và từngrap về Obama. Lynn Jr, 39 tuổi, từng xuất hiện trong video tên là "Yes, Wecan", được làm để ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của Obama năm 2008.

Jill Scott, ca sĩ giành giảiGrammy - người có những nhận xét gây tranh cãi về hôn nhân liên chủng tộc,cũng biểu diễn tại sự kiện trên. Trong một bài báo trên tạp chí Essence hồitháng 4/2010, Jill nói về việc cô cảm thấy thế nào khi một người bạn da đenthành đạt kết hôn với một phụ nữ da trắng. Jill nói: "Tôi thấy đau buồn,nhất thời không thể hiểu nổi khi anh ấy nói vợ là một người Caucasus".

"Common" và Scott chỉ là haitrong số 8 nghệ sĩ biểu diễn tại đêm thơ tối 11/5 tại Nhà Trắng.

Theo Hoài Linh
Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.