Nhốt con gái trong chuồng chó 14 năm

Cô gái Chelsea Rogers, 21 tuổi ở Brillion, Milwaukee, Mỹ đã bị bố mẹ nhốt trong một cái chuồng chó có diện tích 43x60cm2 trong suốt 14 năm, bị đánh đập, lạm dụng và tra tấn. Chelsea cũng tâm sự rằng lý do duy nhất để cô có thể tiếp tục sống cho đến hôm nay là vì con trai James, 18 tháng tuổi.

Cô gái Chelsea Rogers, 21 tuổiở Brillion, Milwaukee, Mỹ đã bị bố mẹ nhốt trong một cái chuồng chó có diện tích43x60cm2 trong suốt 14 năm, bị đánh đập, lạm dụng và tra tấn. Chelsea cũng tâmsự rằng lý do duy nhất để cô có thể tiếp tục sống cho đến hôm nay là vì con traiJames, 18 tháng tuổi. 

Chelsea đã thoát khỏi địa ngụctrần gian khi một trong 4 em trai của cô, những em bé cũng bị tra tấn dã man đãtrốn khỏi nhà sau một trận đòn. Em trai 11 tuổi của cô đã đi chân trần trongtuyết tới đồn cảnh sát và trình bày sự việc. Cậu bé cũng kể với cảnh sát chuyệnchị gái mình bị nhốt trong một cái chuồng chó ở dưới tầng hầm, bị đánh đập bằngmột cây gậy gỗ và hầu như không được cho ăn - Dailymail đưa tin ngày 24/2.

Nhốt con gái trong chuồng chó 14 năm
Chelsea Rogers, cô gái bị nhốt trong chuồng chó 14 năm

"Tôithực sự cố gắng để sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc mà không bị quá khứ đènặng. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã bị nhốt trong chuồng chó từng ấy năm, nhưngbây giờ cảm giác của tôi là giống như chuyện này xảy ra với người khác.Trước đây, tôi không biết mình trông như thế nào vì không có gương. Tôi cũngkhông biết mình bao nhiêu tuổi và bao nhiêu thời gian đã trôi qua" - Chelseatâm sự. Thậm chí, Chelsea cũng không biết bên ngoài ngôi nhà của mình trôngnhư thế nào vì cô không được ra ngoài.

Cha mẹ của Chelsea là Michael và Angeline Rogers chỉbị phạt tù 1 năm vì tội lạm dụng trẻ em và 10 năm bị quản chế. Hiện tại, Chelseacho biết cô không hề có liên hệ nào với cha mẹ mình. Cô có theo dõi tin tức củangười cha vì cô muốn con trai James biết một chút về nguồn gốc của mình, tuynhiên cô chưa từng có ý tìm hiểu về mẹ. Viên cảnh sát Daniel Alloy, người đãgiải cứu Chelsea ra khỏi địa ngục đó đã nhận cô làm con nuôi.

Theo Phương Linh
 Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.