Sốc với gà độc ở Trung Quốc

Các thương nhân Trung Quốc bị quy là đã cho khoảng 1.000 con gà sống ăn bột khoáng để tăng trọng, bổ sung thêm bê bối mới vào danh sách các xì căng đan thực phẩm ở nước này.

Các thương nhân Trung Quốcbị quy là đã cho khoảng 1.000 con gà sống ăn bột khoáng để tăng trọng, bổsung thêm bê bối mới vào danh sách các xì căng đan thực phẩm ở nước này. 

Những con gà ăn bột khoáng bịphát hiện ở Trùng Khánh, Tây nam Trung Quốc khi giới chức công nghiệp vàthương mại địa phương, bộ công an và lực lượng hành pháp địa phương phối hợptiến hành một cuộc đột kích chung. Tất cả số gà trên được chuyển từ Quý châutới vào sáng 8/5, China News Service cho hay.

Sốc với gà độc ở Trung Quốc

Theo Tang Chuan, một quanchức thuộc cơ quan công nghiệp và thương mại địa phương nói, người tiêudùng trong thành phố đã báo cáo với nhà chức trách về loại bột lạ đượctìm thấy trong đường tiêu hoa của gà sống mua từ chợ địa phương và họ sợnó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Kể từ ngày 18/4, chính quyềnđã tiến hành kiểm tra một số chợ gia cầm, thu thập mẫu để xét nghiệm. Cácmẫu lấy từ đường tiêu hóa của gà chứa một lượng lớn bari sulfat, thường đượcgọi là bột bari sulfat. Trên mỗi kg thịt gà được mang kiểm tra có 110miligram ma giê và 1,1 miligram bari sulfat.

Tối 7/5, nhân viên hành phápđã chặn hai xe tải chứa đầy những con gà sống đáng nghi tại một trạm kiểmsoát trên đường Trùng Khánh-Quý Châu. Nhân viên trên nhận thấy diều gà nặngkhác thường và yêu cầu lái xe giao nộp một số con để kiểm tra. Xét nghiệmcho thấy, có một thứ bột màu nâu trong diều gà.

Chủ lô gà trên thú nhận vớicác thanh tra rằng mỗi con gà được cho ăn 300-400 bột bari sulfat. Số gàđược mua từ Zunyi, một thành phố ở tỉnh Quý châu.

Bột bari sulfat thường đượcdùng để tăng trọng lượng cho hỗn hợp đất sét, nước và hóa chất, vốn được sửdụng để bơm vào giếng đang khoan nhằm giữ cho dầu, khí khỏi thất thoát, đểlàm chất cản quang trong y học, và dùng như chất trong phanh xe.

Một loạt báo cáo liên quantới an toàn thực phẩm đã gây lo lắng cho người Trung Quốc. Tan Xuguang, 30tuổi, một công chức ở Trùng Khánh nói: "Tôi có nghe nói một số người trồngrau và tỏi trên ban công và giờ đã tới lúc nghĩ đến chuyện nuôi gà".

Theo Hoài Linh
 Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.