Sự cùng quẫn của mẹ kẻ cầm đầu vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh

Trong ngôi nhà tồi tàn, gương mặt khô sạm của bà Ram Bai - người mẹ của Ram Singh, nghi phạm trong một vụ cưỡng hiếp tập thể - càng thêm quắt queo hơn với những giọt nước mắt mặn chát.

Trong ngôi nhà tồi tàn, gương mặt khô sạm của bà Ram Bai - người mẹ của Ram Singh, nghi phạm trong một vụ cưỡng hiếp tập thể - càng thêm quắt queo hơn với những giọt nước mắt mặn chát.

Ram Singh - kẻ được cảnh sát cho là cầm đầu trong vụ cưỡng hiếp tập thể và đánh đập cô nữ sinh 23 tuổi đến chết trên xe buýt - đã không bao giờ có thể xuất hiện trước tòa được nữa. Giới chức nhà tù Tihar thông báo, nghi phạm đã dùng chính quần áo của mình để bện thành dây và treo cổ tự sát vào 5 giờ sáng ngày 11.3.2013.

Trong ngôi nhà tồi tàn, gương mặt khô sạm của bà Ram Bai - người mẹ của Ram Singh, nghi phạm trong một vụ cưỡng hiếp tập thể - càng thêm quắt queo hơn với những giọt nước mắt mặn chát khi biết tin con trai mình đã treo cổ tự vẫn trong tù.

Những giọt nước mắt của người mẹ có 2 con trai là nghi phạm hiếp dâm.

Có tội thì phải đền tội

Đã mấy tháng nay, bà Ram Bai tưởng như chết đi nhiều lần bởi không còn sức lực để chịu đựng những cú sốc từ dư luận.

Người đàn bà nông dân nghèo khổ này đã có một cuộc đời cơ cực, bần hàn nhưng bà chưa bao giờ phải sống chui sống lủi như suốt thời gian qua. Ngày định mệnh đến khi bà cùng chồng đang làm việc trên mảnh đất gần nhà.

Cảnh sát gặp họ và nói rằng cả hai con trai bà đều tham gia vụ hãm hiếp và đánh đập một nữ sinh viên trên xe buýt. Ram Singh và người em của mình bị còng tay đưa đi trong tiếng la hét phẫn nộ của những người hàng xóm. Kể từ hôm đó, vợ chồng bà Ram Bai luôn phải sống trong cảnh nước mắt chan đầy bữa ăn, bởi vừa lo lắng cho đứa con tội lỗi của họ, vừa tủi nhục trước sự khinh bỉ và phẫn nộ của người dân.

Cũng từ dạo ấy, ngôi nhà tồi tàn trong khu ổ chuột ở thủ đô New Delhi của vợ chồng bà Ram Bai dường như không có thứ gì đáng giá để bán và càng thưa vắng người đến thăm.

Hai ông bà luôn sống trong nơm nớp lo sợ sự trả thù của những người dân đang bừng bừng tức giận. Cả ban ngày lẫn ban đêm, vợ chồng họ thường không mấy khi ra khỏi nhà. Bà Ram Bai luôn dùng khăn đội đầu che kín mặt mỗi khi đi làm đồng hoặc đi chợ.

Họ vẫn biết, nếu hai con trai họ phạm tội ác thì chúng phải đền tội. Nhưng trong lòng người mẹ tội nghiệp này vẫn cầu mong và cố tin rằng, con trai mình không phải là "quỷ dữ".

Tuy nhiên, cảnh sát Ấn Ðộ đã xác định Ram Singh, 38 tuổi là kẻ cầm đầu băng nhóm cưỡng hiếp nữ sinh viên y khoa này. Singh là người lái chiếc xe buýt tư nhân mà trên đó nữ sinh viên 23 tuổi đã bị đánh đập tàn nhẫn và cưỡng hiếp tập thể hồi giữa tháng 12.2012.

Ram Singh cùng đồng bọn được cho là đánh nạn nhân bằng gậy sắt và cưỡng hiếp trước khi ném cô gái xuống đường. Báo cáo của cảnh sát về vụ cưỡng hiếp này nói rằng, Singh là người cầm đầu trong vụ việc khủng khiếp đó. Hắn ta và bạn bè đã nhậu nhẹt say sưa khi quyết định lái chiếc xe buýt đi chơi rồi để cho cô gái cùng người bạn trai lên xe mà vẫn nghĩ đó là một chuyến xe buýt thường lệ.

Hai vợ chồng bà Ram Bai trong ngôi nhà tồi tàn.

Cái chết của cô gái đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình khắp nước và đòi phải xử tử những kẻ đã cưỡng hiếp cô. Ram Singh cùng với 4 nghi phạm khác là Mukesh Singh, Pawan Gupta, Vinay Sharma và Akshay Thakur đều đang phải đối diện với 13 tội danh trong đó có tội giết người, cưỡng hiếp tập thể, giữ người trái pháp luật và thủ tiêu tang chứng. Nếu bị kết tội, những người này có thể sẽ bị tử hình.

Ram Singh lẽ ra phải ra trước một phiên tòa xử nhanh ngày 11.3, mặc dù hắn thường xuyên khai là không có tội trong vụ cưỡng hiếp tập thể và giết người. Tuy nhiên, Ram Singh đã không bao giờ có thể xuất hiện trước tòa được nữa.

Giới chức nhà tù Tihar thông báo, nghi phạm đã dùng chính quần áo của mình để bện thành dây và treo cổ tự sát. Đó là vào thời điểm 5 giờ sáng ngày 11.3.2013. Chỉ vài giờ sau đó, tin này đã được thông báo về gia đình nghi phạm. Người mẹ Ram Bai không còn đứng vững trên đôi chân của chính mình. Bà không tin rằng, người con tội lỗi này lại chọn cái chết như vậy trong tù.

Nghi phạm bị cưỡng hiếp sau song sắt?

Gia đình của Ram Singh và các luật sư của hắn ta đã tỏ ra nghi ngờ về việc liệu Ram Singh có tự sát hay không. Luật sư biện hộ cho bị can, ông V.K. Anand, nói rằng không có tình huống nào có thể dẫn đến việc Ram Singh tự kết liễu mạng sống.

Gia đình nạn nhân không vui mừng

Gia đình cô nữ sinh bị hại không cảm thấy vui mừng trước cái chết "vô trách nhiệm" của Ram Singh. Anh trai của cô gái cho rằng, kẻ thủ ác phải bị xử tử, bị treo cổ trước công chúng mới đền được hết tội ác mà hắn đã gây ra thay vì chạy trốn tội lỗi bằng một cái chết lãng xẹt như vậy.

Trước khi tự tử, Ram Singh bị giam biệt lập. Sau khi phát hiện Ram Singh tự tử, các quản giáo của nhà tù đã cố gắng cấp cứu nhưng không hiệu quả. Thi thể của hắn đã được chuyển đến nhà xác Bệnh viện Deen Dayal Upadhyay.

Được biết, Tihar là một trong các nhà tù an toàn và hiện đại ở Ấn Độ, được trang bị camera, thiết bị gây nhiễu điện thoại di động, máy quét và máy dò kim loại. Nhiều người tỏ ra hoài nghi khi cho rằng, rất khó hiểu làm thế nào một nghi phạm đang là đối tượng trọng án như Ram Singh có thể kết liễu mạng sống của mình trong một nhà tù an ninh hiện đại tối đa như Tihar.

Theo lời kể của bà Ram Bai, ông Mangela Singh - cha của nghi phạm - cách đấy 4 ngày khi vào thăm con vẫn thấy tâm trạng Ram Singh hoàn toàn bình thường. Hắn ta có đôi phần thoải mái và hài lòng với những bữa cơm tù. Tuy nhiên, theo lời kể của người cha, trong thời gian bị giam trong tù, con trai ông đã bị những người bạn tù cưỡng hiếp và nhiều lần bị bạn tù cũng như bảo vệ nhà tù đe dọa.

Trong cơn cùng quẫn của người mẹ, bà Ram Bai dường như muốn lôi hết những bằng chứng để chứng minh rằng con mình không thể nào tự treo cổ chết. Bà Bai cho biết Ram Singh từng bị tai nạn trong một lần lái xe vào năm 2009, từ đó, một cánh tay của hắn ta bị tổn thương nghiêm trọng nên khả năng hắn tự treo cổ là không có.

Ông Mangela Singh cũng bày tỏ sự lo ngại đối với tính mạng của người con thứ hai Mukesh Singh cũng đang chờ thụ án trong tù.

Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và phát triển trẻ em Ấn Độ, bà Krishna Tirath, cho rằng để cho Ram Singh phải ra trước công lý trong một tòa án hợp pháp thì tốt hơn.

Bà Tirath nói cái chết của hắn ta sẽ gửi một thông điệp cho những người đàn ông khác định tiếp tục vi phạm những tội ác như thế. Vụ cưỡng hiếp tập thể đã châm ngòi cho việc xét lại cách thức đối xử với phụ nữ ở Ấn Ðộ. Tuy nhiên, rất đau lòng là các vụ việc tấn công tình dục phụ nữ ở Ấn Độ được báo cáo vẫn chưa giảm bớt.

Giới chức Ấn Độ khẳng định, cái chết của Ram Singh không gây ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, xét xử của vụ án và những phiên tòa vẫn sẽ được tiến hành bình thường theo kế hoạch.

Theo Dòng Đời




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.