Sự thật đằng sau clip mẹ buộc dây kéo lê con trên phố khiến người bức xúc, kẻ cho là dàn dựng

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ đang cầm dây lôi xềnh xệch một em bé trên phố đang khiến cho cư dân mạng...

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ đang cầm dây lôi xềnh xệch một em bé trên phố đang khiến cho cư dân mạng tranh cãi nhau về độ xác thực.

Trang Mirror mới đây đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng người phụ nữ mặc quần áo đen, tay xách một chiếc balo trẻ em lôi xềnh xệch một đứa trẻ trên vỉa hè dọc con phố Basnett, Liverpool, Anh. Đoạn clip do tài khoản Joe Cain đăng tải lên mạng xã hội chiều 24/10 vừa qua.




Clip: Người phụ nữ kéo lê một đứa trẻ trên đường.

Theo đoạn video, người phụ nữ một tay cầm balo, tay kia ra sức kéo lê em bé mặc áo khoác màu đỏ, quần jeans và đi giày thể thao đang nằm sõng soài xuống đường ở phía sau. Trước cảnh tượng phản cảm này, cư dân mạng nhanh chóng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những bình luận bức xúc trước hành động của người phụ nữ trên thì lại có luồng ý kiến băn khoăn liệu thứ mà cô ta kéo theo đằng sau có thực sự là một đứa bé hay không?

Cư dân mạng thắc mắc tại sao bị kéo lê trên phố như vậy mà đứa trẻ vẫn nằm im không nhúc nhích và không hề có phản ứng gì. Thêm vào đó, người qua lại trên phố đông đúc như vậy sao không ai đứng ra can ngăn hành vi được cho là ngược đãi trẻ em kia. Đó chính là lý do một số người xem nghi ngờ không biết "đứa trẻ" đó thực ra có phải một con búp bê hay không.

Sự thật đằng sau clip mẹ buộc dây kéo lê con trên phố khiến người bức xúc, kẻ cho là dàn dựng - Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ kéo lê một đứa trẻ trên phố gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước những bình luận hoài nghi của cư dân mạng, chủ tài khoản Joe Cain, người quay clip và đăng tải lên mạng xã hội Twitter, khẳng định đứa trẻ bị lôi xềnh xệch trên phố đó là thật. "Tôi đang đi bộ qua thì thấy đứa trẻ ngã xuống. Người phụ nữa rõ ràng quay lại nhìn thấy bé ngã nhưng vẫn tiếp tục đi", chủ tài khoản Joe Cain cho biết.

Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút được hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội cùng rất nhiều bình luận trái chiều, trong đó không ít người tiếc lời phê phán người phụ nữa kia là một "bà mẹ tồi".

Tuy nhiên, khi biết được sự thật đằng sau hành động đó có lẽ nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại về lời đánh giá vội vàng của mình. 

Theo Daily Mail ngày 26/10, người phụ nữ này đã lên tiếng khẳng định "Tôi không phải là một bà mẹ tồi" và yêu cầu mọi người không nên bình phẩm về cách nuôi dạy con của cô ấy "trước khi biết đầu đuôi câu chuyện". Bà mẹ đơn thân cho biết cậu con trai 4 tuổi của mình được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm 2 tuổi. Cậu bé thường xuyên phản ứng quá khích khi ra chỗ đông người. 

Trước khi đoạn video được người đi đường quay lại, bé bất ngờ lên cơn cáu kỉnh, từ chối di chuyển và lăn xuống đường như một tải khoai tây. Mặc cho mẹ nói ra sao cậu bé cũng không đứng dậy hay để mẹ bế dậy nên đó là cách duy nhất người phụ nữ này có thể làm để khiến con di chuyển.

"Người ta biến tôi thành một bà mẹ tồi. Nhưng sự thực tôi không phải là một người mẹ tồi tệ như thế. Họ nên hỏi tôi trước khi đưa ra những lời đánh giá. Trong suốt thời gian diễn ra sự việc, chỉ có đúng 2 người phụ nữ tới hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra để tôi có thể giãi bày rằng thằng bé bị tự kỷ nặng. Tôi sẵn sàng nói điều đó cho bất cứ ai hỏi tôi nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi để đưa ra những lời bình phẩm rồi nghĩ rằng con tôi "không bình thường". Thằng bé hoàn toàn bình thưởng, chỉ là con mắc chứng tự kỷ mà thôi. Mọi người không hiểu được nuôi dạy một đứa trẻ bị tự kỷ khó khăn như thế nào", bà mẹ đơn thân bức xúc nói.

Chị cũng cho biết vì con thường xuyên lên cơn quá khích như vậy ở chỗ đông người nên chị không mấy khi được đi ra ngoài. Mỗi khi ra ngoài chị đều phải dùng dây để quản lý con vì cậu bé hoàn toàn không nhận thức được về sự nguy hiểm. Bé cùng từng tấn công mẹ nhưng không hề biết mình đã làm tổn thương người khác. Thế nhưng, ngoài những lúc như trên em không phải là một đứa bé ngỗ ngược và rất tình cảm.

Theo Thời Đại


bạo hành trẻ em

Cộng đồng mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.