Vứt con ngoài đường làm "mồi" cho muỗi đói

Những người hảo tâm đã phát hiện ra cậu bé, kịp thời thông báo với cảnh sát và đưa đứa trẻ tội nghiệp vào bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.

Mạng Weibo Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện củamột cậu bé ba ngày tuổi không có hậu môn bị cha đẻ vứt lại trên đường LâmĐinh, Hàng Châu.

Những người hảo tâm đãphát hiện ra cậu bé, kịp thời thông báo với cảnh sát và đưa đứa trẻ tộinghiệp vào bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.

Sự việc diễn ra vàokhoảng 5h50 hôm nay, người đi đường bỗng phát hiện một đứa trẻ nằm chơvơ tại một ngõ nhỏ trên đường Lâm Đinh. Trên người cậu bé còn gắn mộtmảnh giấy nhỏ ghi rõ ngày tháng năm sinh và một lời nhắn ngắn ngủi: “Xincảm tạ ai nhặt được cháu. Chúng tôi thực sự đã hết cách”.

Theothông tin trên tờ giấy, đứa trẻ sinh ngày 10/7. Ngay khi pháthiện, cảnh sát đã đưa cháu nhỏ tới bệnh viện Gang thép Hàng Châu để kiểmtra. Bác sĩ tại đây kết luận, cậu bé không có lỗ hậu môn. Tới 9h50, bệnhnhân được chuyển đến Viện phúc lợi nhi đồng tỉnh để kịp thời cứu chữa.

Vứt con ngoài đường làm "mồi" cho muỗi đói
Bàn tay đứa bé bị muỗi đốt chi chít khi nằm "chỏng chơ" giữa đường.

Tiểu Hồ, một nhân viênthuộc Viện này cho biết, để làm phẫu thuật cho cậu bé cần có chữ ký củangười giám hộ. Nhưng hiện không tìm được bố mẹ của đứa trẻ, nên Việnphúc lợi nhi đồng sẽ đứng ra bảo lãnh để nhanh chóng tiến hành cứu sốngcậu bé.

Vứt con ngoài đường làm "mồi" cho muỗi đói
Đứa trẻ đáng thương được các y bác sĩ chăm sóc.

Viện còn đặt cho đứa trẻcái tên dễ thương: “Tào Tuấn Kiệt” vì cậu có gương mặt rất khôi ngô,tuấn tú.

Vứt con ngoài đường làm "mồi" cho muỗi đói
Ngủ say trong vòng tay của cô Tiểu Hồ.

Dư luận Trung Quốc đanghết sức quan tâm tới số phận của bé Kiệt. Một người nhà bệnh nhân nằmcùng phòng ngay khi nhìn thấy liền nhận ra cậu bé và cho biết đây là VănVăn, một trẻ sơ sinh được bố và ông bà nội đưa tới bệnh viện vào khoảng20h ngày 10/7 vừa qua.

Lần theo manh mối củanhân chứng và bệnh viện, thân phận của người cha bạc bẽo dần hé lộ. Anhnày là người Vân Nam, do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống gia đình, nênđành bỏ lại đứa con ngoài đường để rũ bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhìnđứa trẻ tội nghiệp với hai bàn tay đầy nốt đỏ do muỗi cắn, y bác sĩ vàcác phóng viên không khỏi thương cảm cho số phận đáng thương của TuấnKiệt.

Các cư dân mạng sau khibiết tin đều xót xa cho số phận bất hạnh của cậu bé và cầu chúc mọi điềutốt lành sẽ đến với sinh linh bé bỏng này. Hành động phi nhân đạo củangười cha cũng bị lên án dữ dội.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.