19 bức ảnh chứng minh mỗi người cha luôn tình cảm và quan tâm con theo cách riêng của mình

"Mỗi người cha, dù họ có khác nhau đi chăng nữa nhưng họ đều chung một điểm đó chính là yêu con cái vô điều kiện", nhiếp ảnh gia Giedre Gomes nói.

"Mỗi người cha, dù họ có khác nhau đi chăng nữa nhưng họ đều chung một điểm đó chính là yêu con cái vô điều kiện", nhiếp ảnh gia Giedre Gomes nói.

Ngày 17/6 tới đây được nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam chọn làm Ngày của Cha, ngày tôn vinh công lao to lớn, sự vĩ đại của người cha dành cho các con của mình.

Để kỉ niệm ngày này, Giedre Gomes - một nhiếp ảnh gia đã phối hợp với sự giúp đỡ của chồng, bạn bè và hàng xóm để tạo ra những bức ảnh chụp người cha đang chơi đùa với con của mình trong cuộc sống hàng ngày.

"Tôi là một người mẹ, tôi nhìn chồng, chồng của bạn tôi và xem cách họ tương tác với con cái của họ. Tôi bắt đầu có sự so sánh họ với cha của mình. Thật buồn cười, mỗi người có vẻ khác nhau nhưng họ lại yêu con cái vô điều kiện. Chỉ là cách thể hiện của họ với con khác nhau mà thôi", Giedre Gomes nói.

Dưới đây là những bức ảnh của Giedre Gomes nhằm tôn vinh những người cha nhân Ngày của Cha năm 2018 tới đây:



Các con hãy trang điểm cho bố nhưng phải đảm bảo xinh hơn mẹ nhé!

Nhiều khi con cũng bện hơi bố, có khác mẹ là mấy đâu.

Thật kì lạ khi nhà có 3 nàng công chúa xinh xắn!

Đâu phải có con là bố phải ngừng những sở thích của mình, chúng ta cùng cảm nhận nhé!

Sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi ông bố đều có một cậu con trai và bố sẽ truyền cho con niềm đam mê với môn thể thao mà bố yêu thích.

Đôi khi muốn chơi một trò gì đó thật yên ổn, có khó không?

Nếu là điều con gái thích, sẽ không bao giờ là khó với bố cả.

Bố và con sẽ cùng đón nhận những niềm vui, dù là nhỏ nhất.

Con cứ yên tâm tiến về phía trước vì phía sau luôn có cha ở bên.

Đôi khi chỉ muốn có con để được một lần quay về tuổi thơ.

Các con thật tuyệt vời!

Cuộc sống là luôn phải thi đua, nhớ lấy con nhé!

Giây phút hạnh phúc và thư giãn nhất của bố trong cuộc đời là được ở bên cạnh các con.

Nếu không phải mẹ thì bố chính là người đầu tiên nhìn thấy từng bước phát triển của con.

Tuy bố có ham chơi thật nhưng đâu phải chơi một mình.

Bố luôn làm tròn nghĩa vụ của mình trước khi chơi đó thôi.

Bố con mình hợp tác, việc gì cũng ắt thành công.

Đây chắc chắn là trò chơi vui nhất mà bố sẽ truyền dạy lại cho các con, con trai ạ.

Hãy luôn đi theo bố, bố sẽ bảo vệ các con trước sóng gió cuộc đời.


Theo Khám Phá


chăm sóc con

Ngày của cha

bố con

ông bố chăm con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.