Á hậu Tâm Thanh kể về những người bạn thân nổi tiếng

“Tôi là một người có nhiều bạn thân, trong số đó có những người nổi tiếng như MC Danh Tùng, Á hậu Minh Thu... Nhưng với tôi, họ là những người bạn giản dị, đời thường” Á hậu Tâm Thanh chia sẻ về những người bạn thân nổi tiếng.

 

  Cỡ chữ

“Tôi là một người có nhiều bạn thân, trong số đó có những người nổi tiếng như MC Danh Tùng, Á hậu Minh Thu... Nhưng với tôi, họ là những người bạn giản dị, đời thường”- Á hậu Tâm Thanh chia sẻ về những người bạn thân nổi tiếng.

Tâm Thanh đoạt ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao năm 2007. Sau cuộc thi, người đẹp hầu như không tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động nghệ thuật, giải trí. Từng là diễn viên múa, từng được mời tham gia một số bộ phim song Tâm Thanh đều từ chối. Trước câu hỏi “Tâm Thanh có nhận thấy ngôi vị Á hậu của mình quá mờ nhạt?”, Á hậu cho biết “Á hậu chỉ là ngôi vị trong một cuộc thi. Tôi chỉ là Á hậu khi tôi đứng trên sân khấu của cuộc thi Hoa hậu thể thao 2007, trở về với cuộc sống đời thường tôi chỉ là Tâm Thanh. Theo tôi, ngôi vị không quan trọng bằng cái tên của mình. Ngôi vị có thể bị quên lãng, nhưng nếu mình sống ý nghĩa, cái tên của mình sẽ được nhắc nhớ mãi”.


Tâm Thanh thân thiện, cởi mở, bởi vậy Á hậu có nhiều bạn thân, trong đó không ít người là các MC, diễn viên, ca sỹ, cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Kể về một trong số những bạn thân nổi tiếng, Tâm Thanh tâm sự “Tôi chơi thân với MC Danh Tùng như anh trai, em gái. Với tôi, Danh Tùng là một người chân thành. Cùng theo nghề MC, Danh Tùng dạy cho tôi nhiều điều, anh chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu giúp tôi trưởng thành hơn.

 

Tôi gắn bó lâu năm với vợ chồng thủ môn Dương Hồng Sơn. Vợ chồng anh chị ấy rất tốt. Tết năm nay tôi đã gọi điện chúc Tết vợ chồng anh chị. Họ giống như anh chị của tôi vậy.

 

Á hậu Minh Thu cũng là một người tôi quý mến. Minh Thu mới ra Hà Nội theo học một khóa về thiết kế nội thất. Tôi và Minh Thu hay xưng hô “tôi, bà”. Thỉnh thoảng gọi điện “Bà có biết chỗ nào ăn ngon không?”, rồi rủ nhau đi ăn. Minh Thu thẳng tính, ăn mặc phong cách. Ngoài đời, Thu giản dị, đời thường, ra phố ít khi “bị” nhận ra là một Á hậu. Tôi chơi với Thu cũng vì sự giản dị này...”


Nhiều những người bạn khác, Tâm Thanh chưa kịp chia sẻ, hẹn sang một dịp khác sẽ hàn huyên nhiều hơn. Bước sang năm mới 2010, Tâm Thanh gửi gắm “Tôi mong sang năm mới, những lời chúc của mọi người dành cho tôi đều trở thành sự thật. Mọi người chúc tôi thành công và may mắn trong công việc, tiền tài cũng như tình yêu... Tôi cũng mong như thế!”.

Theo

 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.