Bé gái 21 tháng tuổi gây "náo loạn" mạng xã hội bởi vẻ sành điệu như một quý cô

Mỗi lần Bảo Trâm xuất hiện, không chỉ mọi người xung quanh trầm trồ mà những hình ảnh của bé còn làm "náo loạn" mạng xã hội bởi vẻ sành điệu như một quý cô.

Mỗi lần Bảo Trâm xuất hiện, không chỉ mọi người xung quanh trầm trồ mà những hình ảnh của bé còn làm "náo loạn" mạng xã hội bởi vẻ sành điệu như một quý cô.

Sự xuất hiện của cô bé 21 tháng tuổi đến từ Tuyên Quang Phạm Nguyễn Bảo Trâm (tên thường gọi ở nhà là Thỏ) trong những bộ cánh "chất lừ" từ đầu cho tới chân không ít lần khiến cư dân mạng xôn xao. Được biết, Bảo Trâm đã có "thâm niên" làm "mẫu nhí độc quyền" cho mẹ bé là chị Nguyễn Châm Anh (sinh năm 1990) từ khi chỉ vài tháng tuổi.

Bảo Trâm đến với công việc làm mẫu nhí như một cái duyên: duyên sinh ra làm con gái của một cô chủ cửa hàng quần áo trẻ em và duyên lọt vào mắt xanh của mọi người xung quanh ngay từ những bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng.

A1
Mới 21 tháng tuổi nhưng Bảo Trâm đã có "thâm niên" hơn 1 năm làm mẫu nhí cho mẹ.

Nhắc tới cơ duyên đưa cô công chúa xinh xắn đến với công việc làm mẫu nhí, chị Châm Anh tâm sự: “Mình kinh doanh quần áo trẻ con. Sau khi sinh Thỏ xong được 6 tháng thì mình quay trở lại với công việc. Cũng giống như nhiều mẹ sinh con gái khác, mình rất thích trưng diện cho con nên thường xuyên thay nhiều đồ đẹp cho Thỏ và đăng lên facebook cá nhân. Dần dần, mọi người vào hỏi nhiều về các bộ đồ bé mặc. Từ đấy, mình thường đưa con ra chụp ảnh để thỏa đam mê của mẹ, riết rồi nghiền từ lúc nào không hay.”

Bé Thỏ bắt đầu "công việc" làm mẫu cho mẹ từ quần áo, phụ kiện đến giày dép. Từ 2-3 tháng tuổi, Thỏ đã là “người mẫu” quảng cáo băng đô và turban đội đầu cho mẹ. Đến 6 tháng tuổi, khi bé còn ngồi chưa vững đã được mẹ diện nhiều bộ đồ khác nhau để chụp ảnh. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, chị Châm Anh chia sẻ: "Lúc đầu, cả mình và bé còn bỡ ngỡ lắm vì chưa ý thức được gì nhiều. Mình cho bé mặc đồ và nhờ bà ngoại, các dì giữ bé ngồi vững, làm trò cho bé cười. Khi lớn hơn chút nhưng chưa tự đứng được thì dì út phải núp sau lưng bé giữ bé đứng để chụp mẫu".

Mỗi bộ sưu tập mà Bảo Trâm làm mẫu cho mẹ đều bán "sạch sành sanh" trong chớp nhoáng. Vẻ sành điệu và đáng yêu của Bảo Trâm thể hiện trong mỗi bức ảnh đều yêu không tả xiết, khiến các bà mẹ khác dù không có ý định mua hàng cũng tìm đến trang cá nhân của mẹ bé Thỏ để theo dõi cô bé. 

Sự yêu mến của mọi người dành cho Bảo Trâm cứ vậy lớn lên theo năm tháng, những người yêu thích hai mẹ con ngày một nhiều hơn. Và đến nay, trang facebook của mẹ Thỏ đã có hơn 40.000 lượt người theo dõi.

1
Bảo Trâm nhanh chóng trở thành "người mẫu độc quyền" của mẹ Châm Anh.

2
Sành điệu đầu tóc, giầy, túi cho đến quần áo, kính mắt.

3
Mỗi thứ bé mặc lên người đều có khả năng trở thành xu hướng.

4
Quý cô sành điệu không đối thủ là đây!

5
Phong cách "back to school" chăng?

6
Cô bé yêu màu hồng.

Cô bé Thỏ chưa đến 2 tuổi nhưng luôn biết cách thể hiện rất tốt trước ống kính của mẹ, khi thì điệu đà như một nàng công chúa, lúc lại kiêu kì như một quý cô hàng hiệu. Tuy nhiên, cũng có lúc em hồn nhiên như đúng tuổi của mình, thích làm nũng và hờn dỗi mẹ… Nhờ sự phối dồ khéo léo của mẹ mà những trang phục Thỏ khoác lên người đều đậm chất thời trang và có thể biến hóa một cách rất tình, linh hoạt trong mọi cách kết hợp từ áo quần, váy vóc, đầu tóc, giày dép, kính mắt cho đến mũ, ba lô…

7
Gió mùa về rồi, bé gái sành điệu lại càng phải đẹp hơn thôi!

8
Chỉ hai từ "chất lừ".

9
Mẹ chẳng ngại cho em thử nghiệm bất kỳ phong cách nào.

10
Cũng có những khi mẹ cho em hơi "làm màu" một chút.

11
Khi ngọt ngào dễ thương, khi cực ngầu sành điệu chỉ với một bộ đồ.

Chia sẻ về cô con gái nhỏ đáng yêu của mình, Chị Châm Anh nghẹn lòng cho biết: “Nhiều lúc thương con, muốn chơi với con lắm, chỉ muốn vứt hết tất cả công việc sang một bên nằm để ôm con thôi. Nhưng rồi nghĩ, lại phải cố gắng kiếm tiền để lo cho con. Mỗi khi nghe mọi người nói mình tham công tiếc việc, mình cũng chạnh lòng lắm. Mình chỉ muốn nỗ lực mang lại cho con một tương lai tốt nhất có thể!”. 

Trong khi các bạn cùng lứa thường chỉ ăn, chơi và mọi thứ là ba mẹ lo thì ngay từ bé, Thỏ đã chăm chỉ hợp tác để hỗ trợ mẹ lo về kinh tế. Hàng ngày, cứ từ 3h đến 6h chiều, Thỏ phải "bắt tay" vào công việc làm mẫu nhí cho mẹ mà không có thời gian vui chơi như các bé cùng trang lứa. Rất may, nhờ có sự giúp đỡ của bà ngoại mà hai mẹ con Thỏ cũng đỡ vất vả phần nào.

12
Thay đổi phụ kiện linh hoạt từ sandal cho đến túi xách.

13
Diễn mà như không diễn, vì "cơ bản em đẹp ở mọi góc độ" rồi.

Bảo Trâm trong những bức ảnh là một bé gái sành điệu, nhưng bình thường lại rất lém lỉnh, nhanh mồm nhanh miệng. Mới 21 tháng tuổi nhưng bé thích múa hát cả ngày, lúc nào cũng thích đặt ra các câu hỏi cho mẹ: “Mẹ Anh ơi, mẹ làm gì đấy?”, hay: “Mẹ Anh ơi, mẹ có yêu Thỏ không?” và biết “nịnh” mẹ từ bé: “Mẹ Anh ơi, Thỏ yêu mẹ lắm!”. Giọng con đang ngọng líu lo, mỗi lần nói đều đáng yêu vô cùng, khiến trái tim mẹ Châm Anh lúc nào cũng muốn tan chảy.

14
Phong cách biến hóa đa dạng.

15
Thật khó tin là quý cô này mới chỉ 21 tháng tuổi thôi!

16
Có vẻ như Bảo Trâm vẫn hợp nhất với những bộ đồ cá tính như thế này!

Nhìn những bức ảnh chất lừ của Thỏ, nhiều người phỏng đoán bé được "di truyền" khả năng làm mẫu, chụp ảnh từ người thân trong nhà hay. Song thực tế là: Thỏ từ nhỏ đã tiếp xúc với máy ảnh nhiều nên thành quen thôi. Mỗi lần bé làm mẫu là bà và mẹ cũng vất vả lắm mới bảo nàng đứng yên được. Có những hôm con hợp tác thì chỉ một lúc là xong 2-3 bộ đồ mới, nhưng cũng có lúc Thỏ không thích thì mất công cả buổi chiều. Thời gian đầu, mình cũng mất khá nhiều thời gian để cho con làm quen với công việc và yêu thích những bộ đồ. Đến giờ con đã biết hợp tác hơn mỗi khi chụp hình, biểu cảm cũng tốt hơn.

17
Đôi khi lại yêu thích việc trở về làm một cô công chúa nhỏ của mẹ Châm Anh.

19
Buồn quá thì lại đổi style, nhưng cũng vẫn cứ phải "chất lừ" mới chịu!

Xung quanh những bức ảnh "làm mưa làm gió" của Bảo Trâm trên mạng xã hội, cũng không ít ý kiến cho rằng cách ăn mặc của bé điệu đà và quá già dặn so với tuổi. Tuy nhiên, với chị Châm Anh, việc cho con làm mẫu, không chỉ để giúp đỡ công việc của mẹ, mà còn giúp bé tự tin, dạn dĩ hơn: “Thỏ hiện giờ mới được 21 tháng nên mình cũng chưa định hướng cho con về công việc. Bé vẫn còn quá nhỏ. Sau này con lớn, con yêu thích công việc nào thì mình sẽ tôn trọng quyết định của con. Mình không có ý định định hướng cho con theo nghề mẫu, trừ phi đó là đam mê của con”. 

20
Biểu cảm của Bảo Trâm lúc nào cũng rất lí lắc, đáng yêu.

21
Có những khi mẹ phải mang cả đồ chơi ra dụ "mẫu nhí" của mình.
Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.