Một chuyến dạo phố Sài Gòn cùng "bé" Xuân Mai

Dù trời Sài Gòn nóng hơn 37 độ C nhưng Xuân Mai vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thích thú khi ghé từng cửa hàng trên đường phố. Trong lúc em chụp ảnh, nhiều người đi đường bắt gặp rồi thốt lên: "Ồ, bé Xuân Mai à".

 

  Cỡ chữ

Dù trời Sài Gòn nóng hơn 37 độ C nhưng Xuân Mai vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thích thú khi ghé từng cửa hàng trên đường phố. Trong lúc em chụp ảnh, nhiều người đi đường bắt gặp rồi thốt lên: "Ồ, bé Xuân Mai à".

Từ chị bán hàng rong đến anh xích lô đều nhận ra Xuân Mai, thậm chí nhiều em bé bán vé số cũng nhận ra em và gọi em bằng "bé" dù em lớn tuổi hơn chúng rất nhiều. Xuân Mai nói vui: "Có lẽ cái biệt danh bé Xuân Mai hay Con cò bé bé nó gắn với em suốt đời rồi, ai gặp cũng bảo vậy hết!"...

Suốt một tuần kể từ ngày về Việt Nam, cô ca sĩ "con cò bé bé" Xuân Mai phải ở phần lớn thời gian trong phòng thu để hoàn thành nốt những bản thu còn dang dở cho 3 album sắp phát hành của mình. Thời gian còn lại em cũng "tranh thủ" dùng những món ăn yêu thích của mình mà ở Mỹ em ít có dịp ăn như: bánh tráng Trảng Bàng, cơm tấm, cà pháo,... Xuân Mai cho biết em đặc biệt thích ăn sầu riêng, loại quả này bên Mỹ cũng có nhưng đa số là hàng đông lạnh nên không thể nào ngon như ở Việt Nam được. Kế hoạch sắp tới của em là sẽ gặp gỡ những bạn bè ở Việt Nam ngày trước, trong đó có ca sĩ nhí Xuân Nghi...

Theo VTC

 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.