Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 50 độ, người Hà Nội bất chấp thời trang, khoác chăn đi ra đường

Trong những ngày nắng nóng kỷ lục thế này, có mặc đẹp ra đường cũng chẳng để làm gì vì đã bị che chắn hết rồi còn đâu.

Trong những ngày nắng nóng kỷ lục thế này, có mặc đẹp ra đường cũng chẳng để làm gì vì đã bị che chắn hết rồi còn đâu.

Những ngày này, cả miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đang phải sống trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C. Người dân từ đó cũng phải tìm cho mình cách nào đó để chống chọi với nhiệt độ cao như vậy. Và chỉ cần đảo mắt thật nhanh qua những cung đường hay các con phố, sẽ chẳng khó để bắt gặp hình ảnh chống nóng bất chấp ánh nhìn của người khác thật hài hước.

Nhiệt độ ngoài trời vào trưa nay lên tới gần 50 độ khiến ai cũng phải di chuyển thật nhanh để về nhà.

Nắng như thế này rồi thì chẳng cần đẹp xấu gì đâu, áo cứ mặc ngược cũng được miễn sao che được hơi nóng.

Trùm trên trùm dưới lại còn thêm cái ô nữa mà chắc cô ấy cũng đang vẫn than thầm là sao trời lại như đổ lửa như thế đấy.

Các chị em phụ nữ thì lúc nào cũng phải thủ sẵn áo chống nắng, trùm chân chứ không thì không thể đi qua mùa hè một cách dễ dàng được.

Phi đội ninja ngày nắng nóng phải lướt thật nhanh qua đường chứ không là bốc cháy dữ dội ngay.

Mặc thế này thì che hết cả quần áo đẹp bên trong, nhưng mà thôi, thà như thế còn hơn là bị cháy khét.

Các em bé thời tiết này tốt nhất là nên hạn chế ra đường để tránh bị ốm.

Nếu là ngày râm trời hoặc tối mát mẻ thì bộ đồ này sẽ đẹp lắm nhưng rất tiếc, vì là giữa trưa cho nên nhìn nó thật là "đốt mắt".

Cô ấy chỉ để hở khoảng chân và đôi mắt thôi, nhưng nếu không thế thì chẳng "sống sót" qua những ngày này đâu.

Cô gái này cũng vậy, nhìn cứ ngỡ như là đang ở bến Thượng Hải kìa.

Cái khó phải ló cái khôn, mang cả chăn mỏng ra đường để che thì đủ biết là đang nắng nóng thế nào rồi đấy.

Mặc thật kín và phi thật nhanh, đó là 2 từ khóa được dùng nhiều nhất trong mùa hè này.

Bất cứ cái gì cũng có thể bị biến thành vật che chắn, ngay cả đồ ăn thức uống.

Nắng thế này mà có bảo là tạo dáng chụp kiểu ảnh chắc cũng chạy mất dép ấy chứ.

Mỹ quan bây giờ không quan trọng nữa, quan trọng là sức khỏe của người ta thôi.

Shipper có lẽ là một trong những nghề vất vả nhất những ngày nắng nóng này.

Cô gái này ngồi ở trạm xe buýt đã có mái che rồi mà vẫn phải "bồi" thêm chiếc ô nữa thì mới đủ đô đấy.

Những bóng râm, bóng cây ven đường là cứu cánh cho những ai phải ra ngoài giữa thời tiết này.

Đến cả những chiếc xe cũng không chịu nổi nắng nóng.
 

Theo Helino


nắng nóng

đợt nắng nóng

nữ ninja xuống phố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.