Keita lập cú đúp, Mali gây địa chấn trong ngày khai mạc

Trước sự chứng kiến của 50.000 CĐV ngồi chật cứng SVĐ 11 tháng 11, Angola đã có khởi đầu thật hoàn hảo khi Amado Flavio nhanh chóng hoàn tất cú đúp ngay trong hiệp một để giúp đội chủ nhà dẫn trước 20. Thêm 2 quả penalty thành công của Amaral Gilberto (67’) và Manucho (74’) trong hiệp hai đem về cho Angola lợi thế dẫn trước đến 4 bàn.

Chủ nhà Angola tưởng như đã cótrận mở màn mỹ mãn khi dẫn trước Mali đến 4-0 ở phút 74. Tuy nhiên trong mộttrận chói sáng, tiền vệ đang chơi cho Barca Seydou Keita đã lập cú đúp giúp độinhà san bằng cách biệt chỉ trong 11 phút cuối.

Trước sự chứng kiến của50.000 CĐV ngồi chật cứng SVĐ 11 tháng 11, Angolađã có khởi đầu thật hoàn hảo khi Amado Flavio nhanh chóng hoàn tất cú đúpngay trong hiệp một để giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0. Thêm 2 quả penaltythành công của Amaral Gilberto (67’) và Manucho (74’) trong hiệp hai đem vềcho Angolalợi thế dẫn trước đến 4 bàn.

 
Keita lập cú đúp, Mali gây địa chấn trong ngày khai mạc

Angola tưởng như đã cầm chắc chiến thắng

 

Thế nhưng trong một trận đấu “điên rồ”, Maliđã khiến đối phương choáng váng khi vùng lên dữ dội và ghi đến 4 bàn chỉ trongvòng 11 phút cuối trận. Công đầu trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục này thuộcvề Seydou Keita với một cú đúp. Người khép lại cơn ác mộng cho đội chủ nhà làMustapha Yatabare với bàn thắng ở phút bù giờ.

 

Bước vào trận đấu, Angolalà những người nhanh chóng nắm thế chủ động và có được cơ hội đầu tiên ở phútthứ 5 sau pha dứt điểm từ cự ly 23m của Flavio. Trong khi đó Malithi đấu rời rạc và có phần sợ sệt trước lối chơi pressing của đối phương. Tìnhthế buộc HLV đội khách phải đưa Seydou Keita vào sân ở phút 34 dù anh còn đangdưỡng thương. Thế nhưng chỉ 2 phút sau lưới của đội khách cũng rung lên.

Amado Flavio trở thành người ghibàn thắng đầu tiên của CAN 2010 với một pha bay người đánh đầu dũng mãnh sau cúđá phạt sát mép vạch 16m50 của đồng đội. 1-0choAngola.Chỉ 6 phút sau cách biệt được nhân đôivà người lập công vẫn làFlavio với một pha đánh đầu cậnthành sau quả tạt của Mabina bên cánh phải.

Keita lập cú đúp, Mali gây địa chấn trong ngày khai mạc

Nhưng Mali đã có cú ngược dòng ngoạn mục

 

Sau giờ giải lao, Malithi đấu có phần khởi sắc hơn và Keita tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn đội.Nỗ lực của anh đã đem về 2 quả phạt góc liên tiếp và lẽ ra Mahamadou Diarra đãcó thể ghi bàn khi có cơ hội dứt điểm cận thành. Thế nhưng một phút do dự khiếncơ hội trôi qua. Đang trong lúc nắm được thế chủ động và tổ chức được một vàiđợt lên bóng nguy hiểm thì Mali lại phải nhận bàn thua thứ 3.

 

Phút 67, trong một nỗ lực cản phá pha băng xuống củatiền đạo đối phương Bagayoko đã phạm lỗi với Gilberto. Trọng tài lập tức chỉ tayvào chấm 11m và đích thân Gilberto bước lên bình tĩnh hạ thủ môn Sidibe.3-0, hy vọng có điểm của Mali ngày càng mịt mờ.

7 phút sau Gilberto lại tiếptục đem về cho đội nhà một quả penalty nữa khi bị Keita phạm lỗi trong vòngcấm địa. Lần này quyền sút phạt được trao cho Manucho và thủ thành Sidibevẫn hoàn toàn không có cơ hội cản phá. Cáchbiệt 4 bàn khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút dường như là quá an toàncho Angola.

Keita lập cú đúp, Mali gây địa chấn trong ngày khai mạc

Sự tức giận và thất vọng cùng cực của các cầu thủ Angola

Thế nhưng cũng chính ở thời điểm này Malinhư bị chạm lòng tự ái. Họ vùng lên tấn công ào ạt trong khi đội chủ nhà bắt đầucó biểu hiện chủ quan. Phút 79, màn ngược dòng của đội khách được bắt đầu. Xuấtphát từ một tình huống phạt góc, pha bắt bóng không dính của thủ môn FernandesCarlos Alberto tạo cơ hội cho Keita lao vào đệm bóng cận thành.

 

Đến phút 88, lợithế của Angolachỉ còn là 2 bàn sau pha bật cao đánh đầu hiểm hóc của chân sút đang chơicho Sevilla Freddy Kanoute. Dù vậy thì vẫn chưa ai tin Angola có thể đánh rơi 3 điểm. Nhưng trọng tàiquyết định cho bù giờ 4 phút và đây chính là khi bi các CĐV chủ nhà bị sốc.

 

Đầu tiên ở phút 92, nhận quả tạt của đồng đội bêncánh phải, Keita băng vào sút nối cận thành chính xác. Pha quay chậm cho thấycác hậu vệ chủ nhà hoàn toàn không kèm người. Và ít giây trước khi trọng tài nổihồi còi mãn cuộc, toàn bộ SVĐ 11 tháng 11 chết lặng khi Mustapha Yatabare sútnối cận thành chính xác. 4-4, tỷ số trậnđấu được ấn định.

 

Bảng A CAN 2010

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Angola

1

1

0

1

0

4

4

2

Mali

1

1

0

1

0

4

4

3

Algeria

0

0

0

0

0

0

0

4

Malawi

0

0

0

0

0

0

0

 

Theo Thanh Tùng
Keita lập cú đúp, Mali gây địa chấn trong ngày khai mạc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.