Liverpool bị chia điểm đáng thất vọng

Sự trở lại của đội trưởng Steven Gerrard cũng khôngthể giúp Liverpool tránh khỏi một trận đấu kém cỏi khi The Kop bị đội chủ nhàWolverhampton cầm hòa 00 đêm qua.

Sự trở lại của đội trưởngSteven Gerrard cũng không thể giúp Liverpool tránh khỏi một trận đấu kém cỏi khiThe Kop bị đội chủ nhà Wolverhampton cầm hòa 0-0 đêm qua.

Kết quả này khiến Liverpool lạiđể Tottenham, một trong những đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí thứ 4, bứt lênvới khoảng cách 3 điểm khi đội chủ sân White Hart Lane giành chiến thắng 2-0trước Fulham. Với 38 điểm, Liverpool hiện tạm giữ vị trí thứ 5 nhưng cả Man City(38 điểm) và Aston Villa (36 điểm) đều có thể vượt qua “Lữ đoàn đỏ” bất cứ lúcnào do đều thi đấu ít hơn 2 trận.

 

Liverpool bị chia điểm đáng thất vọng

Gerrard chơi dưới sức khiến Liverpool không thể khuất phục Wolves

Liverpoolhành quân tới sân Molineux với sự tự tin sau trận thắng Tottenham 2-0 ở vòngtrước và nhất là có sự trở lại của thủ quân Gerrard. Ngoài ra, bản hợp đồngmới Maxi lần đầu tiên xuất phát trong đội hình chính thức. Tiền đạo người HàLan Dirk Kuyt, tác giả của cú đúp vào lưới Tottenham, tiếp tục cáng đáng vaitrò mũi nhọn thay Torres chưa bình phục chấn thương.

Vòng 22 Premier League

Thứ Tư, 27/1

Portsmouth 1-1 West Ham

Wolves 0-0 Liverpool

Bolton 1-0 Burnley

Tottenham 2-0 Fulham

 

Thứ Năm, 28/1

02h45

Aston Villa - Arsenal

Chelsea - Birmingham

03h

Blackburn - Wigan

Everton - Sunderland

 

Lượt về Bán kết Carling Cup

03h MU - Man City

Đội khách nhập cuộc chủ động vàtỏ ra lấn lướt trong những phút đầu trận, nhờ sự hoạt động tích cực của Riera vàđặc biệt là tân binh Maxi ở hai cánh. Tuy nhiên, ngoài việc kiểm soát bóng nhiềuhơn, Liverpool hầu như không tạo được sự khácbiệt so với Wolves khi mà các pha lên bóng của The Kop tỏ ra khá bế tắc.

Trước hàng thủ chơi co cụm và đeo bám sát củaWolves, Liverpool thiếu hẳn những miếng đánh cótính đột biến để tiếp cận khung thành thủ môn Hahnemann. Thiếu vắng Benayoun hayTorres, Liverpool không có những cầu thủ sángtạo dám cầm bóng đột phá trong khi đội trưởng Gerrard luôn bị theo kèm chặt.

 

Liverpooltấn công đơn điệu, bế tắc còn Wolves tập trung lo phòng ngự khiến trận đấu diễnra tẻ nhạt, với tốc độ chỉ ở mức trung bình và như muốn… ru ngủ người xem. Phảitới phút 32, tình huống nguy hiểm đáng kể đầu tiên mới xuất hiện và thuộc về độichủ nhà Wolves. Từ đường căng ngang vào trong của Javis bên cánh trái, Doylenhanh chân hơn trung vệ Skrtel dứt điểm sạt cột dọc khung thành Liverpool.

Ở những phút cuối hiệp 1,Wolves thậm chí còn chơi lấn lướt so với Liverpool.Đội chủ nhà thường xuyên lên bóng bên cánh trái với những pha thoát biên ấntượng của Javis. Phút 42, cũng từ một tình huống đưa bóng vào trong rất nguyhiểm của Javis, Foley lại đánh đầu quá hiền vào đúng vị trí mà thủ thànhReina đã chọn.

Liverpool bị chia điểm đáng thất vọng

Rất nỗ lực nhưng Maxi chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Liverpool đêm qua

 

Sau giờ nghỉ giải lao, lối chơi tấn công của Liverpoolvẫn không “sáng” lên là mấy. Dù rất nỗ lực nhưng Maxi chưa thể hiện đượcnhiều trong lần đầu tiên đá chính. Ngoài một số pha xử lý kỹ thuật, tiền vệngười Argentinatỏ ra chưa hòa nhập với lối chơi ở đội bóng mới và không có được những tìnhhuống đột phá đáng kể.

 

Bên phía Wolves, đội chủ nhà cũng không mạnh dạntấn công và chỉ thỉnh thoảng uy hiếp khung thành Reina bằng những cú sút xahoặc đi không chính xác hoặc không đủ hiểm để gây khó dễ cho thủ môn ngườiTBN.

 

Cơ hội tốt nhất để Liverpool phá vỡ thế bế tắcđến ở phút 63 khi Kuyt trong một tình huống hiếm hoi rảnh chân, tung cú sútquyết đoán ở ngay trước vòng cấm. Thủ môn đội chủ nhà dường như đã chỉ cònbiết đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

 

Sau đó, dù đã tung thêm tiền đạo trẻ N’Gog vàosân nhưng Liverpool vẫn không sao xuyênthủng được hàng phòng ngự của Wolves và đành chia điểm đáng thất vọng.

 

Đội hình thi đấu:

 

Wolves: Hahnemann, Zubar,Craddock, Berra, Ward, Foley, Henry, Mancienne, Jarvis (Guedioura 88’),Milijas (Jones 74’), Doyle.

 

Liverpool:Reina, Carragher, Skrtel, Kyrgiakos, Insua, Maxi, Mascherano, Lucas, Riera (N’Gog66’), Gerrard, Kuyt.

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, hai pha lập côngcủa Crouch (27") và Bentley (60") đã giúp đội chủ nhà Tottenham vượt quaFulham 2-0 trong trận derby thành London. Với 3 điểm giành được, thày trò HLV HarryRedknapp tiếp tục củng cố vị trí thứ 4 của mình khi tạm hơn Liverpool và ManCity 3 điểm.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

50

23

16

2

5

53:19

2

Arsenal

48

22

15

3

4

59:25

3

FC Chelsea

48

21

15

3

3

52:18

4

Tottenham

41

23

12

5

6

44:24

5

Liverpool

38

23

11

5

7

40:26

6

Man City

38

21

10

8

3

42:30

7

Aston Villa

36

21

10

6

5

29:18

8

Birmingham

33

21

9

6

6

21:19

9

FC Fulham

27

22

7

6

9

26:26

10

Everton

26

21

6

8

7

30:34

11

Stoke City

25

21

6

7

8

19:26

12

Blackburn

24

22

6

6

10

23:39

13

FC Sunderland

23

21

6

5

10

30:38

14

Wigan Athletic

22

20

6

4

10

23:44

15

Bolton

21

21

5

6

10

29:42

16

West Ham

20

22

4

8

10

29:38

17

Wolverhampton

20

22

5

5

12

17:38

18

Burnley

20

22

5

5

12

22:44

19

Hull City

19

21

4

7

11

20:46

20

FC Portsmouth

15

21

4

3

14

19:33

TheoHN
Liverpool bị chia điểm đáng thất vọng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.