Man City thua đau Totttenham: 6 phút 22 giây khiến nhà vô địch tan nát

Những trận đấu gần đây giữa Tottenham và Man City đều có phần thắng nghiêng về phía đội bóng của thành Manchester. Tuy nhiên, đêm qua họ đã gục ngã ở trận đấu có ảnh hưởng lớn với hy vọng vô địch của đội bóng này. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Những trận đấu gần đây giữa Tottenham và Man City đều có phần thắng nghiêng về phía đội bóng của thành Manchester. Tuy nhiên, đêm qua họ đã gục ngã ở trận đấu có ảnh hưởng lớn với hy vọng vô địch của đội bóng này. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

1. Sự thụ động của các cầu thủ Man City:

 

Man City đã khởi đầu rất thuận lợi trên sân của Tottenham và cộng thêm việc Tottenham đã chơi bế tắc trong khoảng thời gian dài khiến cho các cầu thủ đội khách có phần chủ quan. Đúng là trong hiệp đầu tiên, Man City đã chơi phòng thủ phản công khá sắc, họ kiếm được không ít cơ hội khiên khung thành Lloris chao đảo. Nhưng trong hiệp 2 thì Man City đã không còn phản công được nhiều, họ chỉ tập trung phòng thủ

 
Man City có phần chủ quan khi đấu thủ chơi mờ nhạt trong 60 phút đầu
Man City có phần chủ quan khi đấu thủ chơi mờ nhạt trong 60 phút đầu
 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, đội chủ sân White Hart Lane bắt gia tăng sức ép và khi các nhân tố mới kết nối nhanh giúp Spurs triển khai tấn công tốt hơn thì Man City đã hoàn toàn bị động. Các đường bóng phản công của nhà ĐKVĐ cũng không còn mấy nguy hiểm. Rõ ràng Man City cần duy trì được lối chơi phản công tốt như ở hiệp đấu đầu tiên, vừa để kiếm tìm cơ hội ghi thêm bàn vừa để khiến Tottenham không thể tấn công mạnh.

 

Khi bị thủng lưới, các cầu thủ Man Cit bắt đầu rối bời giữa chuyện tiếp tục đá phản công hay ào lên tấn công để ghi bàn. Man City đã chọn cách dâng cao để kiếm tìm thêm bàn thắng và họ chọn sai lầm thời điểm. Tottenham đang cầm nhiều bóng hơn và vì thế Man City không hẳn cứ dâng lên là đã chiếm lĩnh ngay được thế trận, cộng thêm việc Tottenham đang hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa.

 

Đội chủ nhà tiếp tục có được sự thăng hoa và và vẫn duy trì mạch trận tấn công. Có lẽ nhiều cầu thủ của Man City, đặc biệt hàng thủ nghĩ rằng Tottenham chỉ muốn kiếm 1 điểm từ trận đấu này. Nhưng thực thế Tottenham cũng đang khát 3 điểm. Chính vì vậy, nên hàng thủ đội khách đã thi đấu quá thụ động, từ Kopany tới Clichy đều mắc lỗi nặng khiến cho Man City liên tiếp nhận các bàn thua rồi thất bại.

 

2. Mancini cũng có lúc “cóng”:
 
 Mancini dường như cũng bị cóng khi phải làm khách trên sân Tottenham
Mancini dường như cũng bị cóng khi phải làm khách trên sân Tottenham
 

Sau trận đấu Mancini chê trách các học trò thi đấu thiếu tập trung, mắc lỗi không đáng có, nhưng rõ ràng vị chiến lược gia người Italia cũng có phần trách nhiệm lớn cho thất bại vừa diễn ra. Ông đã phản ứng quá chậm trong việc củng cố sự vững chắc cho Man City.  

 

Suốt quãng thời gian dài Man City bị dồn ép, Mancini vẫn tiếp tục duy trì 2 tiền đạo trên sân mặc dù từ đầu trận Dzeko gần như mất hút (Aguero ngồi dự bị cả trận). Tất nhiên, Mancini có thể biện minh khi ông đẩy lùi Tevez xuống đá như một tiền vệ nhưng điều đó không hợp lý, Man City cần nhiều chất thép hơn cho tuyến giữa khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của họ suốt hiệp 2.

 

Đội chủ nhà dần chơi tốt hơn khi họ thay đổi người, Mancini vẫn lặng im dù trong tay ông cũng còn đến 2 sự thay đổi (Kolarov vào thay Milner bị đau sau hiệp 1). Mãi đến khi thua bàn thứ 2, ông mới rục rịch thay người và khi Sinclair  còn chưa vào sân thì The Citizens đã để thua bàn thứ 3. Thực ra quyết định tung Sinclair vào sân cũng không chính xác vì từ đầu mùa cầu thủ này chưa đóng góp được gì trong lối chơi chung của Man City.

 

Mancini còn đưa ra quyết định thay người khó hiểu ở phút 90+1 khi tung Lescott vào thay cho Clichy, đó là thời điểm Man City đang vùng lên trong vô vọng. Tottenham đã hài lòng với 3  bàn thắng và lùi về phòng thủ, tuy nhiên Mancini lại đưa một hậu vệ vào sân thay cho một hậu vệ, cũng chẳng hiểu là để làm gì khi mà Man City đang cần bàn thắng.

 

3. Khả năng đọc trận đấu quá tốt của Villas-Boas:
 
 Villas-Boas đã thể hiện khả năng đọc trận đấu tuyệt vời
Villas-Boas đã thể hiện khả năng đọc trận đấu tuyệt vời
 

Vị chiến lược gia người BĐN từng bị chê thậm tệ rằng có vấn đề với cách đọc trận đấu khi ông còn dẫn dắt Chelsea (ở trận Chelsea dẫn trước 3 bàn rồi bị MU gỡ hòa 3-3 ở mùa giải trước). Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua, Villas-Boas đã thể hiện nhãn quan đọc trận đấu tuyệt vời khi tung ra các sự điều chỉnh hợp lý.

 

Sigurdsson, Parker đã thi đấu không hiệu quả trong 60 phút đầu, điều đó khiến cho sự hỗ trợ tấn công của Tottenham rất yếu và làm đội bóng này bế tắc. Ngay lập tức họ được cho ra nghỉ để Holtby và Huddlestone vào sân. Chỉ là sự thay đổi về con người, nhưng tuyến giữa của Tottenham đã thi đấu tốt hơn. Để rồi Holtby và Huddlestone đều mỗi người tung ra một đường kiến tạo giúp các đồng đội ghi bàn.

 

Việc thay Defoe thay cho Adebayor cũng hợp lý, tiền đạo người Togo thi đấu thiên về thể lực và sau 70 quần thảo với hàng thủ đối phương, dù anh không để lại dấu ấn nào nhưng cũng khiến những Kompany, Nastasic xuống sức đáng kể. Việc tung Defoe, một tiền đạo có khả năng di chuyển rất nhanh cũng là phù hợp với lối chơi tấn công liên tục của Tottenham. Thực tế, Villas-Boas lại thêm một lần đúng khi Defoe ngoặt bóng quá nhanh qua mặt Kompany để ghi bàn.
 

Tất cả sự thay đổi người của Villas-Boas đêm qua qua đều phát huy hiệu quả tốt và chính điều đó đã đem lại sức mạnh mới cho Tottenham và giúp đội bóng này có được cú lội ngược dòng ghi 3 bàn trong 6 phút 22 đầy ngoạn mục, đồng thời dập tắt hy vọng vô địch mong manh của Man City.


Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.