Pháp đại thắng và "con dao hai lưỡi" trước Đức

Ít người dám kỳ vọng hiện tượng Iceland sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích, nhưng không mấy ai dám cả tin chủ nhà Pháp sẽ đại thắng, lập kỷ lục kép trong lịch sử các vòng chung kết Euro

Ít người dám kỳ vọng hiện tượng Iceland sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích, nhưng không mấy ai dám cả tin chủ nhà Pháp sẽ đại thắng, lập kỷ lục kép trong lịch sử các vòng chung kết Euro: Ghi 4 bàn trong hiệp 1 và có 2 trận ghi được 5 bàn. Pháp dễ dàng vào bán kết ngoài sự đợi trông, nhưng họ có đủ sức thách thức Đức-nhà đương kim vô địch thế giới?

Không thể không phân tâm trước vụ xe bom bên ngoài sân vận động Stade de France cũng như cơn mưa nhẹ, chủ nhà Pháp uể oải nhập cuộc trước hiện tượng Iceland. Thế nhưng, trong thế trận rời rạc, nhàm chán và có phần chênh lệch ấy, Pháp lại dễ dàng mở tỉ số từ rất sớm, ngay ở phút 12, do công của tiền đạo Giroud. Cũng không tỏ rõ sự vượt trội, cả về thời gian kiểm soát bóng cũng như sự áp đặt lối chơi, Pháp bất ngờ ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp đấu thứ nhất, do công của Pogba (phút 20), Payet (phút 43) và Griezmann (phút 45). Đây là kỷ lục trong lịch sử các kỳ Euro. 

phap dai thang va "con dao hai luoi" truoc duc hinh anh 1

Đáng chú ý, bàn thắng của "báu vật" đang khoác áo Atl Madrid ở phút cuối hiệp 1 là bàn thắng thứ 100 tại vòng chung kết này. Cũng liên quan đến con số thống kê, Pháp đã ghi dấu sự kiện trong trận đấu khép lại vòng tứ kết: Trận đấu có 7 bàn thắng, nhiều nhất kể từ sau trận Hà Lan- Nam Tư ở Euro 2000 (Hà Lan thắng 6-1). Hơn thế, với 5 bàn thắng ghi được, Pháp còn lập kỷ lục nữa-là đội đầu tiên có 2 trận ghi được 5 bàn tại các kỳ Euro. Dẫu có là trận đấu không hào nhoáng, sôi nổi, phấn khích như tỉ số trận đấu, nhưng những kỷ lục, dấu mốc lịch sử thì cũng đã được ghi nhận, đáng trân trọng. 

Thắng tưng bừng ngoài sức tưởng tượng, Pháp vào bán kết-nơi Đức đã đợi sẵn sau trận đấu gian nan, may mắn trước Italia một ngày trước. Một điều khá lạ lùng là con đường đi đến bán kết của 2 đội bóng khá đối ngược. Trong khi Đức nhàn tản suốt vòng bảng và trận vòng 1/8, chỉ vấp phải trận đấu cân não, may rủi trước Italia ở tứ kết thì ngược lại  Pháp chật vật, thót tim ở tất cả các trận vòng bảng và vòng 1/8, trừ trận tứ kết đại thắng nhàn tản trước đối thủ bé nhỏ Iceland.

Nhưng đó có thể là lợi thế cho Pháp, bởi trận gần nhất, họ không mất nhiều sức, không phải kéo nhau đến loạt sút luân lưu cân não, run rẩy, may rủi. Và thêm một lợi thế khác, Pháp không mất trụ cột nào cho trận đại chiến thực sự đầu tiên ở Euro này trong khi Đức vắng Hummels (treo giò) và khả năng ra sân của Khedira và Gomez còn bỏ ngỏ vì chấn thương. Đó còn chưa kể đến lợi thế sân nhà, đến sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, sự kỳ vọng của cả quốc gia (nhưng cũng có thể là áp lực, là "con dao hai lưỡi"). Thậm chí, cả những sự ưu ái nhất định từ các "ông vua sân cỏ"...

phap dai thang va "con dao hai luoi" truoc duc hinh anh 2

Nhưng Đức là một thế lực thực sự, một ứng cử viên nặng ký ở kỳ Euro này, nhất là sau khi họ đã trực tiếp và gián tiếp loại được cả 2 đội từng chơi trận chung kết 4 năm về trước-Tây Ban Nha và Italia. Điều đáng quan ngại hơn, Đức luôn là đội bóng áp đặt lối chơi trước các đối thủ, với tỷ lệ khống chế bóng vượt trội (trung bình hơn 61%). Và họ có những ngôi sao sáng trong một tập thể gắn kết, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm. Ngay cả huấn luyện viên Didier Deschamps, sau trận tứ kết thắng nhàn, cũng thừa nhận rằng: "Đức là đội tuyển mạnh nhất ở châu Âu thời điểm này, đó là điều không cần phải bàn cãi". Đó là sự thật hiển nhiên, nhưng trước trận đấu, không thể tự đánh mất mình, tự thua khi chỉ nghe tên, nhìn vào cái bóng quá lớn của đối thủ. Thế nên, huấn luyện viên Deschamps cũng quyết tâm: "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại đội tuyển Đức".

Bao giờ cũng vậy, ở đâu cũng thế, trên con đường chinh phục vinh quang, có những chướng ngại vật dễ dàng vượt qua, như là sự bố trí cho đủ; có những may mắn trợ giúp, nâng đỡ. Nhưng chắc chắc suốt dặm dài chinh phục, muốn lên đến đỉnh vinh quang, không thể chỉ là những nhẹ nhàng, dễ dàng không chứng minh được là bao sức mạnh của mình. Mà chắc chắn có những thử thách, những chướng ngại vật thực sự, có những trận quyết đấu sinh tử. Để thấy rõ hơn giá trị của chiến thắng, bởi càng khó khăn, gian nan thì chiến thắng càng vinh quang, rạng rỡ.Không có con đường nào trải đầy hoa. Không có lụa là, gấm vóc, bình yên suốt dặm dài, mà phải đủ đầy tâm thế đón nhận những bão giông, cuồng phong. Trước trận đánh quyết định, phải bình tâm, bản lĩnh, vững chãi đón nhận thử thách. Phải tự tin, liều lĩnh "đo" sức mạnh thực sự của mình. 

Như câu đúc kết của các bậc tiền nhân: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Như đại thi hào người Đức, Johann Wolfgang von Goethe từng nói: "Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình".

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.