Premier League: Còn sống, còn hy vọng

Thứ Bảy (104):

Cùng hứng chịu nỗi đau khi cánh cửa ChampionsLeague (CL) sập lại, liệu Arsenal và M.U có gượng dậy được để tiếp tục mànđuổi bắt làm đau đầu những chuyên gia nhận định trong suốt mùa giải kỳ lạnày?

Tình cảnh đang giống lượt về của vòng 11 diễn ra cuối tháng 10, đầu tháng 11năm ngoái. Thời điểm ấy, "tam mã" đều toàn thắng và cũng y hệt 3 vị trí dẫnđầu như bây giờ. Thậm chí, cách biệt giữa Chelsea đầu bảng với M.U phía saucũng là 2 điểm (27 và 25). Nhưng liệu kịch bản đó có lặp lại? Trên sân nhà,M.U từng dễ dàng hạ Blackburn 2-0, còn Arsenal giáng cho Tottenham đòn đautới 3-0. Giờ lại là những chuyến đi trong tâm trạng nặng nề, u ám. Hơn nữa,ở lượt đi, dù chơi trên sân Reebok song Chelsea đã "tàn sát" Bolton tới 4-0.Nên giữa tuần tới, với lợi thế đá trên sân nhà Stamford Bridge, "The Blues"khó mà để tuột 3 điểm khỏi tay.

Cũng cần lưu ý rằng, cuối tuần sau sẽ là trậnderby nảy lửa khi M.U làm khách của Man. City, còn Chelsea có thử thách lớnở White Hart Lane của Tottenham. Vòng 35 ấy mang ý nghĩa then chốt, nên vòng34 bước đệm này càng cần sự hoàn hảo, đặc biệt từ M.U và Arsenal.

Cẩn thận gai hồng

Thua Bayern Munich oan nghiệt ở những phút cuối tại Allianz Arena. Gục ngãđau đớn trước Chelsea ở vòng 33. Thắng lại Bayern Munich tại Old Traffordnhưng là trong nước mắt. Một tuần lễ đầy ắp ác mộng cho "Nhà hát của nhữnggiấc mơ". Có điểm chung trong 3 nỗi đau này: thể lực kiệt quệ. Cứ nhìn trậnđấu của M.U ở CL vừa qua là rõ. "Quỷ đỏ" chơi một hiệp 1 pressing hoàn hảovới sức trẻ hừng hực và con bài "tâm lý chiến" Wayne Rooney. Nhưng sang hiệp2, M.U xuống sức rõ rệt, nhất là tuyến tiền vệ vốn cắt nát được đội hìnhBayern trong 45 phút trước đó. M.U rõ ràng không còn giữ được tố chất bứttốc giai đoạn cuối mùa như ở những năm tháng vinh quang vừa qua.

Premier League: Còn sống, còn hy vọng

MU phải quên đi nỗi đau Champions League khi tiếp Blackburn cuối tuần này

Giờ chỉ còn một cuộc đua cho họ với 5 chặngnữa mà thôi. Ai cũng rõ Sir Alex giỏi xốc dậy các học trò như thế nào saumỗi thất bại. Nhưng doping tinh thần không đồng nghĩa với doping thể lực.Trong bối cảnh này, chuyến đi tới Ewood Park bề ngoài tưởng "tầm thường"song lại ẩn chứa không ít rủi ro. Ở đó, Chelsea cách đây chưa lâu buộc phảingậm ngùi chia điểm. Đã an toàn ở lưng chừng bảng tổng sắp và cũng chẳng mơmộng gì cao hơn, tâm lý thoải mái là yếu tố khó lường của Blackburn. Họ cóthể "dễ dãi" đãi khách song ngược lại cũng có khả năng gây sốc nếu vận sốnuông chiều. Mà lúc này, ai cũng thấy rõ "Quỷ" đang hết "đỏ"!

"Chìa khóa" Tottenham

Arsenal đau ít hơn M.U bởi họ thua Barca toàn diện chứ không nghiệt ngã nhưcâu chuyện kịch tính ở Old Trafford.

Nhưng đối thủ chờ đợi Arsenal sắp tới sẽ không phải là cái tên "vô thưởng vôphạt" như Blackburn. Phía trước là trận derby Bắc London nảy lửa. Có thểđang mơ đến chung kết Cúp FA khi chỉ phải gặp Portsmouth cuối tuần này songđội chủ sân White Hart Lane nghĩ về Premier League nhiều hơn. Họ đang trongcuộc đua giành vị trí thứ 4 khi chỉ kém Man. City vỏn vẹn 1 điểm. Cộng thêmvào đó ân oán truyền thống khiến màn đụng độ giữa tuần sau chắc chắn sẽ nảylửa.

Quyện vào giấc mơ dự CL đó, số phận đang biến Tottenham thành phép thử chocả cuộc đua tranh ngôi báu. Liên tiếp 3 vòng tới, họ sẽ gặp đủ 3 ứng cử viên(vòng 34 là tiếp Arsenal trên sân nhà, vòng 35 làm khách trước Chelsea vàvòng 36 hành quân tới Old Trafford). Một lịch trình quá nặng cho thầy tròHarry Redknapp, song các đại gia cũng phải dè chừng họ không ít. Trước khibất ngờ thua Sunderland ở vòng trước, Tottenham có mạch 9 trận bất bại vàphô diễn một phong độ đáng gờm.

Arsenal sẽ là cái tên đầu tiên thử nắm "chiếc chìa khóa” này. Trên lýthuyết, đây là chướng ngại vật khó khăn nhất cho "Các pháo thủ" trong phầncòn lại. Giải mã được Tottenham, Arsenal có quyền mơ một kết quả toàn bíchvà chờ Chelsea sẩy chân. Song việc ca khúc khải hoàn chẳng dễ chút nào vớilực lượng sứt mẻ, tinh thần sa sút trước nỗi ám ảnh một mùa giải nữa trắngtay.

Lúc này M.U cũng như Arsenal chẳng còn gì để mất và mục tiêu duy nhất của họlà phải toàn thắng 5 chặng chót. Tuy quyền tự quyết không còn trong tay họ,nhưng ai cấm được giấc mơ, nhất là khi đó là giấc mơ cuối cùng. PremierLeague cũng hy vọng như thế, để cuộc đua sẽ còn cháy bỏng đến tận phút chót…

 

Lịch thi đấu vòng 34

Thứ Bảy (10/4):

 

Hull-Burnley, West Ham-Sunderland (21h).

Chủ nhật (11/4):

 

Wolves-Stoke (18h), Blackburn-M.U (19h30), Liverpool-Fulham (21h),

Man. City-Birmingham (22h).

Thứ Tư (14/4):

 

Chelsea-Bolton (2h).

Thứ Năm (15/4):

 

Aston Villa-Everton (1h45), Wigan-Portsmouth (1h45), Fulham-Stoke (2h), Tottenham-Arsenal (2h).

TheoTrung Sơn
Premier League: Còn sống, còn hy vọng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.