SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T sẽ tử chiến tại Chi Lăng?

Dù bầu Hiển không còn dính dáng gì đến SHB Đà Nẵng (trên giấy tờ) nhưng trước trận đấu chiều mai (19-4) trên sân Chi Lăng, dư luận vẫn cứ dành sự quan tâm đặc biệt đến thái độ thi đấu của hai đội.

Dù bầu Hiển không còn dính dáng gì đến SHB Đà Nẵng (trên giấy tờ) nhưng trước trận đấu chiều mai (19-4) trên sân Chi Lăng, dư luận vẫn cứ dành sự quan tâm đặc biệt đến thái độ thi đấu của hai đội.

Trước đó, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2013, bầu Hiển đã quyết định rút vốn ra khỏi Công ty CP thể thao T&T và Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng để đỡ “nhức đầu” chuyện “một ông chủ hai đội bóng”.
 
 
SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T sẽ chiến đấu không nhân nhượng?
SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T sẽ chiến đấu không nhân nhượng?


 

Động thái trên của bầu Hiển đã chứng minh được trên phương diện pháp lý ông không còn là chủ của hai đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Dù không còn căn cứ để những ông bầu khác chỉ trích, gây áp lực lên bầu Hiển nhưng dư luận vẫn rất quan tâm “tấm lòng” ông bầu này dành cho đội bóng sông Hàn.

 

Mới đây thôi, sau khi SHB Đà Nẵng đả bại XMXT Sài Gòn 4-0 để giành Siêu Cúp QG 2012, bầu Hiển đã xuống sân Chi Lăng ăn mừng cùng thầy trò Huỳnh Đức và thưởng hơn 1 tỷ đồng cho chiến thắng đó. Cái cách thể hiện “tình cảm” của bầu Hiển khó để người ta tin rằng, ông bầu này không còn “chống lưng” cho SHB Đà Nẵng…

 

Thế nên, trước trận đấu chiều mai trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, câu hỏi liệu có còn cảnh “gà nhà đá nhau” đang được đặt ra.

 

Trong quá khứ, chuyện “tung hứng” giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T là có. Bằng chứng rõ nhất ở vòng 26 V-League 2012, Hà Nội T&T đá chết bỏ để cầm cự trước XMXT Sài Gòn, tạo điều kiện cho SHB Đà Nẵng vô địch. Có điều, những cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ thì không khoan nhượng, không có chuyện thỏa hiệp.

 

Lịch sử 9 trận đối đầu giữa hai đội bóng này, Hà Nội T&T thắng 5 và SHB Đà Nẵng thắng 4. Chưa bao giờ có một kết quả hòa giữa họ. Sự trùng hợp này giúp những người thích suy luận nghĩ rằng, chẳng dại gì thủ hòa bởi “3 đi, 3 về” sẽ có lợi cho cả hai trong cuộc đua đường dài.

 

Thế nhưng, có một thực tế mà bầu Hiển từng rất tự hào là tất cả những trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều diễn ra nảy lửa, không có bằng chứng để dư luận nghi ngờ có “mùi”.

 

Thời còn “anh em”, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đã “gà tức nhau tiếng gáy”. Cầu thủ hai đội sẵn sàng lao vào nhau chết bỏ, đá đến sứt đầu mẻ trán là chuyện thường. Điều này cho thấy, có một chữ sỹ rất cao nơi cầu thủ hai đội. Hễ gặp nhau là họ cắn răng đá để thắng vì danh dự đội bóng, vì đẹp mặt ông bầu chứ chẳng có chuyện nhường nhau. Từng có trận đấu SHB Đà Nẵng thắng Hà Nội T&T đang lâm vào tình cảnh khó khăn…

 

Nói thế để kỳ vọng, trận chiến chiều mai trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng – Hà Nội T&T xứng đáng được chờ đợi như một cuộc thư hùng đỉnh cao, chứ không có chuyện tình cảm nào xen vào.

 

Càng có cơ sở để kỳ vọng trận đấu này sẽ rất nóng khi SHB Đà Nẵng đang “khát” chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp, trong khi chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội tuyên bố “thua ai chứ không được thua SHB Đà Nẵng”.

 

Chiều mai, Chi Lăng sẽ rất đặc biệt!


Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.