SHB.ĐN-B.BD 4-3: Chủ nhà vào tứ kết sau chiến thắng "nghẹt thở"

Cho tới thời điểm này, Chi Lăng vẫn là "pháo đài bất khả xâm phạm" của SHB.Đà Nẵng ở AFC Cup 2010, nơi nhà ĐKVĐ VLeague chưa một lần nếm mùi chiến bại. Vấn đề với Huỳnh Đức là mật độ thi đấu 4 ngàytrận đang khiến các cầu thủ áo Cam tỏ ra mệt mỏi. Hơn nữa SHB.Đà Nẵng mất trung vệ trụ cột Phước Vĩnh cho trận đấu knockout này. Tuy nhiên, với quyết tâm phục thù cho thất bại trước B

Số phận thậtkhéo sắp đặt, Chỉ ít ngày sau khi phơi áo 0-2 trước B.Bình Dương ở sân Gò Đậutrong khuôn khổ vòng 11 V-League, SHB.Đà Nẵng quay về Chi Lăng tiếp đối thủ nàytrong trận đấu ở vòng 1/16 AFC Cup 2010. Vậy nên, dễ hiểu khi Huỳnh Đức và cáchọc trò khát khao phục thù cho thất bại trước đội bóng đất Thủ. 

Cho tới thời điểm này, Chi Lăngvẫn là "pháo đài bất khả xâm phạm" của SHB.Đà Nẵng ở AFC Cup 2010, nơi nhà ĐKVĐV-League chưa một lần nếm mùi chiến bại. Vấn đề với Huỳnh Đức là mật độ thi đấu4 ngày/trận đang khiến các cầu thủ áo Cam tỏ ra mệt mỏi. Hơn nữa SHB.Đà Nẵng mấttrung vệ trụ cột Phước Vĩnh cho trận đấu knock-out này. Tuy nhiên, với quyết tâmphục thù cho thất bại trước B.Bình Dương ở V-League cách đây 4 ngày, SHB.Đà Nẵngdồn lên tấn công ngay từ đầu và tạo được thế trận có phần lấn lướt đội bóng củaHLV Đặng Trần Chỉnh.

SHB.ĐN-B.BD 4-3: Chủ nhà vào tứ kết sau chiến thắng "nghẹt thở"

SHB.Đà Nẵng (áo Cam) giành chiến thắng nghẹt thở trước B.Bình Dương và lọt vào tứ kết AFC Cup 2010, (ảnh Quang Nhựt)

Mặc dù vậy, trong khoảng nửa đầuhiệp 1, các pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà tỏ ra thiếu kết dính và chínhxác trong những đường bóng cuối cùng. Vậy nên, tất cả những gì mà đội bóng áoCam tạo ra chỉ là cú sút chệch khung thành từ cự ly khoảng 23m của Phan ThanhHưng cùng một cú sút xa khác của Hoàng Quảng ở phút 19 nhưng bóng đi đúng vị trímà thủ môn Thế Anh đã chọn. Phải tới phút 30, bầu không khí trên sân Chi Lăngnhư muốn nổ tung khi Nicolas Hernandez sút phạt chính xác để Gaston Merlo đèngười Osita thực hiện pha đánh đầu sở trường, hạ gục Thế Anh.

10 phút sau, B.Bình Dương có câu trả lời. Đáng tiếc là từ cự ly khoảng 12m, VũPhong lại sút bóng chệch cột dọc trong tư thế hoàn toàn trống trải khi trước mắtanh chỉ còn thủ thành Đức Cường, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho đội bóng áoXanh. 1-0 cho SHB.Đà Nẵng là tỷ số của hiệp 1.

Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, B.Bình Dương lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõrệt khác. Xuất phát từ đường chuyển của Vũ Phong, Philani dẫn bóng xuốngsát biên ngang rồi tạt ra rất nguy hiểm nhưng Anh Đức lại dứt điểm cận thành vọtxà trong pha đối mặt với thủ thành Đức Cường. Nhưng chân sút số 11 khôngphải đợi lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng áoXanh. Phút 60, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội từ cánh trái,Anh Đức đánh bại Đức Cường khi thủ môn của SHB.Đà Nẵng rời xa khung gỗ đểcản phá.

Trong tình huống này, tiền đạo số 11 của Bình Dương hoàn toàn không bị hậu vệ áoCam nào theo kèm còn hàng thủ của SHB.Đà Nẵng thì đã dâng lên quá cao. Đến phút67, thiếu chút nữa Anh Đức lại khiến mành lưới đội chủ nhà rung lên sau một phaphản công nhanh của B.Bình Dương. Từ quả tạt của đồng đội bên cánh trái, Anh Đứcbăng vào đệm bóng cận thành nhưng pha dứt điểm chưa đủ lực của anh bị ĐứcCường đẩy ra.

Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà đáp trả. Từ đường chuyền của Merlo, NicolasHernandez băng vào, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Binh Dương rồi tung cúsút căng bằng chân trái nhưng bóng đi đúng vị trí của Thế Anh nếu không có thểbàn thắng đã được ghi cho SHB.Đà Nẵng. Bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước lần thứ 2trong trận đấu nhưng các cầu thủ chủ nhà không nản chí. Và những nỗ lực tấn côngcủa họ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ cú volleyđập đất từ cự ly khoảng 23m của cầu thủ vào sân thay người Duy Lam ở phút 80.

Nhưng niềm vui của các VĐV đội bóng sông Hàn chỉ kéo dài được khoảng 5 phút thìbị Philani dập tắt. Số 10 của B.Bình Dương dù xuất phát sau nhưng với thể lựcvà tốc độ tuyệt vời của người Phi, đã vượt lên trước hậu vệ Cao Cường của SHB.ĐàNẵng rồi đánh bại Đức Cường trong pha đối mặt. 2-2 là tỷ số cuối cùng của trậnđấu sau 90 phút thi đấu chính thức và buộc 2 đội phải đá thêm hiệp phụ.

Ngay phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, một lần nữa đội chủ nhà vượt lên dẫntrước 3-2. Tác giả của bàn thắng thứ 3 cho SHB.Đà Nẵng lại là Gaston Merlo vàvẫn là một pha đánh đầu sở trường sau khi đón quả tạt rất đẹp của Hồng Sơntừ cánh phải. Ngay sau đó đội khách trả lời bằng cú sút xa tới 30m của VũPhong khiến Đức Cường không thể bắt dính bóng. Rất may là một hậu vệ chủ nhà đãkịp thời giải nguy. 3-2 cho SHB. Đà Nẵng là tỷ số chung cuộc sau hiệp phụ thứnhất. Nhưng đến phút 108, thêm một lần B.Bình Dương lại ngược dòng ngoạn mục vớibàn thắng san bằng tỷ số 3-3. Tác giả của bàn san bằng tỷ số là Huỳnh KesleyAlves với cú volley siêu hạng trước sự đeo bám tuyệt vọng của các hậu vệ chủnhà, khiến Đức Cường hoàn toàn bất lực. Phút 112, Nicolas Hernandez có pha đibóng và dứt điểm quyết đoán nhưng bóng đi vọt xà khung thành B.Bình Dương. Phút117, B.Bình Dương bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-3. Philani đi bóng tốc độ ở cánhphải rồi căng  ngang vào cho Huỳnh Kesley Alves dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóngđi vọt xà.

Nhưng tưởng sau pha bỏ lỡ của Kesley, hai đội sẽ phải đá 11m để phân định thắngthua thì đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, đội chủ nhà có bàn thắngquyết định quý như "vàng" để ghi tên mình vào vòng tứ kết AFC Cup 2010. NicolasHernandez đá phạt đập cột dọc khung thành B.Bình  Dương bật ra và Hồng Sơn cómặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng đầy kịch tính 4-3cho đội bóng sông Hàn.

Theo HT
SHB.ĐN-B.BD 4-3: Chủ nhà vào tứ kết sau chiến thắng "nghẹt thở"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.