Terry lập công, Chelsea vào bán kết cúp FA

Stoke đã nhập cuộc khá tốt và gây không ít khó khăn cho Chelsea ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, với bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng lớn, The Blues dần giành quyền chủ động để rồi hai lần làm tung lưới đội khách nhờ công Lampard (35’) và Terry (67’).

Trung vệ đội trưởng Chelsea góp công trong bàn mở tỷ số của Lampardở hiệp 1 trước khi ấn định chiến thắng 2-0 trước Stoke City bằng phađánh đầu dũng mãnh, đưa The Blues tiến vào bán kết cúp FA.

Stoke đã nhập cuộc khá tốt và gây không ít khókhăn cho Chelsea ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, với bản lĩnh và đẳngcấp của đội bóng lớn, The Blues dần giành quyền chủ động để rồi hai lầnlàm tung lưới đội khách nhờ công Lampard (35’) và Terry (67’).

Trở lại những diễn biến chính tại Stamford Bridge,tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách Stoke City ởphút 6. Xuất phát từ pha ném biên sở trường của Delap, Sidibe bật caodứt điểm cận thành nhưng bóng đi vọt xà.

Terry lập công, Chelsea vào bán kết cúp FA
Terry và Lampard cùng lập công cho Chelsea

Ngay sau đó, Anelka lên tiếngđáp trả cho đội chủ nhà bằng pha đi bóng ngang vào trung lộ rồi tung cúsút chìm nhưng không quá khó với thủ môn Sorensen.

Như thường lệ, Stoke vẫn áp dụng lối chơi đeo bámkhó chịu và không để cho các cầu thủ Chelsea nhiều khoảng trống. Nhữngpha ném biên của Delap thực sự là “vũ khí” cực kỳ lợi hại của đội khách.

Stoke chút nữa đã có bàn mở tỷ số ở phút 15 cũngtừ miếng phối hợp này. Thủ thành Hilario đấm bóng ra nhưng đến đúng vịtrí của Whitehead và cầu thủ này ngay lập tức ra chân rất nhanh. Rất maycho Chelsea là Mikel đã bọc lót kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi,cứu nguy cho đội nhà.

Bên phía Chelsea, những miếng tấn công biên củaThe Blues tỏ ra khá đơn điệu khi mà các pha đưa bóng vào từ hai cánh đềuchưa có độ chính xác cao và bị hàng phòng ngự Stoke cản phá khá dễ dàng.

Terry lập công, Chelsea vào bán kết cúp FA
Stoke City đã gây chút ít khó khăn cho Chelsea ở đầu trận

Sau nửa đầu hiệp 1 có phần bị lấn lướt, Chelseadần chiếm thế chủ động và bắt đầu gây sức ép lên phần sân đội khách.Anelka có cơ hội thuận lợi để phá vỡ thế bế tắc sau một sai lầm của hậuvệ Stoke nhưng cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo người Pháp lại đi chệchcột trong gang tấc.

Dù vậy, CĐV The Blues cũng không phải tiếc nuốilâu bởi phút 35, Lampard đã lập công đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.Sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Stoke, Terry chuyềnngược trở lại để “người không phổi” tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòngcấm. Bóng khẽ chạm một bóng áo Đỏ Trắng hơi đổi hướng khiến thủ thànhSorensen bất lực.

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu được đẩy lên khácao. Stoke City không còn chơi lùi nữa mà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ,trong khi Chelsea cũng muốn có thêm bàn thắng để tạo cách biệt an toàn.

Phút 66, Drogba có pha khống chế bóng bằng ngựckhéo léo rồi tạt bóng rất dẻo để Anelka thoải mái đánh đầu cận thànhnhưng đáng tiếc là bóng lại chạm người một hậu vệ Stoke đi hết đườngbiên ngang.

Terry lập công, Chelsea vào bán kết cúp FA
Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với Chelsea sau cú sút khai thông bế tắc của Lampard

Tuy nhiên, cuối cùng thì Chelsea vẫn tìm được bànthắng nới rộng cách biệt chỉ một phút sau đó. Trong tình huống lên thamgia tấn công, đội trưởng John Terry băng vào đánh đầu dũng mãnh tunglưới Sorensen sau quả phạt góc bên cánh phải. 2-0 cho The Blues.

Trong những phút còn lại, Chelsea chơi chậm rãivừa để bảo toàn chiến thắng, vừa giữ sức cho trận đấu quan trọng vớiInter Milan ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới.

TheoHN
Terry lập công, Chelsea vào bán kết cúp FA



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.