“Xe tăng” Đức sa lầy, bảng D vào thế chân vạc

Tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên, nhưng ĐT Đức lại không thể tận dụng những cơ hội của mình ngay cả khi được hưởng phạt 11m. Và cuối cùng họ đã phải trả giá khi Jovanovic ghi bàn duy nhất đem chiến thắng 10 về cho Serbia.

Tấn công dồn dập ngay từ nhữngphút đầu tiên, nhưng ĐT Đức lại không thể tận dụng những cơ hội của mình ngay cảkhi được hưởng phạt 11m. Và cuối cùng họ đã phải trả giá khi Jovanovic ghi bànduy nhất đem chiến thắng 1-0 về cho Serbia.

Ngay sau hồi còi khai cuộc, đúng như kỳvọng ĐT Đức nhanh chóng chiếm ưu thế ở giữa sân. Phút thứ 7, Podolski cảnh báothủ thành Stojkovic về một ngày làm việc bận rộn với cú sút nối trái phá từ mépvòng cấm địa sau quả tạt vào của đồng đội. Tiếc là bóng đi chệch cột dọc. 

“Xe tăng” Đức sa lầy, bảng D vào thế chân vạc

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Serbia  

 20 phút tiếp theo, cả hai đội thi đấutương đối thận trọng với những đợt triển khai tấn công khá chậm ở giữa sân.Người ta không còn được thấy những đợt lên bóng nhanh, tốc độ và khó lườngcủa ĐT Đức, dù họ vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Serbia ngoàiviệc tổ chức phòng ngự tốt cũng nỗ lực tấn công, nhưng những đợt lên bóngcủa họ thường không đủ độ sắc cần thiết để gây khó dễ cho hàng thủ đốiphương.

Lịch thi đấu bảng D

Serbia 0-1 Ghana

 

Đức 4-0 Australia

 

18/6 Đức 0-1 Serbia

 

21h 19/6 Ghana- Australia

 

1h30 24/6

Ghana - Đức

Australia - Serbia

 

 Phút 33,cơ hội đáng kể đầu tiên đến với Serbia khi họđược hưởng quả đá phạt sát vạch 16m50, đáng tiếclà cú sút của Kolarov lại sút bóng chệch cộtdọc. Đang trong lúc bế tắc, Serbia bất ngờ đượchưởng lợi thế cực lớn khi Klose phải nhận thẻvàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi vớiStankovic. Đây cũng là thẻ vàng thứ 7 mà ôngtrọng tài người TBN rút ra chỉ trong hiệp 1. 

Và gần như ngay sau tình huống này độibóng Đông Âu có bàn mở tỷ số. Trong một pha băng lên rất nhanh bên biên phải,Krasic có cú căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm địa. Với chiều cao 2m03, Zigic dễdàng đánh đầu chuyền ngang cho Jovanovic dứt điểm cận thành. 1-0, các CĐVSerbia sung sướng phát điên.  

“Xe tăng” Đức sa lầy, bảng D vào thế chân vạc

Serbia hạ gục “binh đoàn tăng” với bàn thắng duy nhất 

Phải chơi thiếu người trong thế bị dẫntrước, ĐT Đức tiếp tục cho thấy bản lĩnh của mình khi mạnh mẽ dâng lên. Đúngphút bù giờ cuối cùng trước giờ giải lao, trong một tình huống phạt góc,Khedira tưởng như đã có thể san bằng cách biệt khi tung cú vô lê cực mạnhngay trong vòng cấm địa. Đáng tiếc là bóng lại dội xà ngang. Pha ngả ngườimóc bóng của Schweinsteiger sau đó lại bị chặn đứng trên vạch vôi. 

“Xe tăng” Đức sa lầy, bảng D vào thế chân vạc

Bước vào hiệp 2, ĐT Đức tiếp tục giữnguyên đội hình và chọn lối chơi tấn công. Ở phần sân bên kia, Serbia cũngcho thấy họ chưa hài lòng với cách biệt mong manh. Phút 54, Schweinsteigerkhiến cầu môn Serbia chao đảo với pha sút xa rất căng từ cự ly chừng 22m.Đáng tiếc là bóng lại đi đúng vị trí thủ môn đối phương.  

4 phút sau, tưởng như tỷ số đã được cânbằng cho Đức khi Podolski thoát xuống rất nhanh bên góc trái nhận cú chọc khecủa Ozil. Đáng tiếc là cú sút chéo góc của anh sau đó lại sượt cột dọc. Tiếp tụctấn công không khoan nhượng, đến phút 59 Đức có cơ hội bằng vàng để san bằngcách biệt.

“Xe tăng” Đức sa lầy, bảng D vào thế chân vạc

Thẻ đỏ của Klose khiến mọi kế hoạch của ĐT Đức đổ bể 

Sau một pha nhảy lên đánh đầu, trungvệ Vidic để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trọng tài lập tức chỉ tay vàochấm 11m và tặng cầu thủ của MU một thẻ vàng. Đáng buồn là trong pha đối mặtthủ môn đối phương Podolski lại sút quá hiền và để Stojkovic đẩy bóng ra.  

Không có được bàn gỡ, thiếu chút nữa ĐTĐức phải trả giá khi chỉ Serbia có pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải. Sau nỗlực đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương lại là Krasic tạt vào rất đúng tầm choJovanovic tung cú sút cực mạnh ngay mép vạch 16m50. Khi mà thủ thành Neuer đãđứng nhìn bóng lại dội cột dọc bật ra.  

Ngay sau bàn thua hụt HLV Joachim Loew lậptức đưa ra 2 sự thay đổi người với sự xuất hiện của Cacau và Marko Marin. 2người được đưa ra nghỉ là Ozil và Mueller. Thế nhưng khi sự thay đổi này cònchưa phát huy được tác dụng thì thiếu chút nữa Đức phải nhận bàn thua thứ 2.Phút 74, vẫn là một pha đột phá bên góc phải của Krasic qua mặt Badstuber. Bóngđược treo vào trong cho Zigic bật cao đánh đầu. Lần này bóng lại tìm đúng xàngang. 

“Xe tăng” Đức sa lầy, bảng D vào thế chân vạc

Nỗi buồn của các cầu thủ Đức khi trận đấu kết thúc 

Bất chấp cầu môn liên tục bị chao đảo,HLV Joachim Loew vẫn quyết định rút nốt hậu vệ Badstuber để đưa chân sútCacau vào sân. Với chỉ 3 hậu vệ, hàng thủ của Manschaft tiếp tục mong manhthấy rõ. 9 phút trước khi hết giờ, Serbia lại tiếp tục triển khai miếng phốihợp tạt cánh đánh đầu sở trường nhắm vào Zigic. Bóng được nhả trở lại choKacar. Từ cự ly chỉ 9m, tiền vệ Serbia lại sút bóng vọt xà.  

Những phút cuối trận trong khi ĐT Đức dồntoàn đội hình sang phần sân đối phương thì Serbia có vẻ đã hài lòng với 1 điểmnên chủ động lùi về sân nhà. Và bất chấp những nỗ lực cùng cực của các cầu thủáo trắng, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm và 1-0 là tỉ số cuối cùng củatrận đấu.  

Sau trận này, cục diện bảng D đang rất hấpdẫn khi cả Đức, Serbia và Ghana đều có được 3 điểm. Dù vậy “các ngôi sao đen”vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nếu có thể hạ Australia trong lượt trận đêm mai, chínhđội bóng châu Phi mới là những người sớm giành vé đi tiếp. Còn với ĐT Đức họ sẽkhông được phép thua trong trận đấu cuối cùng. 

Ghi bàn: Jovanovic 38"

Thẻ đỏ: Klose 37"

Đội hình thi đấu: 

Đức (4-2-3-1):1-Manuel Neuer; 3-ArneFriedrich, 17-Per Mertesacker, 16-Philipp Lahm, 14-Holger Badstuber(Mario Gomez76"); 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger, 8-Mesut Ozil(Marin 67"),13-Thomas Mueller(Kacau 67"); 10-Lukas Podolski, 11-Miroslav Klose

Serbia (4-4-2):1-Vladimir Stojkovic; 3-Aleksandar Kolarov, 6-Branislav Ivanovic, 5-NemanjaVidic, 20-Neven Subotic, 17-Milos Krasic, 10-Dejan Stankovic, 22-ZdravkoKuzmanovic(Petrovic 74"), 14-Milan Jovanovic(Lazovic 78"), 18-MilosNinkovic(GojkoKacar 67"), 15-Nikola Zigic.

BXH Bảng D World Cup 2010

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Germany

3

2

1

0

1

4

1

2

Ghana

3

1

1

0

0

1

0

3

Serbia

3

2

1

0

1

1

1

4

Australia

0

1

0

0

1

0

4

 Theo Thanh Tùng
 Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.