Cô nàng "vô dụng" đá hộc máu mồm đồng môn

Luôn tự nhận mình “vô dụng” nhưng Bích Ngọc có thể “nhấn chìm” bất cứ ai vào nồi “lẩu thập cẩm” những tài năng đặc biệt, như taekwondo, bóng đá, đóng phim hay xăm hình…

Luôn tự nhận mình “vô dụng” nhưng Bích Ngọc có thể “nhấn chìm” bất cứ ai vào nồi “lẩu thập cẩm” những tài năng đặc biệt, như taekwondo, bóng đá, đóng phim hay xăm hình…

Nàng “bánh bèo” điệu “rớt mùng tơi” đi học võ

Vốn có năng khiếu về nghệ thuật, từ nhỏ Bích Ngọc đã theo học hát, múa và còn lọt vào dàn đồng ca của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tuy nhiên khi lên lớp 6, cô bé tò mò cùng chúng bạn thử tập taekwondo. Như một duyên số, Ngọc lập tức “nghiện” môn võ này cùng môi trường mới đầy kỉ luật nhưng cũng rất “thật” và tình cảm.

“Ngày mới tập, bố không muốn cho mình theo võ vì nghĩ con gái đang yểu điệu, thướt tha, đang theo nghệ thuật lại quay ngoắt 180 độ như vậy…

Nhưng may được mẹ ủng hộ, nên mình vẫn có thể theo học taekwondo. Tính ra cũng đã theo võ được gần 10 năm rồi!” – Bích Ngọc kể.

Học võ chưa bao giờ là dễ và với một cô bé đang theo nghệ thuật, thường được bố mẹ nuông chiều lại càng khó.

Tuy nhiên với cá tính cứng cỏi, Ngọc chưa từng khóc trước mặt người khác hay “mè nheo” thày dạy, dù đôi khi đau quá, vẫn chui vào một góc rơi nước mắt.

Võ đường là nơi Ngọc luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn nên cô đã theo học 7 năm liền dù có năng khiếu về nghệ thuật nhiều hơn.

Võ đường là nơi Ngọc (thứ 2 từ bên trái) luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn nên cô đã theo học 7 năm liền dù có năng khiếu về nghệ thuật nhiều hơn.

“Tập võ thì nặng nhọc lắm, có những lúc bị thầy phạt chạy lên tới 10km liên tục nữa… Trong quá trình tập, chấn thương cũng là điều thường xuyên gặp phải. Bản thân mình gặp rất nhiều chấn thương ở cả hai bên đầu gối.

Có lần còn bị dãn dây chằng, không thể đi được nữa. Cũng vì lý do này mà sau vài năm thi đấu ở các giải cấp thành phố, mình đã lui về, chỉ tập luyện và giúp thầy rèn luyện cho các em nhỏ hơn”.

Trong quá trình thi đấu, Ngọc từng đoạt HCV, HCB và HCĐ ở các giải Vô địch trẻ Hà Nội mở rộng, Cúp các CLB miền Bắc… Nhưng với cô, thứ được nhất từ võ thuật lại là một môi trường giống như gia đình thứ hai, nơi có thể cảm thấy thư giãn, thoải mái và tự tin.

“Mình đến với võ một phần vì thích nhưng cũng một phần vì cảm thấy nơi tập luyện như một gia đình vậy. Ở đó mình luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn, không bon chen như nhiều chốn khác”.

Tình cảm giữa người với người là phần thưởng lớn nhất với Ngọc khi theo võ.

Tình cảm giữa người với người là phần thưởng lớn nhất với Ngọc (thứ 2 từ bên phải) khi theo võ.

Ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, bố mẹ đều nhất trí muốn Ngọc tạm dừng võ, tập trung cho việc học tập. Tuy nhiên cô vẫn lén trốn đi để theo đuổi niềm đam mê.

Trong một lần khác, Ngọc dãn dây chằng đầu gối khá nặng. Bác sĩ khuyến cáo phải nghỉ 3 tháng mới được tập lại. Nhưng chỉ sau 2 tuần, cô gái cá tính này đã lại lần mò tới phòng tập võ…

Nữ VĐV bóng đá biểu diễn đầu tiên ở Việt Nam

Đây là danh hiệu không chính thức mà giới VĐV bóng đá biểu diễn chuyên nghiệp ở Việt Nam vẫn dành tặng cho Ngọc. Thời kì mà bộ môn này mới manh nha ở dải đất chữ S, cũng chỉ có con trai dám bỏ thời gian theo tập, thì Ngọc cũng tập tành theo sau.

“Cứ nghĩ con gái giỏi taekwondo, môn võ chuyên về các đòn chân, chắc sẽ dễ chơi bóng biểu diễn nhưng không phải như vậy.

Thứ nhất, taekwondo thiên về dùng lực ở đầu gối, còn chơi bóng chủ yếu nhờ cổ chân nên nhiều khi tâng bóng, mình bị gò bó quá, không tập được.

Rồi thứ nữa là việc thừa lực ở chân. Người ta thì tâng bóng nhè nhẹ thẳng lên trời. Mình có khi tâng bóng lại thành sút một cái xa hàng chục mét.

Nói là một trong những VĐV nữ tập luyện đầu tiên nhưng thực tế mình cũng không quá giỏi trong môn này, chỉ học được một vài chiêu mà thôi!” – Ngọc chia sẻ.

Ngọc (ngồi) được xem là nữ VĐV bóng đá biểu diễn đầu tiên ở Việt Nam.

Ngọc (ngồi) được xem là nữ VĐV bóng đá biểu diễn đầu tiên ở Việt Nam.

Nói đến bộ môn bóng đá biểu diễn, Ngọc tự hào khi từng ở chung một “lò” với VĐV nổi danh Đỗ Kim Phúc, cũng như nhiều tên tuổi lớn khác.

Dù không còn tham gia thường xuyên và không quá giỏi về chuyên môn, nhưng cô vẫn rất được anh em trong giới quý mến.

Cô nàng “lẩu thập cẩm”

Bích Ngọc tự nhận mình là “lẩu thập cẩm” vì thích quá nhiều thứ, và tất nhiên là cũng giỏi từng ấy thứ!

Ngoài 2 môn thể thao nói trên, cô còn giỏi hát, múa, đóng phim, hóa trang, đặc biệt là vẽ và xăm hình.

Ngọc hiện là một tay xăm có tiếng ở Hà Thành. Cô chia sẻ cảm thấy ý nghĩa nhất khi xăm để xóa sẹo cho các khách hàng.

Ngọc hiện là một tay xăm có tiếng ở Hà Thành. Cô chia sẻ cảm thấy ý nghĩa nhất khi xăm để xóa sẹo cho các khách hàng.

Những món vốn chỉ dành cho các cô nàng yểu điệu như thêu thùa, nấu ăn… cũng được mỹ nhân cá tính này “xử lý” hết!

"Từ nhỏ Ngọc đã tham gia rất nhiều hoạt động, rèn luyện trong nhiều môi trường. Có thể nói đó là cách mà Ngọc trưởng thành và tất cả thật sự rất ý nghĩa.

Nếu như thể thao là môi trường rèn luyện sự kiên trì, bền bỉ, bản lĩnh cũng như sức khỏe, thì môi trường nghệ thuật lại giúp mình bộc lộ khả năng một cách rõ ràng nhất - có chất riêng và không thể lẫn lộn.

Sau một thời gian dài tìm kiếm con đường sẽ đi, mình lựa chọn cuộc sống tự do, tự làm chủ bản thân và công việc, là 1 artist.

Để chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật, mình đã tạm gác lại các hoạt động thể thao.

Nhưng để cân bằng giữa công việc và duy trì, theo đuổi ngành học (phục trang/ hóa trang cho điện ảnh/ sân khấu - ĐH SKDA HN) mình luôn sắp xếp mọi thứ theo lịch trình ngày/ giờ/ địa điểm rõ ràng, chứ không thể lộn xộn, cảm tính được.

Trước mắt, mình mong muốn mở rộng hơn công việc về tattoo, ở Hà Nội cũng như Hồ Chí Minh".

Xem thêm ảnh về nàng "lẩu thập cẩm" xinh đẹp, đa tài

Ngọc rất mê vẽ.

Ngọc rất mê vẽ.

Cô còn có thể thêu rất đẹp.

Cô còn có thể thêu rất đẹp.

Suốt 4 năm đại học, Ngọc đều đi làm sinh viên tình nguyện.

Suốt 4 năm đại học, Ngọc đều đi làm sinh viên tình nguyện.

Cô gái Hà Thành đàn hay, hát giỏi.

Cô gái Hà Thành yêu ca múa, đàn hát.

Cá tính nhưng rất lãng mạn.

Cá tính nhưng rất lãng mạn.

Ngọc là một chuyện gia hóa trang có nghề.

Ngọc là một chuyện gia hóa trang có nghề.

Nhiều khi rảnh, cô vẫn tham gia đóng phim ngắn.

Nhiều khi rảnh, cô vẫn tham gia đóng phim ngắn.

Ngọc thích sưu tầm đồ thổ cẩm, hand made, yêu màu đen, mê màu trắng và tôn thờ sắc đỏ!

Ngọc thích sưu tầm đồ thổ cẩm, hand made, yêu màu đen, mê màu trắng và tôn thờ sắc đỏ!



Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.