Hạ Đà Nẵng, Bình Dương xây chắc ngôi đầu

Chiến thắng khá thuyết phục với tỉ số 2-0 ngay trên sân đối phương đã giúp Bình Dương tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 15 của V-League 2015

Chiến thắng khá thuyết phục với tỉ số 2-0 ngay trên sân đối phương đã giúp Bình Dương tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 15 của V-League 2015, chiều 11/7.

Hành quân đến Chi Lăng với mục tiêu là 3 điểm, thế nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung lại không có được đội hình mạnh nhất của mình khi vắng cả Trọng Hoàng lẫn Abass.

Thiếu hai cái tên quan trọng nhất trong đội hình, Bình Dương đã nhập cuộc một cách chậm chạp trước một đội chủ nhà chơi khá quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng.

Với sự quyết tâm đó, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có được những tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Quốc Thiện Esele nhưng không đủ khó để có thể ghi bàn.

Đà Nẵng, Chi Lăng, Bình Dương
Niềm vui của các cầu thủ Bình Dương

Sau khoảng nửa thời gian đầu tiên của hiệp 1 chơi khá tốt, Đà Nẵng bất ngờ thi đấu chùng xuống tạo điều kiện để Bình Dương vùng lên và có những pha hãm thành nguy hiểm.

Đến phút 22, từ một pha phá bóng không thành công của một hậu vệ đội chủ nhà, bóng đã đến chân Quang Vinh. Và ngay lập tức tiền vệ này đã đưa ra cú dứt điểm từ rất xa làm bó tay Văn Hưng để mở tỉ số cho đội khách.

Bất ngờ bị dẫn bàn, đội chủ nhà chơi khá bị động trước một đội khách đang có phong độ tốt. Và chỉ có may mắn mới khiến khung thành của Đà Nẵng không bị thủng lưới thêm sau các pha dàn xếp tấn công bài bản của Bình Dương.

Phần thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất, dù cũng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các chân sút của HLV Lê Huỳnh Đức đều bất lực trước thủ thành Quốc Thiện Esele chơi khá tỉnh táo.

Không những thế, đến những phút cuối của hiệp 1 từ pha đi bóng và dứt điểm của Moses, bóng bật chân một hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng đi thẳng vào lưới giúp Bình Dương dẫn trước 2-0 ngay trước khi hai đội ra nghỉ.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng không còn cách nào khác buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trước một hàng thủ chơi khá chắc chắn, kỷ luật đội chủ nhà đã không làm được nhiều điều ngoài vài cơ hội bị bỏ lỡ.

Trong khi đó, với 2 bàn thắng dẫn trước đoàn quân của GĐKT Mai Đức Chung chơi khá thong dong và bảo toàn được mành lưới cho tới khi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Bình Dương tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau 15 lượt trận. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp kể từ khi lượt về khởi tranh...

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.