Quang Hải rơi nước mắt tiếc nuối: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn"

Ngôi sao của U23 Việt Nam tiếc vì không thể cùng toàn đội giành chức vô địch châu Á 2018.

Ngôi sao của U23 Việt Nam tiếc vì không thể cùng toàn đội giành chức vô địch châu Á 2018.

Quang Hải là ngôi sao sáng nhất bên phía Việt Nam trong trận chung kết, cũng như trong toàn giải U23 châu Á 2018. Trong trận quyết định với Uzbekistan, Quang Hải có bàn gỡ hòa ở phút 40, từ cú sút phạt đẹp mắt.


Tuy nhiên, điều đó không thể giúp U23 Việt Nam lên ngôi, khi U23 Uzbekistan có bàn quyết định ở phút 120.

Quang Hải rơi nước mắt tiếc nuối: Chúng tôi có thể làm tốt hơn - Ảnh 2.

"Tôi và toàn đội cảm thấy hơi tiếc nuối", Quang Hải chia sẻ sau trận. "Chúng tôi có một giải đấu tốt và nghĩ có thể đã làm tốt hơn nữa".

Các cầu thủ Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh khi hàng ngàn khán giả có mặt ở sân Thường Châu để cổ vũ, mặc trời tuyết rơi mịt mù.

Nhắc về khán giả, Quang Hải không kìm được sụt sùi. "Không còn lời gì để nói với khán giả, vì mọi người quá nhiệt tình, tiếp cho chúng tôi động lực để thi đấu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ ở Việt Nam và những khán giả đã sang Trung Quốc ủng hộ đội bóng".

Quang Hải đã có 5 bàn thắng ở giải năm nay, và hầu hết trong số đó là những bàn thắng đẹp mắt và rất quan trọng. "Đây là giải đấu đáng nhớ với bản thân tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn ở những giải tiếp theo", Quang Hải khép lại.

Theo Trí thức trẻ


Quang Hải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.