Tiền vệ ĐTVN phủ nhận chơi thô bạo khi gặp Thái Lan

Tiền vệ Nguyễn Minh Châu cho biết, tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của anh trong trận gặp Thái Lan là hệ quả của việc chống chọi liên tiếp trước sức ép cực đại.

Tiền vệ Nguyễn Minh Châu cho biết, tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của anh trong trận gặp Thái Lan là hệ quả của việc chống chọi liên tiếp trước sức ép cực đại.

Đội trưởng của CLB Hải Phòng tâm sự, anh được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam giao bắt chặt ngòi nổ nguy hiểm Chanathip bên phía Thái Lan. Tình huống phải nhận thẻ vàng thứ hai của Minh Châu ở phút 73 cũng chính là pha phạm lỗi với cầu thủ có biệt danh “Messi Jay”.

Minh Châu phân trần: “Tôi không cố ý đá xấu Channathip. Sau khi bị cậu ta vượt qua trong đường triển khai tấn công của Thái Lan, tôi chỉ cố gắng tranh chấp để đoạt lại bóng. Trong tình huống 50/50 như thế, quyết định phạt thẻ phụ thuộc rất lớn vào nhận định của trọng tài”.


Minh Châu trong một pha tranh chấp với Chanathip.

Tuy vậy, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thừa nhận, anh cùng đồng đội đã có nhiều pha vào bóng quyết liệt trước đó. Điều này có thể đã khiến trọng tài Benjamin Williams không thiện cảm với các học trò của HLV Miura và đưa ra những quyết định nặng tay để răn đe.

Theo Minh Châu, việc đá quyết liệt gần như là lựa chọn không thể khác của đội tuyển Việt Nam nhằm ngăn cản sức mạnh của Thái Lan. “Lối đá của họ rất hiện đại và tiềm ẩn nguy hiểm từ mọi vị trí, mọi hướng tấn công, cả ở trung lộ lẫn 2 biên. Nếu chúng ta dâng cao đội hình và chơi đôi công, tôi nghĩ tỷ số sẽ không dừng lại ở một bàn cách biệt”, Minh Châu chia sẻ.

Theo lời kể của tiền vệ đội tuyển Việt Nam, khó khăn còn nhân lên gấp bội cho thầy trò HLV Miura khi ngay từ phút thứ 5, trung vệ Huy Cường trật khớp ngón chân cái nhưng gắng đá trọn hiệp một. Tiếp đó, đến lượt Tiến Thành chấn thương lưng sau 10 phút vào sân thay người.

Một ngày trước giờ bóng lăn, trung vệ Chí Công tổn thương bắp chân nên không thể thi đấu. Hậu quả là đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của những trung vệ tốt nhất trong cuộc chạm trán đội đương kim vô địch ĐNA. Điều này đồng nghĩa, sức ép tăng lên rất nhiều với những mắt xích còn lại, không riêng hàng phòng ngự.

Minh Châu và Công Vinh là 2 thành viên còn sót lại của đội tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-1 ở trận chung kết lượt đi và sau đó đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008. Hơn 6 năm đã trôi qua, tiền vệ gốc Quảng Ninh cho rằng, bóng đá Thái Lan đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm nêu trên.

Năm 2008, Thái Lan chỉ có Thonglao là sở hữu khả năng gây đột biến và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ này ở trận chung kết lượt đi AFF Cup. Nhưng bây giờ, tất cả cầu thủ của họ đều có khả năng cầm, giữ bóng, phối hợp và dứt điểm rất đa dạng. Thế nên, tôi cùng đồng đội đã bị đẩy vào thế liên tục bị dồn ép trong suốt trận đấu”, Minh Châu đánh giá về thất bại của đội tuyển Việt Nam.


Minh Châu và Khánh Lâm chật vật ngăn cản cầu thủ Thái Lan. 

“Tâm phục, khẩu phục” cũng là cụm từ được nhiều người sử dụng khi nói về kết quả 0-1 của thầy trò HLV Miura trước thầy trò HLV Kiatisak. Trong khi Thái Lan đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, đội tuyển Việt Nam rõ ràng đã tụt lùi đáng kể so với thời điểm vô địch ĐNA năm 2008.

Thế nên, cuộc tái đấu giữa 2 đội ở trận lượt về hứa hẹn vẫn sẽ rất khó khăn với HLV Miura. Còn trước mắt, U23 Thái Lan có sự xuất hiện của khá nhiều gương mặt khoác áo ĐTQG sẽ là thử thách cực đại khác chờ đợi nhà cầm quân người Nhật tại SEA Games 28.

Theo Kenh14.vn/Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.