"Tôi thua Công Phượng nhưng Thanh Hóa sẽ thắng HAGL"

Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội, Hoàng Đình Tùng chia sẻ, chuyện phân tài cao thấp với Công Phượng không quan trọng bằng việc Thanh Hóa giành trọn 3 điểm.

Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội, Hoàng Đình Tùng chia sẻ, chuyện phân tài cao thấp với Công Phượng không quan trọng bằng việc Thanh Hóa giành trọn 3 điểm.
 
Với 9 bàn thắng sau 14 vòng đấu, Đình Tùng đang đứng thứ hai trong danh sách lập công tại V.League 2015 (kém Uche của Khánh Hòa một bàn).
 
Phong độ ấn tượng của tiền đạo xứ Thanh mùa này gợi nhắc lại hình ảnh của anh tại V.League 2011, khi Đình Tùng giành danh hiệu không chính thức vua phá lưới nội. Bên cạnh đó, CLB Thanh Hóa của chân sút sinh năm 1988 cũng đang bay cao với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
 

Tiền đạo Đình Tùng đang thăng hoa cùng CLB Thanh Hóa tại V.League 2015. Ảnh: Vietnamplus

 
Xét cả về phong độ cá nhân lẫn tập thể, Đình Tùng hoàn toàn vượt trội so với Công Phượng. Tuy vậy, anh vẫn đánh giá rất cao người đàn em khoác áo HAGL.
 
Tiền đạo xứ Thanh tâm sự: “Với việc được đào tạo bài bản và toàn diện, kỹ thuật của Công Phượng cùng nhiều cầu thủ HAGL hơn đứt chúng tôi. Cách họ chơi bóng cũng là một sự khác biệt so với mặt bằng bóng đá Việt Nam”.
 
Vì vậy, Đình Tùng cảm thấy tiếc nuối khi các cầu thủ trẻ của bầu Đức không có được thành tích tốt hơn, tương xứng với sự kỳ vọng dành cho họ.
 
Anh phân tích về lý do dẫn đến điều này: “Từng chạm trán HAGL ở lượt đi, tôi thấy họ thiếu sự dẫn dắt của những cầu thủ kinh nghiệm. Trong bóng đá, có khi cần phải đá nhanh, đá chậm tùy theo thời điểm. Nhưng HAGL thường chỉ chơi theo một nhịp điệu nên khá bế tắc và dễ bị bắt bài”.
 
Kinh nghiệm là thứ HAGL còn thiếu nhưng Thanh Hóa lại có thừa với dàn cầu thủ từng nhiều năm chinh chiến tại V.League như Đức Tuấn, Sỹ Cường, Duy Nam, Đình Tùng… Ở trận lượt đi, sau khi bị dẫn trước, bản lĩnh trận mạc đã giúp đội bóng xứ Thanh đứng vững để lật ngược thế cờ bằng tỷ số 2-1.
 
Đóng góp một bàn và chơi thuyết phục hơn nhiều so với Công Phượng ở trận đấu nêu trên, nhưng Đình Tùng cho biết anh không quá đề cao cuộc so tài cao thấp với tiền đạo của HAGL.
 
“Nhiều người nói, gặp HAGL thì đội nào cũng gồng lên đá. Nhưng tôi coi trận đấu này cũng bình thường như mọi trận đấu khác. Mục tiêu của Thanh Hóa là giành trọn 3 điểm. Việc tôi không ghi bàn hoặc không chơi hay bằng Công Phượng không quan trọng. Quan trọng là đội giành chiến thắng”, Đình Tùng tâm sự.
 

Công Phượng liệu có tỏa sáng để chặn đà lao dốc của HAGL? Ảnh: Nguyễn Đăng

 
Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt, Thanh Hóa rõ ràng được xếp cửa trên so với một HAGL đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Tuy vậy, theo Đình Tùng, trong tình thế không còn gì để mất, đội bóng phố núi bắt buộc phải dốc toàn bộ sức lực và sẽ trở nên rất nguy hiểm.
 
Tiền đạo xứ Thanh bày tỏ: “Không có bất kỳ sự chủ quan nào, chúng tôi sẽ ra sân với sự tự tin và quyết tâm cao nhất. HAGL có nhiều cầu thủ giỏi, chúng tôi dành cho họ sự tôn trọng. Nhưng Thanh Hóa sẽ chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch”.  
 

Lịch thi đấu vòng 15

 

Bảng xếp hạng sau vòng 14

 
 
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.