U19 Việt Nam chỉ quen... về nhì

Năm thứ ba liên tiếp, U19 Việt Nam chỉ giành được HCB Giải U19 Đông Nam Á song khác với những lần trước, thất bại 0-6 trước U19 Thái Lan là điều không ai lường trước dù cách biệt giữa 2 đội không lớn

Năm thứ ba liên tiếp, U19 Việt Nam chỉ giành được HCB Giải U19 Đông Nam Á song khác với những lần trước, thất bại 0-6 trước U19 Thái Lan là điều không ai lường trước dù cách biệt giữa 2 đội không lớn

Bóng đá Thái Lan vẫn thống trị Đông Nam Á ở mọi cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, lứa U23 cho đến các tuyến trẻ như U16, U19. Bằng chứng là trong trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra tối 4-9 tại Lào, U19 Thái Lan thắng đậm U19 Việt Nam với tỉ số bằng 1 ván tennis: 6-0.

Trước trận chung kết, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U19 Thái Lan không quá đặc biệt và nếu đá đúng chiến thuật, U19 Việt Nam không phải e ngại đối thủ. Nhà cầm quân người Khánh Hòa tự tin như vậy dựa trên cơ sở hàng thủ U19 Việt Nam chơi chắc chắn khi chưa thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải. Thực tế, vì lối chơi khá rắn và chịu khó áp sát của các cầu thủ U19 Việt Nam nên trong hiệp 1, đội trẻ Thái Lan buộc phải đá chậm, tận dụng sút xa thay vì chơi phối hợp nhóm, bật tường quen thuộc.

Worachit Kanitsribumphen sau bàn mở tỉ số cho Thái Lan cuối hiệp 1Ảnh: Tùng Lê
Worachit Kanitsribumphen sau bàn mở tỉ số cho Thái Lan cuối hiệp 1Ảnh: Tùng Lê

Tiếc cho đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn là trong một thế trận giằng co, đội nhà lại bị thủng lưới vào cuối hiệp 1 từ một tình huống có phần kém may mắn. Sau khi nhận bóng từ đồng đội, cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công U19 Thái Lan là đội trưởng Worachit Kanitsribumphen tung cú sút rất nhanh đưa bóng chạm chân trung vệ Đức Anh đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tuấn phải vào lưới nhặt bóng. Chính từ bàn thua ở phút cuối của hiệp 1 mà lối chơi của U19 Việt Nam xây dựng từ đầu trận hoàn toàn phá sản, buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải tung Quang Hải và Hoàng Nam sau giờ giải lao để tăng cường sức tấn công cho đội nhà.

Tuy nhiên, khi đội hình U19 Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ thì cũng là lúc U19 Thái Lan được trở lại với lối chơi sở trường. Suốt 45 phút còn lại của trận chung kết trở thành cơn ác mộng cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khi bất lực nhìn đối thủ thoải mái triển khai lối chơi tấn công trung lộ đa dạng và cực kỳ nguy hiểm. Năm bàn thắng lần lượt được các chân sút Thái Lan ghi vào lưới thủ môn Thanh Tuấn như một gáo nước lạnh, dập tắt mọi nỗ lực xóa dớp “chuyên gia về nhì” của U19 và nhiều thế hệ khác của bóng đá Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, nguyên Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, chiến thắng của đội Thái Lan là xứng đáng bởi họ đã làm chủ hoàn toàn trận đấu nhờ chiến thuật rõ ràng, đặc biệt là cách chơi của các học trò HLV Anuruck Srikerd khá sắc bén. Trong khi đó, dù đã trải qua 6 trận đấu nhưng các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chưa cho thấy sự kết dính như mong đợi. Chính điều này tạo nên sự khác biệt lớn trong cách chơi, cách tiếp cận trận đấu cũng như khả năng định đoạt thành - bại.

Thêm một lần nữa, bóng đá Thái Lan lại phủ cái bóng lớn lên mọi đối thủ trong khu vực. Tháng trước, tại Campuchia, U16 Thái Lan cũng vô địch Đông Nam Á sau khi thắng U16 Úc 3-2 ở bán kết và đè bẹp U16 Myanmar 3-0 ở chung kết.

Những giọt nước mắt của U19 Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Lào tối 4-9
Những giọt nước mắt của U19 Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Lào tối 4-9

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.